1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi ngỏ dành cho cac boy đây!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi oh_myfriends, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hớ rùi! Cứ tưởng một ba chị già cau có, thì ra là một cô em xinh tươi hì hì, đổi lại xưng hô nha, vì Trap 84 mà ^_^
    Mối tình đầu thường là LIKE chứ ít là LOVE thật sự em gái à. Ngần ngừ mãi cũng tốt nhưng để lâu sinh ra tình trạng đòi hỏi về tiêu chuẩn ngày càng nâng lên (chính bản thân đã kiểm chứng thực tế này nên khỏi nghi ngờ hì hì), đến lúc nào đó buộc lòng phải hạ xuống thì không mấy hài lòng, ko được suôn sẻ.....
  2. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hú ......bạn trap lại có nhã hứng qua bên box này chỉ giáo anh em Beikers .... thật vinh hạnh quá !!! [​IMG]
    Các em nó còn nhỏ .... kinh nghiệm tình trường vẫn chưa nhiều ....nội lực chưa cao .... bạn Trap có chỉ bảo thì từ từ để các em còn có sức tiếp thu và thực tập .... Tình trường như chiến trường ... nếu bạn không là kẻ chiến thắng thì ắt sẽ là kẻ thất bại .....
    Chết !! Lại lan man rồi .... các bác đang nói về đề tài gì nhỉ !!
  3. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    đọc xong dòng này tự dưng nghi ngờ tình cảm của con trai BK ?!!
    Em chưa thấy ở đâu có loại con trai thế cả hay chỉ ở BK mới có ?!
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    đọc xong dòng này tự dưng nghi ngờ tình cảm của con trai BK ?!!
    Em chưa thấy ở đâu có loại con trai thế cả hay chỉ ở BK mới có ?!
    [/QUOTE]
    ____
    Thật ra là LIKE nhiều người chứ không phải LOVE nhiều người cùng một lúc. hai trạng thái này hay bị nhầm lẫn lắm. LIKE thì dễ chứ LOVE một cách thật sự thì còn nhiều thứ để bàn đến lắm/
  5. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, rảnh wá vô đây tám 1 miếng .
    Chùi ui, có ai mà đi giận dỗi người iu mình chỉ vì "hơi bị "đáng yêu"" đâu bé Linh ơi. Nếu có chắc người đó hơi bất bình thường rùi. Còn tiêu chí của chị em ta là lúc nào cũng phải đáng yêu, trong nhà, ngoài ngõ chi cũng phải nhớ kĩ điều này. Thế thì mới giữ chân được các đồng chí háo sắc nhà ta . Mà họ ra đường có nhìn ai thì em cứ cho họ nhìn thoải mái, nhìn nhiều đau mắt ráng mà chịu . Nhưng có nhìn cũng phải biết cách nói khi bị chị em mình phát hiện (hihì, chẳng hạn như sẽ bẽn lẽn way sang chị em chúng ta mà bảo rằng, em của anh là xinh nhất, hoặc: trông cô kia ăn mặc diêm dúa thế không biết ).
    Còn người mà em đã biết là có "nhiều cô người yêu cùng 1 lúc" thì còn gì để bàn cãi nữa em. Hạng này xài hổng dzô chứ có ai cho đó là "bản lĩnh của đàn ông thời nay" đâu không biết ???
    Mà ai gán cho đàn ông cái bản chất ích kỷ và độc tôn kêu thế không biết? "Nhân bất vị kỷ, thiên chu địa diệt" mà, ai chẳng có chút ích kỷ trong mình, có điều fải làm sao để dung hoà mà sống, chứ đâu cứ phải con trai là có bản chất ích kỷ đâu em. Còn độc tôn thì trong tình yêu, ai cũng muốn cái vị trí độc tôn cả, chả riêng gì nam hay nữ.
  6. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thì biết đã là con gái thì lúc nào cũng phải tươm tất nhưng vẫn cảm nhận dường như có sự bất công lẩn khuất đâu đây.Linh bây giờ tự hỏi,có phải phụ nữ sợ mình già chỉ vì nam giới yêu bằng mắt???Mà con gái lại cứ yêu bằng tai,vẫn biết đó là lời ko thật nhưng sao vẫn thích nghe,vẫn thích đánh lừa chính mình bằng tưởng tượng?Hiểu rõ rằng đã sống thì phải ko thôi tin tưởng nhưng sao nghi ngờ cứ bám riết?Chắc phải mượn lời của Xuân diệu thôi!
    Yêu thật nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu
    Dẫu biết bao giờ khi yêu người ta cũng cho là mình yêu nhiều hơn đối phương ,vẫn cho là mình hiểu nhiều lắm nhưng những câu hỏi sao cứ còn để ngỏ ở đó?
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì con người ai cũng ích kỉ, mà có ích kỉ thì sẽ có nghi ngờ, wan trọng là cái nghi ngờ đó đến mức độ nào kìa. Iu thì có nghi ngờ, có ghen thì mới là iu nhưng vừa vừa thui cho người ta nhờ, ko thì...chia tay wách cho rùi! 2 người yêu nhau thì phải hiểu nhau thật, nhưng mà, hix, hiểu nhau wá thì pp nghĩ là làm bạn thân khoái hơn, giống như pp và thằng bạn, ai cũng nghĩ 2 đứa thích nhau, khổ!!!!
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    2 người yêu nhau thì phải hiểu nhau thật, nhưng mà, hix, hiểu nhau wá thì pp nghĩ là làm bạn thân khoái hơn, giống như pp và thằng bạn, ai cũng nghĩ 2 đứa thích nhau, khổ!!!!
    __________________
    "Hiểu nhau" là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho tình yêu.
  9. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau để mà yêu nhau, giống nhau để mà hiểu nhau.
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    ______________
    thế thì yêu nhiều quá, vì có ai là giống nhau đâu.

Chia sẻ trang này