1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi ngỏ dành cho cac boy đây!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi oh_myfriends, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ý mình nói ở đây là tương đối thôi, tình yêu luôn đi đôi với sự tò mò thúc đẩy sự tìm hiểu về đối tượng, điều này cho thấy hai người khác nhau dễ yêu nhau hơn. Chà, mà đã giống nhau không lẽ lại không hiểu nhau sao? mình trả lời vậy bạn meoconsg có ý kiến gì ko?
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    Ý mình nói ở đây là tương đối thôi, tình yêu luôn đi đôi với sự tò mò thúc đẩy sự tìm hiểu về đối tượng, điều này cho thấy hai người khác nhau dễ yêu nhau hơn. Chà, mà đã giống nhau không lẽ lại không hiểu nhau sao? mình trả lời vậy bạn meoconsg có ý kiến gì ko?
    ___________________

    Trong tình yêu, người ta luôn mong đối tượng đó sẽ "giống" mình, sẽ hiểu mình như mình hiểu đối tượng. Đó là tiếng nói của lý trí, Và còn một thứ nữa là cảm giác khi ở bên cạnh người đó, hay tiếng nói của con tim. Nếu có đủ 2 điều đó, thì tình yêu sẽ làm cả hai hạnh phúc.
    Mình nghĩ sự tìm hiểu đối tượng chỉ là bước đệm, hay giai đoạn đầu để đi xác định xem có phải là tình yêu thực sự hay không. Hai người khác nhau khi có tí rung động thì phải tìm hiểu nhau nhiều rồi, nhưng cũng không phải là sẽ dễ yêu nhau. Bởi vậy mới có chuyện chia tay sau một thời gian yêu vì thấy không hợp nhau. Hay hai ngừơi bạn giống nhau quá, cứ tuởng không còn gì cần để " tìm hiểu" nữa và chỉ là bạn thân thôi. Nhưng đến lúc nào đó, lại "hiểu" ra con tim của hai người cũng lộn xộn như nhau thì xem như quá đủ cho một tình yêu rồi.
    Do vậy, hai người giống nhau thì dễ yêu nhau hơn hai người khác nhau. Trả lời tương đối như thế được không hả lãng tử??
  3. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kinh nghiệm tình trường của tỉ tỉ meoconsg hơi bị "khá" đó!Nếu theo cách nói nói đó thì tình yêu cần có sự Tương đồng.Bất cứ tình cảm nào cũng phải được xây dựng với tính chất 2 chiều,tuy mức độ và cách thức ko bao giờ giống nhau nhưng bắt buộc phải có mối tương đồng.Ví dụ đơn giản như một tác phẩm văn học ra đời và nổi tiếng,được nhiều người đọc.Tuy mổi người có cách hiểu và cảm thụ khác nhau nhưng chắc chắn giữa tác giả với đọc giả đã có một tiếng nói chung.Về cơ bản thì Linh nghĩ tình yêu giữa 2 người cũng tương tự như vậ!
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
  5. mikasa3000

    mikasa3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Haha,vay cho xin hoi em Linh day co fai dan BK ko vay ?
    Ma ko sao,fai hay ko fai minh cung xin lam quen :D
    Minh day BKXD 2001.Muon tim hieu ki ve con trai BK thi thoi yeu 1 thang BK la don gian nhat :)))))))))))))))))))))))
  6. mikasa3000

    mikasa3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Chà...gọi "thằng" BK nghe nặnh nề quá...
    Đang chuẩn bị out, lại thấy có cái chủ đề ngộ ngộ, nên gắng đọc và viết lan man đôi ba dòng...
    Có lẽ ở đây mèo bé nhất nhỉ , chỉ thua chị Linh một tuổi thôi.
    Thấy chị Linh suy nghĩ hơi "cực đoan" xíu . Bởi vì như thế này nè : đâu phải chỉ con trai ra đường thấy con gái đẹp mới "liếc mắt" chút xíu đâu, cả con gái cũng thế.
    Người ta yêu cái đẹp mà, ví dụ nhé, khi ra đường, thấy một "ảnh" nào đó khá đẹp, chắc là cũng có một vài cô phải hé mắt nhìn theo, đó chỉ là một thoáng qua thôi, chứ đâu phải là cứ hễ nhìn ai đó là phải nhất thiết thích người ta đâu.Suy nghĩ thoang thoáng lên chị Linh hén, kẻo con trai bây giờ họ la oai oái lên đấy
    Chị Linh đừng lo hén. Con trai bây giờ không "ghê" như chị nghĩ đâu...
    Được mEoHoAnG_87 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 08/12/2004
  8. tomisa

    tomisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    >> trap : noi nghe tức wá hà! hai mươi mí mà chưa có múi tình đầu thì seo? chời ơi , tui đang trong tình trạng alone ma nghe trap nói dzậy bùn wé!!!! trái tim tui dzẫn đập đều đặn mừ, có bệnh tật dzì đâu nè ! ( xin đính chính là tui 20+ chứ chưa tới hai mươi mí ) . à mà sẵn tiện hỏi trap học ngành dzì ?
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Có chi mà khó hiểu ... ý chị Trap là tuy mới 20 nhưng Trap đã có kinh nghiệm rất rất rất nhiều rồi đó mà ....
    Ò , mà kiếm tên nào BK cũng được chớ đừng kiếm mấy tên XD nhen ... đểu lắm á .... Đừng đụng dzô là tốt nhất , mất công lại chết thì khổ ... hi hi ..
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trap nói khách quan í mà tomisa để bụng làm gì Trap học KT chứ ko fải BK đâu nhé, Kế Toán Kiểm Toán nè khì khì tomisa = tuổi trap nhỉ
    March em, có ai hỏi đâu mà đi wẳng cáo chị mày ghê thế hở

Chia sẻ trang này