1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi ngỏ dành cho cac boy đây!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi oh_myfriends, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin đồn nhiều quá nên thông tin về con trai BK khoaXD bị "nhiễu" trầm trọng nên chưa biết tính sao?....E..hèm..nan giải đây!Nhưng dù sao khách đã quá bộ đến hỏi thăm thì cũng xin mời vào nhà dùng nước...song còn việc uống nước xong được mời khéo để ra về hay tiếp tục trò chuyện vui vẻ thì hổng có dám chắc à nha!
  2. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    sao lại có người nói XD dzậy chứ? Dễ thương lém mà!!
  3. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm mất ngủ giờ mới có cơ hội post bài.
    Lan man một chút, mình tin vào tình yêu sét đánh giữa hai người chỉ qua một ánh mắt, tình yêu thường đến nếu hai người có những cảm xúc giống nhau. Mình đã đọc ở đâu đó (ko chính xác lắm) tình yêu sét đánh như vậy thường là do hai người có quá khứ giống nhau.
    Bạn mèo con nói vậy thì mình cũng đồng ý, nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó vì theo mình thì tình yêu là sự hòa hợp giữa hai người (tâm hồn và thể xác) bao gồm những điểm giống nhau và những điểm khác nhau để bổ sung cho nhau. Bạn đồng ý không?
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta trẻ, khi còn đi học, thì tình yêu luôn là cái gì đẹp đẽ, không "vướng bụi trần", lãng mạn và thi vị. Nhưng khi đi làm, khi cuộc sống có nhiều lo toan thì khái niệm tình yêu có vẻ "thực tế" hơn. Tình yêu lúc này sẽ gắn với hôn nhân, với cuộc sống hiện tại và tương lai. Vì vậy lý trí đôi khi khá lấn át tình cảm. Người ta tìm ở người yêu một sự chia sẻ, sự hòa hợp cả tâm hồn và thể xác, một người có thể trở thành một phần trong cuộc đời. Đó là lý do một số người yêu thì vẫn yêu, nhưng cưới nhau thì lại chần chừ, không dứt khoát được.
    Mình vẫn tin vào tình yêu sét đánh chứ, vì là khởi đầu tốt cho một quan hệ. Nhưng sét đánh mạnh quá thì hai người trở nên không bình thường, lại làm những chuyện không bình thường. Còn sét đánh yếu quá hay đánh không đều, chỉ có một người dính, thì chẳng xi nhê gì cả.
  5. tomisa

    tomisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    >>trap: là dân KT TCKT hử? tomisa cũng có bạn học ngành í, bằng tuổi tráp í, hổng pít là tráp pít hông nhỉ?
    >>march: hey, seo lại nỡ lòng nào nói con trai XD thế ? hix ...hix ... tui thấy mí anh í manly và cũng được lắm mừ.
    nhưng đúng là dân BK hơi bị phong kiến & lạc hậu lém. ai đời thời buổi nì mừ còn có người ( bạn tui, dân ĐĐ ) nói là rất hate con gái mặc váy, nhuộm tóc,... thế thì bảo tui có nổi điên lên không cơ chứ? tui phát khùng mỗi khi nói chuyện dzới " nó"
    thế mừ con trai BK lại rất thích nhìn những bạn mặc đẹp( dzí dụ như thấy con gái mặc váy đi học là dòm theo muốn sái cổ )
    ==>> nhưng túm lại chỉ 8 một tí thui chứ chẳng có ác ý dzì cả đâu.
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Uh , thì những tính đó thì không phải là không có ...
    Nhưng mà những tính xấu thì không phải gặp ai cũng thể hiện , nhất là trước con gái .... Do đó March chỉ cảnh báo một tí ý mà ...
    Nhưng mà Tomisa lỡ có nghía ai rồi thì tới luôn đi ... Hì hì ... nhắm nhò gì ba cái lẻ tẻ ....Nhỉ ?
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Trap là dân KT KTKT cơ hihi
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu, anh cũng học Điện nè và anh ủng hộ con gái mặc váy ( nhớ hồi xưa mình có cái topic con gái BK mặc váy đâu rồi nhĩ? ) Nếu em tomisa mặc váy đi học thì tất cả các anh em trong đây đều ủng hộ hai tay. Nhưng mà cái khoản nhuộm tóc thì không ủng hộ, nhuộm tóc trông thấy ghê, nhất là nhuộm cái đầu vàng hoe .
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trời thích nhất là con gái mặt váy đấy chứ,nhìn dễ thương nhí nhảnh làm sao ấy,còn nhuộm tóc thì ghét nhất màu vàng thôi,thích con gái nhuộm tóc màu bordouxe hay màu cháy gì đó,nhìn hay hay sao áh
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái nhuộm tóc thì để nhì cho sướng mắt thôi. Người yêu lão phu mà nhuộm tóc thì lão phu cạo đầu đuổi vào chùa sư nữ cho rồi. Con nhóc em của lão phu vừa chơi highlight thì lão phu đã cầm kéo xởn liền mặc kệ nó la khóc. Cái đó không gọi là cổ hủ mà gọi là tinh thần dân tộc da vàng tóc đen. Mình không tự hào về mình hay sao mà phải bắt chước da trắng tóc vàng mắt xanh mũi lõ. Lão phu luôn cảm thấy dị ứng khi nói chuyện với các cô nhuộm tóc. Chỉ nói được vài ba câu là lão phu lại chuồn đi chỗ khác. Hơn nữa trong các chương trình quảng cáo dầu gội có thấy cô nào nhuộm tóc đâu mà vẫn thấy đẹp. Bộ tóc đen huyền để dài chấm vai thì khối chàng chết đứng như Từ hải đấy chứ. Mặc dù một số người tâm niệm nhuộm tóc là thay đổi tâm trạng, tính khí.... Còn mặc váy thì đẹp đấy, nhưng ai chân vòng kiềng thì đừng nên vì như vậy xấu lắm.

Chia sẻ trang này