1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi Tại Sao trong đời sống!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhhungxalo, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_ngay_va_nam_thang2003

    mot_ngay_va_nam_thang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "em chẳng hiểu vì sao em yêu anh?
    dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
    dù có những lần gặp gỡ
    tính bằng tháng năm...."

    Mình cũng vừa hỏi tại sao mình lại như vậy Chắc là chẳng ai trả lời được hộ mình....
    Ta là dòng suối khô cạn
    Ta là cánh chim xác xơ
    Ta là con hổ tiều tuỵ
    Ta lại là ta ngẩn ngơ...
  2. doublethursday

    doublethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    tôi đọc truyện "những con chim ẩn mình chờ chết" xong thì không thể hiểu tại sao linh mục Ralph lại không nhận ra Dane chính là con trai mình sớm hơn mặc dù trong suốt cả đời ông ấy luôn là 1 người đàn ông khôn ngoan, thông minh và nhạy bén. Hơn nữa Dane giống ông ta về mọi thứ chỉ có màu mắt là của Meggie. nếu ông ấy nhận ra sớm hơn thì có lẽ có lẽ thôi , Dane đã không chết và câu chuyện lại có 1 kết cục khác...
    "you don't have to be an artist to know art
    you are as talented as an artist if you appreciate art."
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không mua thuốc Lào mà lại chui vô tiệm net này hả trời? Bữa ni mưa cả ngày, rác trôi hết vô ống cống, chẳng còn ve chai để lượm. Mới kiếm được có mươi ngàn, chui vô đây post bài nhăng cuội, ngày mai trời mưa nữa thì làm sao đây? Trời ạ! thật khổ cái thân này. Tại sao hả trời?

    Trịnh Văn Tuấn ./ Ối Bà nó ơi! Ra đây mà xem tên tôi nó chạy trên máy vi tính này. Hay bà nhỉ?
  4. sunset82

    sunset82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi thứ đến rồi sẽ phải đi, thời gian trôi qua chẳng đợi chờ ai cả . Dẫu biết điều đó là hiển nhiên , điều đó là tất yếu mỗi người chúng ta vẫn cứ hỏi tại sao , tại sao ?
    "Tại sao ư, chẳng tại sao cả chỉ đơn giản vì nó là như thế và phải là như thế ." Nếu chấp nhận câu trả lời như vậy thì phải chăng chính bạn cùng những gì bạn đang nghĩ những việc bạn đang làm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả vì nó phải là như thế rồi.
    Sự hiện diện của chúng ta trên thế giới này đã là một câu hỏi lớn, và từng ngày từng ngày chúng ta sống là chúng ta đang đi tìm từng phần từng phần cho câu trả lời của nó .

Chia sẻ trang này