1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi về Tình bạn - Tình yêu ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ban_cuc_than, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ban_cuc_than

    ban_cuc_than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi về Tình bạn - Tình yêu ?

    Ai có cách nào hay về chuyên tình cảm thì giúp bà con với
    có thể là lam cách nao dể co một người lý tưởng cho mình hoặc
    làm thế nào có thể giữ được tình cảm khi đã iu nhau ........
  2. thichkhach000

    thichkhach000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chú mày vớ vẩn vừa thôi chứ chuyện tình cảm thì chú mày sang box tình ******** yêu mà hỏi chứ sao lại hỏi ở đây, vớ vẩn quá

    KẺ VÔ DANH
    [/size=4
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    dẫu sao thì bác này cũng đã hỏi rồi...để em trả lời cái nào
    Muốn người ta là người lý tưởng của mình thì trước hết hãy làm người lý tưởng của người ta.........muốn tình yêu bền vững thì hãy yêu ngày càng nhiều và làm cho người ta cũng yêu mình như vậy !!
    bác còn thắc mắc gì nữa không ??
    a****a ga aru sa
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác mod nào chuyển cái chủ đề này thành....."những câu hỏi về tình bạn_tình yêu" hộ cái......không muốn biến cái box NT thành box tình ******** yêu đâu...nhưng do nhu cầu đặt ra và điều khác nữa là không muốn xa box Nghệ....Mọi người ai có câu hỏi gì xin mang lên đây cho mọi người cùng nghĩ và giải quyết nha...]
    Kit xin mọi người trả lời giúp câu hỏi này......làm sao để tán đổ một người ?!.....Người bình thường thì cứ thế mà tán thôi, nhưng mà người đã có người yêu rồi thì sao ?? Có cách gì để đến gần đối phương và....hạ gục không vậy ??
    híc...rất chờ câu trả lời của mọi người....và ***** dành cho một bài viết *****X2 dành cho một bài viết có chất lượng
    a****a ga aru sa
  5. ditimemodau

    ditimemodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đây này (Có chất lượng không thì còn chờ đánh giá): Để tiếp cận thì đơn giản, như một người bạn thôi. Sau đó từ từ, cho người ta thấy sự quan tâm của mình so với anh bạn cũ. Cố gắng, cố gắng hết sức. Dần dần, cô ta sẽ nảy sinh sự so sánh, như thế đã là 50% rồi. Tiếp tục bám sát mục tiêu, tung ra những bông hoa, mời em xem những bộ phim mới, tặng em những món quà (nhỏ thôi, nhưng đẹp và có ý nghĩa). Lợi dụng triệt để khoảng cách gần nhau, thời gian gần nhau... và cái gì phải đến sẽ đến.. Chúa sẽ thưởng cho ai có lòng kiên trì. Chúc bạn thành công.
    em sẽ không bao giờ rời xa anh dù anh không muốn em ở cạnh anh
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời.....
    Bài có chất lượng là bài bạn nghĩ và nói nghiêm túc, chứ không phải buôn một câu rồi thôi....ngoài ra thì Kit không đánh giá gì thêm...tình yêu mà....làm gì có công thức chung để xác định đâu mà đánh giá chứ... *****x2 dành cho bạn
    Các bạn khác cũng cho ý kiến với nhé !!
    a****a ga aru sa
  7. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chú đang mở đường cho anh chạy đấy à??? Hay chú đang tìm đường cho chính chú chạy???
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Không phải bài trả lời nên không có *****
    a****a ga aru sa
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai trả lời cả nhỉ...mấy chàng thợ săn của box đâu rồi...híc...khi có chuyện muốn hỏi thì không thấy mặt mũi đâu......hay là câu trả lời ở trên đã rất chính xác ??
    Nếu thêm một điều kiện là 2 người yêu nhau ấy ở xa nhau thì có dễ dàng hơn không ??
    a****a ga aru sa
  10. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khi người con gái yêu thì khoảng cách nào có ý nghĩa gì đối với họ đâu.Với họ thì người bạn trai mình dù có ở xa , nhưng đối với họ cũng rất gần.Để mà tán tỉnh những người này chắc chỉ đem phần thất bại về mình.
    Tôi cũng những tưởng, mình có lợi thế hơn bạn trai cô gái tôi yêu là gần em, có thể làm cho em mất đi dần dần tình cảm của mình dành cho người con trai em yêu.Nhất cự li, nhì tốc độ mà.Nhưng tôi đã thất bại hoàn toàn, khi trong trái tim của em chẳng còn chỗ nào dành cho tôi nữa.Chỉ một tình bạn, k thể hơn.
    Chú Kitten: đây có gọi là một câu trả lời k nhỉ?
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...

Chia sẻ trang này