1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi về Tình bạn - Tình yêu ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ban_cuc_than, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi đã được trả lời........cảm ơn bác đã tham gia
    Mỗi người có một ý kiến riêng và mỗi trường hợp lại có đặc điểm riêng của nó....vì thế Kit mới muốn xem tất cả như thế nào.
    a****a ga aru sa
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chú Kit hỏi cũng hay hè. Đánh đồn có địch thì kể ra cũng thú vị . Nhưng mà anh nghi ngờ chú quá, mất lòng tin rồi ah



    Cyclo@
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để bảo mình đừng nhớ, làm sao để bảo lòng đừng thương?
     Always somewhere!
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    híc...câu này khó quá....trả lời cho BB thì chắc là chỉ cần :: đừng bảo mình đừng nhớ, đừng bảo lòng đừng thương
    Với người khác thì: Càng bảo lòng lại càng nhớ mà thôi...hãy làm cái gì đấy cho mình hết thời gian rảnh rỗi....lúc nào cũng kiếm một cái gì đấy để nghĩ đến, như là chuyện đi mua sắm với bạn, bộ phim hôm qua xem trộm được .....
    a****a ga aru sa
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì chị đừng bảo "đừng nhớ". Chị cứ nhớ nếu trái tim chị vẫn không thể quên. Có thể nỗi nhớ ấy làm chị không hài lòng nhưng nó hẳn là đáng nhớ thì chị mới không thể quên chứ? Chị có thể xếp nó vào ngăn kỉ niệm đẹp mà chị có và chị được nhận trong cuộc sống.
    Còn bảo "đừng thương" ư? Hì, khó quá chị ạ. Em cũng từng bảo lòng mình như thế đấy. Nhưng, em ...thất bại. Có thể, tình thương yêu của em không được đáp lại nhưng em không ép lòng mình là "ngưng thương ngay !".(vì thật sự có được mô hè?).Em cứ để tự nhiên như khi nó đến trong tâm hồn em. Em trân trọng nó và nghĩ đơn giản "tình yêu thương không hề có lỗi, chỉ vì nó trao nhầm chỗ thôi". Và, chị biết không? Nó dần mất đi một cách như khi nó đến, rất bình thường. Rồi, tình yêu thương của em cũng được "gửi đúng địa chỉ" và được trân trọng. Khi ấy, em nghĩ đến những giây phút buộc lòng "không thương nữa nghen" thật buồn cười.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, BB mà nghe lời Kit thì chắc là tèo đời quá! mà đời mình tèo rồi còn gì, chẳng phải người ta nói "yêu là chết..." đó sao?
    Suy nghĩ của chị cũng có phần giống như An vậy.
    Chị biết nếu quên thì sẽ tốt hơn, cho mình, cho người nhưng mà để làm được chuyện đó thật khó. Hiện giờ thì chưa thể xem là kỷ niệm được vì sóng trong lòng đã dịu đâu! vẫn còn nhớ, vẫn còn thương mà ! Chị biết tình yêu rồi sẽ mất đi nếu không có niềm tin và hy vọng, tình yêu của chị thì chưa chết đâu, em nói đúng đó, có thể là bị gửi nhầm địa chỉ, có lẽ là đang lang thang như kẻ không nhà, sống cù bất cù bơ nơi đầu đường xó chợ...
     Always somewhere!
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Ôi...ai lại để cho như thế này chứ.....em ơi về nhà anh đi, nhà tuy có chật một tí nhưng mà ấm áp tình cảm lắm, có cơm ăn cháo mà có cháo cũng ăn cháo....
    a****a ga aru sa
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đã không có răng phải ăn cháo cầm hơi..Không bít xấu hổ, chỗ nào cũng mang khoe....Bái phục
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ, nỏ dám mô anh ơi! chạy thui, mai về xin tiền mẹ mua dép khác!
     Always somewhere!
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    hay quá....đôi dép này còn mới,mang về đổi lấy cháo (trước sau gì cũng có cháo ăn )
    là..lá...la...
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này