1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi......

    lần đầu tiên nghĩ đến cái chết và định tìm đến cái chết đã từ rất lâu và rất sớm.
    mỗi khi định chết ta lại thấy hình như mình còn nợ đời một điều gì đó, cái cảm giác dường như rất mơ hồ ko rõ cứ níu kéo ta với cuộc đời này
    thật lạ, có nhiều khi mỗi sáng ta thức dậy, bất chợt trong đầu ta cứ hiện lên câu nói :
    " cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    ta thêm đc ngày nữa để yêu thương"
    và cứ thế, cứ thế ta vẫn tồn tại và lưu luyến cõi đời này.
    ôi! cuộc đời! tại sao ta chán chường nó căm ghét nó mà vẫn mến yêu nó và vấn vương đến vậy?
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    có một ngày, mùa mới sang mà trong lòng ta sao tan nhanh
    có một ngày, ngày mới lên mà sao trong lòng ta đã vội quên
    có một ngày, bên cạnh ly cà phê trong một góc quán lặng lẽ, ta bần thần chờ thời gian lững thững trôi qua, nhẹ nhàng từng khoảnh khắc, không vội vàng
    có một ngày, buồn đưa điếu thuốc lên môi, điếu tàn chẳng muốn gạt
    có một ngày, ngơ ngác giữa ngã ba đường ko biết nên rẽ lối nào, đường nào dành cho ta?? ta chỉ biết đi ,đi mải miết chẳng biết chốn dừng
    Ta có cần cho ai, có cần cho ngày mai?
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 31/05/2004
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    vẫn mãi chỉ là gợn đục trong dòng suối trong
    vẫn mãi chỉ là nốt lặng giữa những nốt nhạc trên khuông đang thảy mình lên tiếng
    vẫn mãi đứng yên trong sự chảy trôi của thời gian
    vẫn mãi ko biết gạt bỏ những hư mộng trong quá khứ để thôi đừng nuối tiếc
    luôn thế và luôn luôn như thế để rồi ta- sống một đời nhỏ nhoi với những nỗi đau thầm lặng, với sự đơn côi giữa dòng đời, ngập ngừng trc lằn ranh của quá khứ và tương lai, chân bước tới mà đầu ngoảnh lại, giày vò..
    Có phải bỏ quên quá khứ là tội lỗi? khi trong tim kỉ niệm là máu thịt mất rồi
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    sống trong cảm giác luôn sợ những niềm hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi bay đi, ta lặng lẽ quan sát, lẵng lẽ tận hưởng lặng lẽ ghi nhớ những giây phút hạnh phúc đó như là một hành động yếu ớt cố gắng níu kéo thêm thời gian để mà nắm lấy những điều chỉ chực tan ra trong chốc lát nữa thôi.
    ngày ngày lang thang trên những con phố hẻm dài heo hút, gió lùa vào lòng phố nhìn ngắm những nét nhà cổ kính, nhìn ngắm một khaỏnh khắc giao mùa và những số phận những cảnh đời để rồi trong lòng tự hỏi Những giay phút ta đã trải qua ấy, liệu có bao giờ tìm gặp lại đc ko?
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    mười năm trc'' ta bắt gặp ánh mắt mờ đục ấy trầm ngâm bên hè dù chỉ là lướt qua nhưng vẫn đủ nhớ đến tận bây giờ
    mười năm trc'' ta đã nghe tiếng rao đầy bi oán và não nề cũng của con người ấy mà xúc động đến não lòng
    mười năm trc'' thương cảm cho tấm vai gầy cho manh aó rách mỏng manh, cho thân hình khắc khổ cho từng bước chân nặng nhọc mang đầy khổ ải của cuộc đời
    mười năm sau, hình ảnh con người ấy ta vẫn tưởng chừng như đã mờ nhạt nhiều rồi bởi những lo toan của cuộc sống nhưng cũng chính lúc ấy con người đó lại bất thần xuất hiện trc'' ta và vẫn tiếng rao đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn dáng đi đó nhưng đôi vai dường như gầy hơn và bước chân dường như nặng nhọc hơn.
    mười năm đủ để có nhiều thay đổi, và giữa sự vận động hàng ngày của cuộc sống ta vẫn luôn nghĩ hình ảnh về con người đó sẽ thay đổi vậy mà ....tại sao có nhiều ngưòi vẫn luôn bị số phận đeo bám như thế?
  6. killer_king

    killer_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bạn bảo đã nhiều lúc muốn chết , nhưng mỗi lần "định" chết ấy lại nghĩ mình vẫn nợ cuộc đời một cái gì đấy ???????????
    sao bạn không nghĩ đó chính là do bạn hèn nhát đi , đó chính là bạn vẫn không dám đối mặt với cái chết đi . Tôi cũng đã nhiều lần ở trong tâm trạng của bạn và tôi cũng đã phải công nhận rằng mình la một kẻ hèn nhát . Rất nhiều lần tôi đã muốn chết rồi và cũng đã nghĩ ra nhiều cách để chết nhưng rồi vẫn không thực hiện được những điều mình nghĩ ra . Có những lúc nghĩ có khi mình không sinh ra ở trên đời này lại hay, ko phải bận tâm suy nghĩ về những lo toan trong cuộc đời , nhưng rồi vẫn phải sống đây thôi
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ về cái chết đã là sự hèn nhát. tôi ko nói rằng tôi ko hèn nhát, bởi ngay trong những suy nghĩ của tôi đã thể hiện điều đó rồi:những bi quan, những bế tắc, những chán chường...
    nhưng ko chết ko phải vì hèn nhát, vì sợ sự đau đớn về thể xác mà bởi còn dằn lòng vì nhiều điều. nếu bạn là tôi, trc'' khi bạn định chết lại nhìn thấy một nụ cuời của ai đó tặng bạn mà bạn tưởng chừng như từ lâu nụ cười đó ko dành cho mình, lại thấy một lời động viên của một người tưởng đã quên lãng bạn từ lâu, bất chợt có một cái nắm tay ấm áp biết chừng nào trc'' lúc bạn định tìm đến cái chết, bạn sẽ thế nào? khi trong lòng nguội lạnh những yêu thương, cảm giác lạc lõng, vô dụng lại có những giây phút đó, cảm thấy mình vẫn còn chút gì đó hiện diện trên đời, chính bởi thế mà tôi ko chết, tôi vẫn sống dù những đau buồn vẫn ko vơi nhưng sống vì nụ cười đó, sống vì cái nắm tay đó, sống vì những lòng thương đó và tôi cũng ko quên tôi vẫn còn một gia đình, dù trên thế gian này chẳng ai cần tôi thì vẫn có những người tôi thương yêu cần tôi trở về nhà mỗi khi.thế thôi. tôi nghĩ mỗi người đều có một cảm giác riêng, có thể bạn và tôi cùng chung một cảm giác nào đó nhưng ko phải là tất cả bởi nỗi buồn của tôi những tâm sự của tôi khác bạn, phải ko? đừng cho rằng mình hiểu hết và biết hết. thân
  8. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cuoc doi la mot mo su tra no , Ban biet khong ? Toi da tung nghi nhu the , tra lai nguoi tieng cuoi cuoi , tra no doi tinh yeu thuong , tra do cuoc song vi da trao cho ta cuoc song , tra lai cha me nhug gi da vun dap....Toi da tung cam thya minh that vo nghia khi khong lam gi noi cho chinh ban than minh nhug roi toi da co gang ratnheiu vi cuoc song , vi toi phai guong day cho mot ngay mai ...vi rang toi nhan ra : chodu rang co nhung noi buon , buon lam ma thoi gian van se con dong lai thi " moi ngay ta van phai chon mt niem vui '' de tiep tuc , de co gang ....cuoc song la mot cuoc chat dua nhu the , voi chinh ban than minh .
    Bandung buon lau ban nhe , vi mot ai do dang doi ban o phia xa voi mot nu cuoi . Ban dung khoc nhe , vi rang at han mot ai do s ebuon lam neu ban khoc....va cu the roi chung ta se can bang duoc hien tai bangnhung gi co the ....hay co gang het minh vi cuoc song cho du doi khi chung ta nghi rang dieu ay la khong the , chodu rang doi khi chung ta nghi rang no la qua suc,
    Ngay mai la mot ngay moi . Bay gio Sai Gon vao mua mua ....that nheiu va mat me , no khong buonnhu mua mua nam ngoai . va sang nam beit dau day lai la mot mua mua _day _ nang ..hy vong the !!!!
  9. killer_king

    killer_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa từng nghĩ tôi là người biết hết mọi thứ ttrên đời này và cũng chẳng ai có thể hiểu được hết cuộc sống này cả . hiểu được cuộc sống này thì là thánh hết rồi còn gì . và cũng có những điều trong cuọc sống na ỳ ma chúng ta không nên hiểu thì tốt hơn . bạn cũng đừng tỏ ra là một con người khác những người bình thường làm gì , qua cách nói chuyện của bạn tôi hiểu bạn là một người sống nội tâm nhiều , mà theo kinh nghiệm của tôi thì những người sống như vậy sẽ phải khổ nhiều đấy vì như tôi nói ở trên đấy bạn sẽ lại suy nghĩ những điều mà ko đáng phải suy nghĩ ---------> tự làm khổ mình thôi.
  10. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    lovely a`,cô gái có tâm hồn nhậy cảm va phức tạp như bạn thât hiếm thấy đấy,nhưng tôi có lẽ cũng ko hiểu được đây có phải lacon người thực của bạn ko nữa, hay chỉ la một thế giới ảo do bạn tự tao ra mà thôi, những câu hỏi ve cuộc sống này quả thực là rất nhiều, chẳng ai có thể biết hết, hay giải đáp mọi câu hỏi đươc, đừng cố tạo cho mình một sư hiểu biết mà thực chất mình ko hề tồn tại như vậy, và cũng đừng tự lừa mình và mọi người như vậy, sống thực với mình chắc bạn sẽ thoải mái hơn đấy!!!! và bạn cũng đừng phức tạp hoá thêm cuộc sống này như vậy nữa, bởi bản thân nó cũng đã quá phức tạp rồi...

Chia sẻ trang này