1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 12/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    http://thodia.vn/quan-ga-nuong-my-mieu-ha-noi.html
    (Không hiểu sao mọi hôm mình vẫn xem được map trong thodia, hay tại dạo này gỡ tất cả các flash trên máy ko biết?).
    Về chân gà nướng: đã từng rất mê món này cho đến ngày 1 người bạn (khoảng vài năm về trước) đi Lạng Sơn về bảo thấy ở biên giới, người ta chở từng ô tô chân gà tập kết ở đó, các loại vi trùng và ký sinh trùng tập trung đầy ở chân gà, nhìn rất là gợi cảm.
    Có người nói chân gà phải như vậy mới ngon, khi đem về, người ta tẩm ướp mới dễ, lại càng dậy mùi, bắt mắt.
    Cũng may! Em mới chén chân gà nướng ở ngoài hàng có 2,3 lần (hi vọng là khi đó, người ta chưa kịp nhập chân gà biên giới về - mà niềm hi vọng đó có cơ sở lắm, chân gà nướng em ăn, nhất là ở Mỹ Miều quán, nhỏ, xinh chứ ko to đều như chỗ khác - chắc gà Việt Nam).
    Dù sao, cũng nên thử 1 lần ngoài hàng cho biết. Về nhà mình làm cũng thơm ngon nhưng không thể hấp dẫn bằng ở ngoài đâu.
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị cho cái URL về chân gà nướng. Lần gần đây em phải thẩm định lại thứ hàng khuôn đó cái ( theo cách bọn Tây nhạo khi mua "tranh khuôn"). Ờ miền tít tắp của bản Tuyên mình người ta ném chân gà tươi vào vại mẻ cơ; vài ngày xương nó nhũn ra... Đó là cách truyền thống.
    Phận người (!) Người thì to đùng- mà con vi khuẩn thì bé xíu.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chết thật! lâu quá mình không đi qua con đường này. "Cực đoan" là một phẩm chất xấu cần phải sửa. Chỗ này hồi chưa giải toả để làm mấy cái building , mình còn hay lượn vào đó ngủ thăm trên cái ghế gội đầu mát xa mặt.Lần nào cũng được ngủ lịm 2- 3 tiếng đồng hồ mà chỉ phải trả có 12000VND ( thứ giá cả hiếm có của xóm "la tinh"). Cái thứ kem nó phết lên mặt khi mat xa có vẻ như được tài trợ hay sao ấy mà nó phết nhiều thế.... Phía tít đằng này có nghiệp đoàn mat xa phố Đặng Văn Ngữ... Chân dài như thuỷ thủ mặt trăng, nhưng chả bao giờ mình dám ngó tới ( Nói chuyện này chắc Tặc hổng tin). Nếu để trị liệu thật khuyên mọi người đến Thái Thịnh ( chõ của bác Tài Thu)-Hay nhất ở đây là vụ ngâm chân tắm hơi tập thể (6 thằng một)- ngạt nên người ta phải đặt đích cho các đối thoại công và tư); Cái camera giám sát thì bé xíu và ở chỗ cũng kín đáo...
    Muốn đi máy bay thì đến Linh Đàm.
    Nói vậy chứ tớ thì biệt cại chọ gì !
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Từ chuyên môn thì là vậy, dịch ra tiếng phổ thông thì là gì?
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sướng nhỉ! Sướng nhé!
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc nhìn máy bay mà xuất người lái nhờ.
    Tớ chợt nghĩ tầm như tớ mà người lái khoảng 45kg chắc... toi đời cả máy bay lẫn người lái.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Bác Tặc cứ cả nghĩ! Mọi khó khăn đều có cách khắc phục mà.
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có người muốn ăn chân mình nhỉ ?
    Mà lưu ý em Mây, tên anh "Gà" nên viết hoa vào.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này