1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói bất hủ trong tình yêu!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babyQueen, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    A ! hoá ra babyQeen cung lang mạn quá nhi !!!
    I readly want you tell you that I am sory with above words for you. Nói về tình yêu cũng co một mảu tho ngắn miêu tả what is love ? Tôi nghĩ sẽ khong bao gio có được một định nghĩa nào bao chùm đươc hết ý nghĩa của tinh yêu nhưng đoạn thơ này phần nào đo nói lên được một mặt nào đó (mặt tích cực).
    Love will never put you down,
    won't cheat or mess around.
    Love won't criticize or scorn,
    won't leave you forlorn.
    Love won't knock you to the ground,
    or make you fear certain sounds.
    Love won't verbally berate you
    or accuse you of not being true.
    Love will not make you powerless
    or increase your stress.
    When you're in love, love will accept you for you,
    for it respects you and allows you to stay true
    to yourself and doesn't make you change
  2. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ??oTình yêu làm rung chuyển mặt trời và các vì tinh tú khác???.
    Sống ở trên đời có ai mà không yêu, nhưng đâu phải cuộc tình nào cũng được...trọn vẹn. Người thì đơn phương, kẻ thì thất tình, thật là lắm hoàn cảnh...Có người thất tình 1 lần, có người thất tình quoanh năm, nhưng không hiểu sao...họ vẫn yêu. Và với mỗi cuộc tình thì họ lại yêu như chưa yêu lần nào. Nếu một ngày nào đó thế giới không còn tình yêu thì có lẽ...không còn mặt trời!!!!

  3. gia_lai_new

    gia_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chao babyqueen
    nhung cau noi bat hu thi tat nhien la dung roi.ban tim phim ''den than bao lien'' ma coi ,o do vuong mau nuong nuong vi muon tim hieu tinh la gi da sai mot tieu tien nu xuong tran,cuoi cung co ay da hoan thanh nhiem vu nhung lai pham luat troi va bi giang xuong song voi nguoi minh yeu.neu tran gian khong co tinh yeu thi se khong con la tran gian nua.coi tien luon hoi rang : Hoi the giang tinh la gi?
    Va toi cung luon hoi tinh la gi.
    VG
  4. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ bạn vẫn còn hỏi tình là gì ư??? Thế mà tôi lại nghĩ rằng bất kì ai cũng có 1 khái niệm - dù là rất đơn giản - cho câu hỏi đó. Có thể chỉ vì bạn hiểu rộng quá mà cuối cùng thấy mình...chẳng hiểu gì. Như kiểu...càng học nhiều thì lại càng nhận ra là mình còn...quá kém! Xuân Diệu trong một lần cảm xúc yêu đương dào dạt đã phải thốt lên rằng:
    ??oĐố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu 1 buổi chiều...???
    ...
    Một anh chàng tự nhiên thấy mình không còn là mình của ngày hôm qua, tuy nhiên không làm thơ được nên đã phải...ngâm thơ người khác:
    ??o...Chợt thấy rằng tôi đã khác tôi xưa
    Trong nỗi buồn vô cớ lúc trời mưa
    Trong yên lặng khi hiên ngoài nhạt nắng
    Tôi chợt biết có một ngày đã đến???
    Tình yêu là thế đấy! nó không đơn giản nhưng cũng chẳng phức tạp! Tuy nhiên vẫn phải công nhận 1 điều rằng:
    ??oThật đau khổ cho kẻ nào mới vừa yêu đã không tin rằng tình yêu là vĩnh cửu???
  5. Iam

    Iam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bay gio minh moi biet minh dang la nguoi "dau kho" ma hanh phuc.
    Boi vi minh khong tin co "tinh yeu" vinh cuu, nhung minh lai duoc yeu.
    Hanh trang cua minh chinh la ban
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Lam, bạn không nên có ý nghĩ như thế! chắc là vì bạn chưa thực lòng yêu người ta đó thôi, nếu không dám chắc về tình cảm của mình thì...nên dừng lại, kẻo rồi sau này lại khổ người còn mình thì cũng phải sống trong dằn vặt vì không thể đáp lại được 1 tình yêu lớn. Một người bạn của tôi - tình cảm của cậu ta dành cho người mình yêu làm tôi thực sự khâm phục. Thậm chí cô gái kia không đáp lại, có nghĩa là cậu ta đơn phương nhưng tôi thấy cậu ta hay viết câu: ??oday-to-day, yesterday is difference from today but my love for you never chance???. Nhưng phải công nhận là tạo hoá đôi khi không khéo sắp đặt, cô gái kia lại cũng dành cho...chàng trai khác một tình cảm mãnh liệt không kém...
    Cuộc sống của một con người được biết đến như thế nào là do đời sống tinh thần quyết định và yếu tố quan trọng để đưa đời sống tinh thần lên đến đỉnh điểm...tôi dám chắc rằng đấy là tình yêu. Đến như Tần Thuỷ Hoàng - làm vua 1 nước với bao cung tần mỹ nữ mà còn:
    ??oNgười anh hùng vương vấn bởi chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận???
    Thử hỏi trên đời này có ai mà sống không có được một tình yêu lớn - nếu người ta không cho là lớn thì tự bạn cũng đã thấy nó vĩ đại, to tát lắm rồi...

  7. peruvian

    peruvian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm riêng tôi , thì tôi nghĩ là khi yêuhãy yêu tha thiết nồng nàng có thể bị tổn thương ( tôi sẽ sẵng sàng đón nhận nó nếu co' ), vì tôi nghĩ đó là cách hay nhất để sống một cách hòan tóan
    Per@
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, chỉ có 2 câu nói về tình yêu mà tôi tâm đắc nhất, mà chắc là bất cứ ai đã từng yêu đều biết 2 câu này : "Em yêu anh " va` : Anh yêu em ".
    Đó là tất cả những gì con người cần thể hiện bằng cả tấm lòng của mình khi thốt ra, chứ không phải chỉ bằng những câu danh ngôn hay câu nói của người này người nọ.
    Các bạn sống bằng triết lý của người khác chăng???
    Nói lại lời muốn nói ....
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của peruvian, khi yêu cần phải thể hiện đúng cảm xúc tâm trạng của mình và quan trọng là phải biết yêu ??otha thiết nồng nàn???. Nếu cứ phải kìm nén thì khó chịu lắm! biết bao nhiêu cặp bạn bè, đến già rồi gặp nhau vẫn còn hối tiếc là ??otại sao ngày xưa mình không...thể hiện???.
    Những cái thi vị và lãng mạn trong tình yêu đâu chỉ gói gọn trong 3 từ ??oanh yêu em??? hay là ??oem yêu anh???. Nếu nguoinuocngoai cứ luôn phải nghe chỉ mỗi 1 câu cũng như bạn chỉ luôn ăn 1 món bạn có thấy chán không??? ở đây chúng ta không bàn đến chuyện sống bằng triết lý của mình hay triết lý của người khác, mà chỉ muốn tìm cách để quan sát những sự thể hiện của họ rồi hiểu ra rằng tại sao họ yêu nhau lãng mạn và ??onồng nàn??? thế!
    Một cậu bạn tôi tặng tôi một đĩa CD ca nhạc và kí tặng là ??otrái tim bên lề???. Khi nghe đến bài hát đấy tôi đã khóc. Khóc vì 2 lí do: cậu ấy cho tôi biết rằng...đã yêu tôi từ rất lâu; Còn tôi thì vẫn mãi nghĩ về 1 người khác -đó lại là người bạn thân của cậu ấy- và cái người mà tôi nghĩ đến đấy cũng không nghĩ đến tôi mà...nghĩ đến 1 người khác nữa... Phút chót tôi đã hiểu ra rằng tất cả chúng tôi đều đang đơn phương.
    Cuối cùng chúng tôi đã chẳng thể là gì của nhau bởi ai cũng hiểu rằng không thể xứng đáng với những tình cảm to lớn đến thế!
    Mọi chuyện bây giờ đã qua đi rồi nhưng ??okhi bạn đã từng trải qua một lần đơn phương thì bạn mới hiểu được rằng đấy là khoảng thời gian tuyệt vời mà không phải ai cũng có???.

  10. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã nói rằng :
    Không ai biết tình yêu xuất hiện từ bao giờ nhưng tất cả chúng ta đều hiểu tình yêu là như thế nào .Thật vậy, nó thật ngọt ngào và đôi lúc lại là điều đắng cay, tiếc nuối. Tình yêu không có tuổi tác, nó xuất phát từ trái tim, từ sự rung động trước sắc đẹp, trước tình cảm của con ngừơi dành cho nhau .Tình yêu là một đề tài muôn thủa ! và nói về tính yêu sẽ chẳng bao giò có hồi kết thúc !!! một đề tài sẽ mãi mãi thu hut mọi người ở mọi lứa tuôi, mọi tầng lớp xã hội.
    "Đê có một tình yêu đẹp đôi khi cũng phải biết giả làm anh khờ" vì tinh yêu luôn cần sự đột biến- bất ngờ phải không !
    Những ai cho răng sống vì những châm ngôn, câu nói của người khác là không sống thục với lòng mình, không phải là chính mình thì người đó thật thiển cận và không nên yêu vì yêu cũng là một quá trình học hỏi, tìm tòi và cả cả sáng tạo nữa !!!
    Được sửa chữa bởi - becomeman vào 22/04/2002 13:23

Chia sẻ trang này