1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    The sky can't be empty as there is something left. It's Babystar.
    Câu ni của Baby, nghe hay chứ hen. Hay cỡ câu "Saladin muôn năm" của tui hồi trước.

    Saladin

  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Text
    FBk thích được nghe câu : NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FỎ YOU
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đời còn buồn còn xót xa... Nàng còn buồn vì nhớ ta! <-- Hay tuyệt!
    Nhưng mà nàng nào đang nhớ ta nhỉ, dạo này mình mơ hơi nhiều!

    Saladin

  4. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    SA - LA - DIN! Dậy! Dậy! Trời sáng rồi kìa
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Trích từ thư của 1 chàng ét vê BK]
    Mẹ ơi mẹ đẹp như tiên
    Thêm một dấu huyền mẹ gởi cho con

    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 11/06/2003
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Those were the days!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cho TN tham gia với
    Ừm, thích nhiều câu kiểu kiểu những câu bất hủ của mọi người lắm nhưng nhất thời nhớ mỗi câu... đang là chữ ký của chính mình Thơ của tác giả cuốn truyện Dr Zhivago Câu chuyện tình yêu ấy cũng bất hủ chứ nhỉ? Ai đã đọc truyện và xem phim chắc sẽ gật đầu cái rụp, nhỉ? Có ai không? Đứng một mình buồn wá!!!
    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau

    La vie est trop courte pour faire l' economie les gens qu'on m'aime. Câu này cũng thích nhưng thích theo cảm tính. Nhờ ai đó biết tiếng Pháp dịch giùm

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy, vậy mà đến khi được thấy, vẫn ngơ ngơ ngác ngác
    luôn luôn lắng nghe, hong biết có hiểu hay không thôi?
    (3-5-7)
  9. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    The brightest future will always be based on a forgotten past...
    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  10. dester

    dester Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    trên trời buồn chán. dưới đất buồn rầu. chỉ có con người là buồn cười
    Dester Con mèo điên

Chia sẻ trang này