1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trăm nghe không bằng một thấy. Trăm thấy không bằng một sờ. Trăm sờ không bằng một "ấy" (copyright của bác Sun10)
    Trên đời này không có cái gì đáng chán hơn là phải đi sắm đồ quần áo ,giày dép ,mỹ phẩm cùng bạn gái. Đi vòng vòng mỏi cả chân,khen nàng hợp với món ấy mỏi cả mồm,thế mà nàng cứ săm soi,cầm lên vứt xuống,chả chịu mua gì cả ,lại còn bảo -thôi để lần sau đi chỗ khác kiếm tiếp nha anh Oa oa....buồn ngủ wé

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hai cô gái đẹp ngồi nói chuyện với nhau, một cô hỏi:
    - Mày lấy chồng thì chọn người thế nào?
    Cô kia trả lời:
    - Phải kiếm một người có tài chính tốt!
    - Tốt là tốt sao?
    - Thì: Tăng thu, bảo đảm chi thường xuyên, đột xuất và có tích luỹ!
    --> Anh nào chưa có tiền thì đừng lấy vợ nhá!

    Saladin

  3. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghiêm túc và có chủ đàng hoàng à nghen, hổng phải tui sáng tác đâu
    SƯ TỬ CHỈ ĐI MỘT MÌNH
    PHƯỢNG HOÀNG KHÔNG ĂN GẦN TỔ
    Đố mọi người bít của ai?
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 28/06/2003
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    câu ấy thật ấn tượng, hay quá Dung Nhi ui!
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  5. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em không tin trời mưa
    Dù trời không có nắng
    Em không tin đời buồn
    Dù đời vắng bóng anh
    (khong nho tac gia)
  6. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa nếu yêu là có tội
    xin dạy con cách mắc tội với người
    Dân số nhiều chúa mới có con chiên
    con xin nguyện suốt đời mang tội chúa
    dù có mười thang thuốc bổ cũng không đánh đổi được tiếng cười này
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Có đọc được vài câu khá ư là "bất hủ" xin trích dẫn nguyên văn lại cho mọi người cùng xem:
    "Đừng cố yêu một cơn lợn vừa mất thời gian của mình vừa làm phiền con lợn..."
    "Thà hôn em một lần rồi bị tát, còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em..."
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Mẩu đối thoại:
    - Nếu như ông mà là chồng tui thì tui sẽ bỏ thuốc độc vào ly cafe của ông...
    - Nếu như bà mà là vợ tui thì tui sẽ uống nó ngay!
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    - Mỗi tháng tao thấy mặt trời một hướng, cuối cùng chẳng biết hướng nào là hướng đông.
    - Sao kì dzậy?
    - Mỗi tháng tao dọn nhà một lần!
    Đời sinh viên!

    Saladin

  10. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp chóng tàn
    Cái xấu tồn tại muôn đời
    Kết luận: đẹp mới đáng lo, xấu chẳng có gì phải lo :)

Chia sẻ trang này