1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc lại tiêu chí của topic này là có được những câu nói bất hủ. Có thể nó chỉ bất hủ đối với bạn thôi cũng không sao. Và bạn có thể hoàn toàn sáng tác ra những câu mà bạn cho rằng nó sẽ bất hủ... trong tương lai.
    Hôm nay thấm được một câu:
    Nếu tôi được chọn lựa, tôi sẽ chọn làm cho những cái xấu trở thành cái tốt thay vì làm cái tốt trở nên tốt hơn.

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    2 câu em-be chọn vào vòng trong (đợt 1)
    "Saladin muôn năm". Câu này đúng là bất hũ thiệt dzì có chữ "muôn năm" (muôn năm thì bất hũ chứ còn gì nữa)
    "Sai lầm vẫn là em". Ừ, em lúc nào cũng sai lầm cả, chỉ có anh là đúng thui.
    2 câu này công nhận bất hũ thiệt (hông có cái hũ nào chứa nổi)
    If you love someone, tell them
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    (Câu này trong bài hát: "If we hold on together")
    Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away
    hic, ước mơ, lý tưởng sao lại phai nhạt theo ngày tháng mất rồi.
    If you love someone, tell them
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    À, câu này mới cực hay đây (nghe được hôm thứ 5 vừa qua lúc ngồi trước B6 chờ thực hành Tin ở A5)
    "Thầy tao nói học là chuyện cả đời nha mậy. Bởi dzậy bữa nay ko học thì mai học, chuyện cả đời mà"
    If you love someone, tell them
  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ăn để sống, sống để iu, iu để chết ----> đừng ăn thì sẽ không chết!

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ôi, sinh fool ra có cha có mẹ, nhưng, hỉu được fool thì chỉ có một ngừơi, đó chính là
    em bé
    xin cám ơn rất nhìu!Vâng, xin cám ơn...

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  7. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chết là hết ! Sống đến 50 tuổi là quá đủ rồi ! (---> Câu này của em)
    If we hold on together, we know our dream will never die.......
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại nghe một câu:
    Học, học nữa, học mãi... Đói rồi cô ơi!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn có thể làm cho ai đó vui vẻ thì hãy làm ngay lập tức.
    Câu này thấy dzậy chứ bất hủ lắm đó..
    Hìhìhìhì ngồi hoài mà nghĩ không ra câu nào bất hủ hết nên post đại một câu để chen chân dzô cái hũ.
    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành hiền khô.
    Còn nàng thuở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô "sếp sòng".

    CHEC
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức là những gì còn lại sau khi đã quên hết mọi thứ.
    giải nghĩa: sau khi quên hết, cái gì còn lại mới là kiến thức của mình.

    Like every tree
    Stands on it's own
    Reaching for the sky
    I stand alone
    I share my world
    With no one else
    All by myself
    I stand alone

Chia sẻ trang này