1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Khám tới đâu phá tới đó có ngày dzô khám phá.

    Saladin

  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bia mới hiểu bụng mênh mông chừng nào
    Chỉ có bụng mới biết bia đi đâu về đâu!!!

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có vợ mới biết trong ví chồng có bao nhiêu tiền
    Chỉ có bà chủ quán mới biết chồng ký sổ bao nhiêu lần

    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Heo mới hiểu Ro iu Heo dường nào.
    Chỉ có Ro mới hiểu Heo iu Ro làm sao!

    Saladin

  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra định luật Murphy, bà con ai biết bổ sung nhe, tui chỉ biết vài câu hà:
    >>Có những chuyện mình không mong nó xảy ra, vậy mà nó lại xảy ra vào lúc tồi tệ nhất!
    >> Khi miếng bánh rớt xuống đất thì mặt dính bơ luôn úp xuống đất!
    Nội dung của định luật Murphy là người ta luôn nghĩ mọi chuyện luôn xảy ra theo hướng tồi tệ nhất! (Phải không nhỉ?)

    Saladin

  6. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mình chẳng thấy có vấn đề gì nhưng chuyện gì cũng có thể có vấn đề.
    Còn nếu mình thấy có thể có vấn đề thì thế nào nó cũng có vấn đề, hì hì
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có rất ít người phụ nữ đẹp, vì họ cứ sợ họ không đẹp nên sửa soạn mãi đâm ra xấu.
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Có không ít người phụ nữ đẹp. Họ đẹp nhưng họ cứ tưởng chưa đẹp nên làm mãi thành ra xấu!

    Saladin

  9. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thì luôn luôn đẹp(!?)
    Nhưng mà trên đời này hông có phụ nữ(?!)
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu câu hay nhất: Nàng công chúa phải hôn hàng chục con ếch trước khi tìm được đúng hoàng tử của mình
    K0 có ý xỏ xiên ai đâu nhé. Đây là cái tựa của bài báo viết về Định luật Murphy mà Sta đọc được. Cái tựa nghe kêu nhỉ!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này