1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói còn đọng lại ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 09/10/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói còn đọng lại ...

    Em chả biêt các bác thía nào, đã đọc ở đâu chưa nhưng em thấy mấy cái câu này hay hay nên post lên cho các bác chiêm ngưõng ...

    - Cho dù một người bạn tốt đến thế nào, đôi khi người đó vẫn sẽ làm bạn đau lòng, bạn cần phải tha thứ cho điều đó.

    - Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển, dù qua khoảng cách xa nhất. Tình yêu thực sự cũng thế. ( câu này em tâm đắc nhất )

    - Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương. Vì rất có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ.

    - Tôi tin rằng những người anh hùng là những người làm điều phải làm, khi nó cần được làm , bất kể sau đó có thế nào.

    - Vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi, nên cho dù tôi có thể làm bất cứ cái gì, hay là không làm gì thì chúng ta đều luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau.

    - Đôi khi những người mà gbạn nghĩ sẽ đá bạn khi bạn ngã lại chính là người sẽ giúp bạn đứng dậy.

    - Đôi khi chúng ta cáu giận, và chúng ta có quyền được cáu giận , nhưng điều đo không cho chúng ta có quyền được tàn nhẫn.

    - Bạn nên nghĩ rằng chỉ vì một người không yêu bạn theo đúng cách mà bạn muốn thì không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có.

    - Nếu chỉ vì hai người cãi nhau, điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương nhau. Và nếu chỉ vì hai người không cãi nhau, điều đó không có nghĩa là họ có yêu thương nhau.

    - Thậm chí khi bạn nghĩ bạn chẳng thể giúp được gì, nhưng khi một người bạn cần đến bạn, bạn sẽ tìm được sức mạnh để giúp đỡ.

    - Khi cánh cửa của tình yêu đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường thì chúng ta quá chìm đắm vào ánh cửa đóng, đến mức chúng ta không nhìn thấy cánh cửa đã được mở ra cho chúng ta.

    - Chúng ta không biết chúng ta có cái gì cho đến khi chúng ta mất nó, và chúng ta không biết chúng ta còn thiếu cái gì cho đến khi nó đến.

    - Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tìm được ai giống tớ, thế rồi bạn đến ....

    - Chúc bạn đủ niềm vui để làm cho bạn ngọt ngào, đủ thử thách để làm bạn mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để giữ bạn có tính thiện, và đủ hi vọng để làm bạn hạnh phúc.


    Tạm thế thôi nhé, em mỏi tay rùi, để khi khác em post tiếp


    POKET tient beaucoup a vous...
  2. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Này Poket kia : Màu tím là màu độc quyền của HOASIMTIM vì vậy đề nghị dù có ngưỡng mộ tui thế nào cũng không được xài màu này, thế là ăn cắp bản quyền, không tốt.

    Hoasimtim ne t'ame jamais
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    eo ơi , gì mà đanh đá thế chị ? em xin nỗi !!! nóng !!! em hết xiền mua tủ lạnh cho chị rùi !! tại em chả bao h thấy chị dùng màu tím , trong lưu bút viết cho em chị bảo chị thích màu xanh mà ... chac chậc, thay đổi như thế thì ai mà bít đc !!! ;-)
    POKET tient beaucoup a vous...
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bye all
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 20/11/2002
  5. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc...
    Để tôi nhớ xem có những câu nào được lưu truyền trong box ko:
    1- Chậc chậc..(he he he)
    2-Mấy giờ rồi còn...
    3-Bạn cứ...đi, kệ mình.
    4-Đang hay thì ném C vào hội nghị.
    5-CẢM HỘI đê.........
    ....................................

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ nghĩ đi, mình xem !
    To Lu : Bố ... ! tui lập ra topic này để cho chú post mấy cái đấy lên đấy ah ? mấy câu đấy thì ai mà chả bít !
    POKET tient beaucoup a vous...
  7. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh sưu tập đc 1 câu "ranh ngôn" trong sổ tay của 1 anh bạn, post lên đây cho mọi ng` thử suy ngẫm xem nhé!
    "Trên đời ko có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ ko biết che cái xấu bằng mỹ phẩm đắt tiền và hàng hiệu mà thôi"


    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    +Hối tiếc chỉ hoài công.Đắm mình trong hối tiếc là tiêu phí thời gian hôm nay cho thời gian đã qua , không thuộc về chúng ta nữa.
    +Trong sự đau khổ của số phận hãy luôn tin rằng con người sinh ra là để có được hạnh phúc như chim trơi sinh ra là để bay cao
    Chim không thể bay bằng một cánh.Cũng vậy để tình yêu đơm hoa kết trái để được thăng hoa thì phải có cho và nhận
    +"Khi bạn nói "bây giờ" thì cái khoảng khắc "bây giờ" ấy đã trôi qua và không bao giờ trở lại nữa" --> Đừng nghĩ rằng thời gian là vô tận, hãy biết tận dụng từng phút giây mà bạn đang có.
    +
    Một doanh nhân nổi tiếng, ông chủ của tập đoàn Deawo của Hàn Quốc viết trong cuốn sách "Thế giới rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm" một câu đại ý như sau:
    "Ước mơ của con người giống như bánh lái của con tàu. Bánh lái tuy nhỏ và chìm dưới mặt nước nhưng nó quyết định hướng đi của con tàu. Con người sống không có ước mơ cũng giống như con tàu không có bánh lái, cứ trôi dạt lênh đênh rồi đến một lúc nào đó vướng vào những bãi rong rêu hoặc đá ngầm".
    Mình nghĩ có nhiều lắm những câu nói bất hủ, những danh ngôn hay mà chúng ta nên đọc ngẫm nghĩ và học hỏi, dù rằng không phải là chúng ta khi nào cũng thực hiện được phải không?
    To POKET: tui chưa hiểu lắm cái nick này của cậu hì hì,
    À,cảm ơn khi đã lập topic này, hay lắm đấy!Cố gắng nhé, bạn đang học ở nơi xa phải không, hãy chứng tỏ dân VN , dân 85 nào!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    +Trên bước đường của sự thành công
    ko có dấu chân của kẻ lười biếng !
    +Mất tiền là mất ít , mất tình bạn là mất nhiều , mất ý chí là mất tất cả
    +Trong truyện ngắn "Mùa lạc" nhà văn Nguyễn Khải đã nói một câu đại ý như sau: Cuộc sống bắt nguồn từ trong cõi chết,hạnh phúc nảy sinh từ đau khổ,ở đời này ko có đường cùng mà chỉ có những ranh giới,điều cốt yếu là phải tìm cách vượt qua những ranh giới đó.
    +Mình rất thích câu này:
    If You think you can, you can. If you think you can't, you're right.
    Hãy tự tin vào chính bản thân mình các bạn thân mến của tôi ạ. Chúc thành công
    +"Ước mơ của con người giống như bánh lái của con tàu. Bánh lái tuy nhỏ và chìm dưới mặt nước nhưng nó quyết định hướng đi của con tàu. Con người sống không có ước mơ cũng giống như con tàu không có bánh lái, cứ trôi dạt lênh đênh rồi đến một lúc nào đó vướng vào những bãi rong rêu hoặc đá ngầm
    Vậy đã nhé, vận dụng hết tất cả những trí nhớ cũng như là khả năng cảm thụ của Khánh rồi đó, đành hẹn lần sau nha các bạn!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  10. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy ... Poket viết bài này để Lu viết câu của người khác vào đấy à ??? Còn màu tím thì hiển nhiên tao thích tao mới lấy nick này... Cái điều này 1 đứa si đần cũng phải hiểu ..
    Thôi mày thích hay hâm mộ tao quá thì cho dùng đấy... Trông mặt thế này thôi chứ phóng thoáng lắm

    Hoasimtim ne t'ame jamais

Chia sẻ trang này