1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói con trai, con gái không muốn nghe . . . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói con trai, con gái không muốn nghe . . . . .

    Dành cho con gái:

    "Anh luôn coi em như người em gái của mình". Khi nói câu này, chàng trai đã tự phủ nhận mọi cố gắng của cô gái từ trước đến nay đối với mình. Nó không chỉ làm trái tim cô tan nát mà não bộ của cô cũng bị tổn thương hàng năm trời.

    "Vì anh trông thấy em có rất nhiều điểm giống cô...". Nếu câu nói này xẹt qua tai người đẹp, ngực nàng sẽ đau nhói, nhẹ thì nàng lườm cho bạn một cái xém má, nặng thì nàng sẽ tìm cách trả thù cho mà xem.

    "Hôm qua anh say quá, chẳng còn biết gì cả". Theo TGPN, câu nói phát ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô gái, nhẹ thì nàng sẽ xa bạn vĩnh viễn mà trong lòng mang theo trái tim tan nát, nặng hơn có thể cả đời bạn sẽ sống không yên vui với nàng.

    "Anh chỉ muốn yêu thử thôi, em đừng xem là thật nhé". Nếu yêu bạn thật lòng, cô ấy sẽ cho rằng trái đất đang sụp đổ dưới chân mình, nhẹ thì trách mình sao dại khờ, nặng thì có thể nàng sẽ quay sang cử xử một cách bất bình thường với đối phương.

    "Cô đi ra khỏi đời tôi ngay, không hiểu sao tôi lại quen được với cô cơ chứ". Không phải bàn cũng có thể nhận thấy mức nguy hiểm của câu nói này. Bạn đã xúc phạm tới thể diện của cô ấy và bạn sẽ trở thành người rất thiếu lương tâm.
    Còn những câu nói nào các bạn gái không muốn nghe nữa nhỉ ?

    Dành cho con trai:

    1.Anh đợi em 1 tẹo nhé(1tẹo=...............1giờ)Hic.....................hic..................đợi dài cả cổ .

    2.Có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau ---->Có vấn đề nghiêm trọng có nguy cơ dẫn đến tan vỡ .

    3.Em biết anh nghĩ gì về em rồi ---->giận dỗi 1 chuyện gì đó .Lại phải năn nỉ xin lỗi rùi .

    4.Anh đàn bà lắm .Câu này thì xúc phạm nặng nề đến con trai,ai mà nghe câu này thì đau phải biết .

    5.Anh có thật sự yêu em ko ?---->nghi ngờ về tình yêu,nguy hiểm nguy hiểm

    Còn chi nữa nhỉ ? Các bạn nam bổ xung đi
  2. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    " anh xin lỗi nhưng anh chưa đủ chín chắn để chịu trách nhiệm của 1 thằng con trai nói lời yêu. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần nói yêu là đủ. Anh ko nghĩ rằng sẽ kéo theo thêm bao nhiêu trách nhiệm thế này. Em nên tìm 1 thằng khác xứng đáng với em" - thể hiện 1 sự vô trách nhiệm tột đỉnh với lời nói của mình.
    Ko biết có bác trai nào trong này đọc câu trích dẫn này thấy chạnh lòng ko. Em trích nguyên văn 1 câu chuyện có thực của đứa bạn. Lão nhà em mà dám nói với em thế, em cho 1 phát bay sang bên kia sông Hồng ngay
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Dành cho con gái :
    1. "thật ra thì em cũng như vậy thôi ..."
    2. "anh thật không còn xứng đáng nữa ..."
    3. "anh rất lấy làm tiếc rằng anh buộc phải để em tự quyết định cuộc sống của em và tự do sử dụng thời gian của mình ..."
    4. "ah ... đối với anh thì không vấn đề gì ..."
    5. "sau một thời gian dài đã suy nghĩ và anh đi đến quyết định, có lẽ chúng ta sẽ không gập nhau một thời gian ..."
    Bạn yên tâm là khi sử dụng những câu trên, cô gái của bạn sẽ sợ hãi vãi ... và cô ấy sẽ lao đến ngay bên bạn cho dù khi đó là trời mưa hay nắng gắt.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải nói nhiều quá ko nhỉ
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Dành cho con gái :
    Có cần thiết phải ngu như vậy không em ?(hic -> xúc phạm ghê ghớm )
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà hỏi câu này trước bác thì sao bác tdna :
    " Sao anh im lặng mỗi khi em hỏi : anh có yêu em nhiều không ?"
    trả lời thế thì thế nào cũng : có cần yêu nhiều quá ko nhỉ
  7. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    câu này không thể chấp nhận được , nhất là tính cách của người fát ngôn , tha hoá một cách trầm trọng , ai lại nói người khác ngu bao giờ
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên chúng ta cũng chẳng nên thể hiện mình như những kẻ câm trong tìn iêu . Âu yếm này nọ thì cứ thoả sức véo von , chứ còn những chuyện khác nên nói ít lại Nhất là những chuyện hờn giận chia tay chia chân . Nếu mà nói chuyện thì 2 bên đôi mặt 1 lời nói thẳng thắn , chứ uốn a uốn éo làm mình làm mẩy là tớ ghét vật
  9. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ha, khi đang yêu nhau thắm thiết, câu nói đáng sợ nhất với con trai là:
    -Anh ơi, đôi giầy kia đẹp nhỉ........lại phải chiều nàng rồi !
    -Anh ơi, con bé kia có xinh ko anh..... lại phải nói dối !
    -Anh chờ em 1 tí nhé......... sao mà..... của em to thế !
    -Hom qua anh vua goi dien cho con nao the..... lại phải dỗ thôi ! Nói thật ko được, nói dối cũng......
    ........................................................
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>>>> em muốn nữa

Chia sẻ trang này