1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói củ chuối của các nhà báo...

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói củ chuối của các nhà báo...

    Xin đưa ra một câu đầu tiên:

    "Việc xác minh là của cơ quan điều tra, còn báo chí chỉ có nhiệm vụ thông tin ban đầu thôi." (Nhà báo Lưu Đức Toàn - Pháp luật Tp HCM, biện hộ cho việc tờ báo này đưa tin sai sự thật, vu khống, bội nhọ người khác).


    (Cái cách tôi quote hơi chuối, các bác thông cảm nhé! )

    Ai có câu nào "bất hủ" nữa không nhỉ?

    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 31/03/2004
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    Trong một vụ tai nạn giao thông, người bị nạn máu me be bét đầy mặt, có anh nhà báo ở đâu tung tăng chạy ra " Chị, xin chị cho biết chị cảm thấy thế nào ạ ". Không phải nói bậy chứ Mẹ kiếp, còn cảm thấy thế nào được nữa...
    Bó tay
  3. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    "Tôi là phóng viên Vietnamnet, tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam với hơn 30 triệu người đọc một tháng. Tôi xin được hỏi X câu hỏi.." (Các phóng viên trẻ VietnamNet tự giới thiệu khi đi họp báo).
    Nguồn: Thiet_Khau_Nhi
    Xin lỗi bác nào đã có ý kiến rằng câu nói trên đây chẳng có gì là sai cả vì nó chỉ đơn thuần thể hiện niềm tự hào của phóng viên VNN về tờ báo của họ. Theo tôi đây là một lỗi rất dở hơi về mặt nghiệp vụ. Các bác chê tôi tầm nhìn hạn hẹp thì tôi đành chịu, chứ từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy ai lại đi tự giới thiệu mình trong các cuộc họp báo kiểu như thế này.
    Cách giới thiệu tôi hay gặp nhất là "Nguyễn Văn X, Báo Y", ngắn gọn thế thôi. Mấy cuộc họp báo nhằm mục đích quảng cáo của hãng này công ty kia thì chẳng nói làm gì. Với những cuộc họp báo quan trọng, nghiêm túc thì từng phút từng giây đều vô cùng quý giá. Thêm một câu hỏi là moi được ối thứ quan trọng rồi. Thế mà các phóng viên cứ ề à tôi từ tờ báo này, nổi tiếng lắm, nhiều người đọc lắm, tôi xin mạn phép hỏi câu hỏi như sau ạ thì có đáng điên tiết không?
    Việc so sánh câu giới thiệu trên với cái góc nho nhỏ trong một tờ báo đưa thông tin về số lượng phát hành của tờ báo đó là một so sánh rất khập khiễng. Cái góc nho nhỏ trên báo nó chẳng ảnh hưởng đến ai cả, còn kiểu giới thiệu như trên thì rất không đúng lúc đúng chỗ, gây phiền phức, bực mình cho người khác.
    Thế nên xin được cho câu này vào danh sách những câu nói củ chuối của các nhà báo.
  4. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bác thấy "chò trơi" (nguyên văn nhé) này so với những khó khăn, thử thách trong chiến tranh, cái nào ác liệt hơn? "[red][/red]

    (Nguồn: câu hỏi phỏng vấn một cựu chiến binh tham gia trò chơi truyền hình Vượt qua thử thách, Đài TH Hà Nội).
    Hic, bản thân tớ thấy "chò trơi" này khiếp hơn, vì phải nói chuyện, trả lời phỏng vấn cái con bé biên tập vô duyên, ngu dốt đến thế.
    Được bonie3 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 21/06/2004
  5. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Hơ! củ chuối hay ko lại còn tuỳ cảm nhận của từng người nữa, nhưng cũng phải công nhận mấy cái củ chuối các bác đưa ra bên trên nó...củ chuối thật!
    Tớ hay đi tham dự các hội nghị, toạ đàm...Chứng kiến nhiều phóng viên, nhà báo hỏi những câu rất thừa, vừa mất thời gian vừa chứng tỏ một sự..thiếu hiểu biết (Mà cái nhận xét này cũng chỉ là thiển ý của tớ thôi).
    Ví dụ nhé:
    Sau buổi lễ tổng kết 5 năm hoạt động của dự án SIYB tại VN, thay vì phỏng vấn giám đốc dự án những câu tập trung vào kết quả cũng như...hậu quả thì một phóng viên hỏi một câu là "xin ông cho biết thế nào là một doanh nghiệp nhỏ?". Trời ơi! chuối thế! Trong khi có bao pv đang vây xung quoanh ông ấy để...khai thác thông tin mà em ấy hỏi câu chuối quá! cái định nghĩa ấy nếu chưa biết thì về mở sách ra mà đọc chứ!
    Cách đây ko lâu, trong một buổi họp báo để công bố những tập thể, cá nhân đoạt cúp "vì sự phát triển cộng đồng". Một pv đứng lên đặt câu hỏi "Xin ông cho biết định kỳ của cuộc bình chọn này là thế nào? mấy năm một lần? Nước ngoài có cup này ko? Nếu chưa có thì tại sao chúng ta lại đưa ra cup này?".
    Theo tớ là cái pv này còn chuối vật hơn pv trên. Đình kỳ thì ai cũng biết qua cái thông cáo, còn chuyện chúng ta có tổ chức bình chọn để trao cup gì thì sao lại phải..nhắc đến nước ngoài ở đây??? VN ko đủ tư cách để tạo ra một loại giải thưởng gì sao???
    Nói thế thôi chứ ai cũng có sai sót, có thể bản thân tớ cũng có nhiều câu phỏng vấn mà dưới con mắt của một pv nào đó, những câu hỏi của tớ là...chuối cũng nên, hehe...

Chia sẻ trang này