1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của '' người ấy '' làm bạn đau lòng ( P 2 )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi besua_xx, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _SummerGirl_

    _SummerGirl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh yêu em nhiều lắm,bây giờ ko còn được như xưa nữa
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Calling...
    "Ừ, gì thế?"
  3. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau 1 hồi xong thì nói câu: tuỳ anh hay tuỳ em...Bực mình khi nghe câu trả lời này.keke
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh pót lên mạng nhá nhá .em đùa tí đừng lock nick em
  5. mashimaro2109

    mashimaro2109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui buon wa. Ban trai cua tui hay xung ho voi 1 nho ban trong lop la VO-CHONG. Du biet la gion nhung tui van cam thay kho chiu khi 2 nguoi cu keu nhau la Vo Vo Chong Chong (ngay ca truoc mat tui).
    Truoc day tui da noi la tui ko thich chuyen nay va nguoi do noi se ko nhu vay nua.Vay ma gan day tui fat hien la 2 nguoi van tiep tuc. Tui hoi thi nguoi do noi la da quen goi nhu vay gan 2 nam nay roi va trach tui la "Co vay thoi ma cung gian" Nguoi do noi neu tui thay kho chiu thi lan sau,moi lan nguoi do di choi se ko bao gio dan tui di theo cung nua.
    Ban trai tui noi neu tui thay kho chiu thi tu di ma noi voi nho ban kia, moi nguoi coi do,tui ma di kiem nho kia thi con mat mui dau nua . Tui danh noi chuyen nhe nhang: "H co the ko xung ho nhu vay nua dc ko?" Nguoi ay lai bao rang tui rat hach dich.
    Moi nguoi oi, cho tui 1 loi khuyen voi, hix. 2 dua tui tui da quen nhau gan 7 nam troi, vay ma... ko le chia tay chi vi ly do do
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em bảo là do anh hững hờ? Em có hỏi lại mình tại sao anh lại thế không?
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    " A mệt mỏi lắm rồi, chúc em hp và đừng bg liên lạc với anh nữa"
    Quá shock khi đọc đc tn này... uh, chắc chắn, chắc chắn a a, kể cả e có cần a đến chết e cũng sẽ k liên lạc với a đâu, a đừng lo.
    Dù có chia tay rồi, dù a có làm cho e k ăn uống j cả ngày, đêm k chợp mắt nổi, e k biết ngày mai mình sẽ sống ntn đây, thì với e, a vẫn là ng con trai tuyệt vời nhất, a xứng đáng đc yêu và hp. E thật lòng mong rằng ng con gái sau này đến với a sẽ là 1 ng nhân hậu, sẽ chăm sóc cho a, sẽ yêu thương anh và gđ a thật lòng. Chia tay a rồi, nhưng điều e sợ nhất là a yêu fải 1 ng k tốt.
    E ước, sau này mà mình có vô tình gặp lại nhau, thì e sẽ nhìn thấy a đi bên cạnh 1 ng con gái thật xinh đẹp và hiền hậu. A fải hp đấy nhé, chắc chắn fải hp đấy. E chỉ mong có thế, chỉ thế thôi.....
  8. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    "Em chẳng có gì để nói với anh cả", hix hix, nghe câu này đau lòng thiệt
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    đồng cảm với chị nè
    chia tay rồi , nhưng em vẫn cứ yêu và vẫn mong anh hạnh phúc
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn besua đã mở và chăm sóc topic này chia sẻ với mọi người. Mình cũng bất ngờ thấy dạo này nhiều người có chuyện đau lòng quá, cũng gặp vài hình ảnh của mình trên đó. Mọi chuyện đã qua có khi làm ta rất đau lòng nhưng làm cho ta mạnh mẽ hơn chỉ lo lắng một điều là mình dường như mất lòng tin vào tất cả giới bên kia ngoại trừ những người thân trong gia đình mình. Xã hội phát triển, chuyện tình yêu cũng dường như bị cuốn theo những cơn lốc lạ, không còn mấy trong sáng không toan tính như ngày xưa. Cầu chúc những ai đang hạnh phúc sẽ hạnh phúc mãi mãi, những ai đang đau khổ sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực. Mình thấy đi chơi xa, đi Chùa cũng là một cách để giảm đau khổ, phiền muộn, quên đi một nỗi đau đấy.

Chia sẻ trang này