1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của người ngoài có tác động lớn tới ý nghĩ của hai người yêu nhau không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitimvn79, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Những câu nói của người ngoài có tác động lớn tới ý nghĩ của hai người yêu nhau không?

    Chưa nói tới bản thân mình,tôi cũng biết có khá nhiều người chỉ vì câu nói đầy hàm ý của người khác mà chia tay.
    theo các bạn những người nghe người ngoài nói liệu có phải khôn ngoan và chín chắn trong tình cảm hay khônng vậy?
    Mà trong tình yêu cái gì là quan trọng nhỉ?các bạn gái hãy tham gia và nói theo các bạn thế nào là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn vậy?
    Mà hợp nhau là cái gì?cái đó có đủ nói lên một hạnh phúc cho tương lai hay không?
  2. Guest

    Guest Guest

    1 người nói hắn sở khanh nàng ko tin.
    2 người nói hắn sở khanh nàng ko tin.
    3 người nói hắn sở khanh nàng đá hắn bay ra khỏi cửa.
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hình như Hitle nói là:cái sai..nếu nhắc đi nhắc lại thì thành cái đúng...
    có lẽ là 2 ng` rơi vào hoàn cảnh này ./.....
  4. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thứ wan trọng nhất là lòng tin,không có thứ ấy thì vứt.......có lòng tin thì sẽ không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài.........nhưng đặt lòng tin voà một thứ gì đó là rất khó,kể cả tình yêu
  5. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói của người ngoài có tác động lớn tới ý nghĩ của hai người yêu nhau không?
    => Ai bảo là không nào!
    1. Hôm nọ đang dung dăng dung dẻ đi ngoài đường. Con bạn phóng qua, nhìn thấy, ới to: X ơi, em yêu anh! Nàng vùng tay, ko chịu dung dăng nữa
    2. Nể mặt, đi sinh nhật 1 cô bạn nàng: vừa gặp ở cửa: ơ anh X, hoá ra con Y là người yêu mới của anh à
    3. Đang lãng mạn ở Hồ Tây thì cả 2 giật mình. 2 cháu dịch ra để cô quét cái!
    Thế là đi về...
    Tác động đến ý nghĩ quá đi mất chứ còn gì nữa!!!
    Hehe... đùa thôi! "Fai tin nhau thi moi the chu"!!!
  6. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hơ, con đấy... trước nó yêu tao !
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    ... Thiết nghĩ, giữa hai người, phải có lòng tin thì mới có thể yêu nhau , nếu ko thì có lẽ đó chẳng thể nào gọi là tình yêu được. Dẫu sao, sự tác động bên ngoài cũng rất quan trọng. Có điều, ko có lửa thì làm sao có khói nhỉ???

Chia sẻ trang này