1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói của ?ongười ấy? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

    Người ta nói:
    ?oLời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau?
    Nên phải ?Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói? bởi vì ?oMột lời nói ra, 4 con ngựa không theo kịp?. Nhưng trong cuộc sống làm sao mà tránh khỏi những lúc nóng nảy, thiếu suy nghĩ hay vô tình, người nói đã gây nên một vết thương lòng không phai cho người nghe. Nhất là lời nói đó xuất phát từ chính ?ongười ấy? của mình. Mình được biết có những mối tình thật đẹp, thật tuyệt vời nhưng chỉ vì một câu nói mà phá vỡ tất cả. Nó như vết thương mà bạn cứ mãi mang nặng trong lòng, không thể nói với ai. Mình lập ra topic này để mong bạn có thể chia sẻ điều này, để lòng bạn bớt tổn thương,??.. để người chưa từng gặp rút kinh nghiệm,??. để mọi người có thể đến bên bạn, chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên mỗi câu nói sẽ ứng với mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đó là những câu làm bạn đau lòng nhất.)

    Với mình đó là câu ?oEm à! Anh có thể là bất kỳ người nào em muốn chỉ trừ người yêu vì trái tim của đã dành trọn cho người con gái đó và không còn chỗ cho người con gái nào khác? (Anh ấy nói thế với một ánh mắt rất sâu sau khi đã rất dịu dàng với mình, đối xử với mình như là người yêu thực sự, mình không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì để không đến được với nhau nhưng lúc ấy trong lòng anh ấy rất chênh vênh

    Nào bạn hãy cùng nói lên nào!!!
  2. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Em thất vọng về anh!!
  3. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Em thất vọng về anh!!
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Anh ko phải là mẫu người em thích
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Anh ko phải là mẫu người em thích
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    anh đã thay đổi, anh không còn là anh nữa
    ...........
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    anh đã thay đổi, anh không còn là anh nữa
    ...........
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em ngàn lần mong anh được hạnh phúc!
    Anh biết em yêu anh thế nào, biết lắm chứ, buồn một nỗi anh không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em. Mong muốn có một người mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn những gì anh có thể, thế là anh hạnh phúc rồi! Đừng để anh lo nghĩ về em, đó chính là hạnh phúc của em và của anh, Fro... à!
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em ngàn lần mong anh được hạnh phúc!
    Anh biết em yêu anh thế nào, biết lắm chứ, buồn một nỗi anh không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em. Mong muốn có một người mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn những gì anh có thể, thế là anh hạnh phúc rồi! Đừng để anh lo nghĩ về em, đó chính là hạnh phúc của em và của anh, Fro... à!
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    E : ...em không hiểu nổi mình nữa, em không biết tình cảm em giành cho anh bây giờ là như thế nào (khóc)...
    A : ..Em đừng nói như vậy....Anh....
    E :...Cho em biết em cần phải làm gì (nhìn...) Kể cả việc bắt em yêu anh...em sẽ nghe theo lời anh...hãy nói cho em biết em phải làm gì (khóc)...
    A : Anh mong muốn sống với em...nhưng anh không thể bắt tình yêu của em ở bên anh....Làm như vậy, anh không thể ... tình cảm....
    E : Chúng mình xa nhau được không anh ?.....
    A : (Không còn nghe thấy gì nữa )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này