1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mình cũng cực ghét câu này , có thứ gì chuối hơn nữa
  2. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    "Em đừng nhắn tin cho anh nữa. Tốn tiền quá đi mất"
    =====>>> Chết sặc!
  3. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    "Em đừng nhắn tin cho anh nữa. Tốn tiền quá đi mất"
    =====>>> Chết sặc!
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi , rồi .... thà cứ có lỗi đi rùi im nhưg cứ xin lỗi rùi lần sau cứ thế , chán lắm
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi , rồi .... thà cứ có lỗi đi rùi im nhưg cứ xin lỗi rùi lần sau cứ thế , chán lắm
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    "Dạo này thế nào,khoẻ không?à thứ 7 tuần này họp lớp đấy,nhớ đến nhé,hôm ấy mình sẽ cho xem người yêu của mình..."
    Đây là câu của một người mà em thầm yêu trộm nhớ suốt 7 năm trời nói với em.Chuyện là thế này,em với nàng học với nhau từ cấp 2.Em iu nàng từ hồi đó,yêu thầm đến hết cấp 3 rồi em thì trượt ĐH còn nàng thì đậu,em xấu hổ không dám liên lạc với nàng,đến năm sau em đậu ĐH,hăm hở tìm gặp nàng thì đây là câu mà em nhận được,đau như vừa bị hoạn ấy các bác ạ.đến giờ đã năm 4 roài mà nghĩ lại vẫn còn thích người ta,vẫn còn đau quá,đời chết tiệt thật
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    "Dạo này thế nào,khoẻ không?à thứ 7 tuần này họp lớp đấy,nhớ đến nhé,hôm ấy mình sẽ cho xem người yêu của mình..."
    Đây là câu của một người mà em thầm yêu trộm nhớ suốt 7 năm trời nói với em.Chuyện là thế này,em với nàng học với nhau từ cấp 2.Em iu nàng từ hồi đó,yêu thầm đến hết cấp 3 rồi em thì trượt ĐH còn nàng thì đậu,em xấu hổ không dám liên lạc với nàng,đến năm sau em đậu ĐH,hăm hở tìm gặp nàng thì đây là câu mà em nhận được,đau như vừa bị hoạn ấy các bác ạ.đến giờ đã năm 4 roài mà nghĩ lại vẫn còn thích người ta,vẫn còn đau quá,đời chết tiệt thật
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    đời còn đau nhiều llém, ko riêng gì mấy lời nói của người mình thương yêu nhất đâu.mk!
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    đời còn đau nhiều llém, ko riêng gì mấy lời nói của người mình thương yêu nhất đâu.mk!
  10. thanhlichop

    thanhlichop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tram Nguyen: thuong anh lam biet khong
    chinh vuduc: uh.
    chinh vuduc: anh cũng thương người phụ nữ việt nam
    chinh vuduc: họ thiệt thòi lắm
    Tram Nguyen: vo duyen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này