1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    "Anh cũng mong em đừng bao giờ gọi cho anh nữa! Cảm ơn em nhiều!"
    Vậy mà anh từng nói với em rằng "Em đừng từ chối điện thoại của anh, anh sẽ buồn nhiều lắm!"
  2. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Câu nói đau lòng nhất: Chào em
  3. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    dm anh
  4. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Không nói gì cả.
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    câu này mà bác đau lo... cơ à, chắc yêu gái HP :-?
  6. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    "Em *** còn gì để nói với anh cả" " Em *** phải chó"
  7. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Mà nói thật đau lòng nhất là người ấy ko nói gì cả >.<
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sông vốn dĩ đã nhiều khó khăn phức tạp, có khó gì đâu một câu nói đẹp lòng nhau hả anh? Nói giả dối thì không nói làm gì mà nói ngọt ngào thật lòng cũng không thể nói được ư? Thế cái nào là thật, cái nào là giả? Con Nhím khi bị tổn thương thì xù lông lên, em cũng vậy, em cũng bị tổn thương khi nghe những lời của anh làm em đau lòng, em nhạy cảm quá chăng? em suy nghĩ lung tung quá chăng? Nghĩ lại, em thấy mình rất bình thường như bao người con gái bình thường khác. Em không đòi hỏi, mè nheo nhõng nhẽo anh bất cứ điều gì. Em chỉ thỉnh thoảng nói lên cảm xúc của mình và muốn lắng nghe cảm xúc thật của anh hay cảm nhận được nó thôi. Anh nghĩ em có thể cảm nhận được hạnh phúc như anh cầu chúc cho em không khi nghe những lời này?
    "Em: Mấy hôm nay chẳng thấy ai nhớ mình hết, vây ta? Mình chỉ cần có người mỗi ngày nhớ mình 5 phút thôi mà.
    Anh: Mỗi người một hoàn cảnh mà. Thôi em ngủ đi nhé, anh đi ngủ đây"
    Nhớ mà cũng có hoàn cảnh nữa hả anh? Cả ngày em làm việc nhưng lúc nào không làm việc, đi đường là lại nhớ, nhờ từng kỷ niệm, con đường mình đi với nhau, thấy người ta nắm tay nhau đi cũng nhớ. Nếu đã không thương yêu nữa thì cũng không cần phải thỉnh thoảng nhắn tin, chúc chiếc hỏi thăm làm gì cho bận lòng càng khó quên được nhau, càng làm dậy sóng khổ nhau.
    Em ốm đau gì cũng mặc, cũng vượt qua được mà không có anh cơ mà. Em ốm mà anh cũng chúc mừng, từ lúc đi làm đến giờ, ngồi phòng máy lạnh, ngày nào cũng mặc áo lạnh vẫn cứ sụt sịt mà suốt là thấy sức khoẻ mình kém lắm rồi, thế mà ....
  9. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    " Từ lúc yêu mày tao toàn làm những điều mà tao cũng thấy nhục!"<<< Bạn trai em chat với em thế!
    " Yêu làm gì. Mệt mỏi lắm rồi!"
    ...
    Chồng lôi những câu vợ làm chồng buồn để trả cho vợ sao!!!
  10. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Em là em Phương là Phương(đây là ng yêu cũ đã mất) là hai người nhưng sao lại có thể giống nhau đến như vậy---->Nghe xong ko khóc không lấy tiền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này