1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    em kô phải biết nói như thế nào .. nhưng khi người ta yêu nhau thật lòng thì em nghĩ chẳng ai là muốn nói những lời làm người mình yêu tổn thương , người mình yêu đau lòng cả .. vì mình đau thì người ta cũng đau chẳng kém gì , có thoải mái , có sung sướng được đâu .. với em thì người em yêu chưa nói những lời làm em đau lòng và em cũng vậy .. tất nhiên là vẫn có những cuộc cãi vã kô ai mong muốn .. em cũng xin nói 1 câu : hỡi nhưng người đang yêu nhau , kô nên làm gì , nói gì làm người yêu mình suy nghĩ , mệt mỏi , đớn đau ...........
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    đã từng đc nghe
    :" Em chỉ là con đĩ "
    Gái trả lời
    -" Ờ , đkm ********* nào póc trynh kon đĩ này "
    Đối thoại trên là của 1 đôi yêu nhau , sống chết để yêu nhau mà cũng sống chết để chửi nhau !
    Bó tay !
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    '''' Anh xin lỗi , anh quên mất ''''
  4. missyhehe

    missyhehe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh phải làm những việc mà anh không hề muốn, thông cảm cho anh!!!
    ===> Nguỵ biện
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy yêu nhau thật lòng vẫn có thể nói những lời làm người khác đau lòng, chị cũng không tránh khỏi. Hôm nay thực sự là shock mà cũng không biết làm sao để nhờ các chuyên gia gỡ rối đây. Không thể nào hiểu được, tại sao yêu nhau nhiều mà vẫn trắc trở, khổ đau và không thể đến được với nhau, đem cho nhau hạnh phúc????
  6. amio2610

    amio2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    "Giờ ở bên em anh chẳng có cảm giác gì cả " <== hôm ttrước thì vẫn còn cầm tay ôm hôn, hôm sau đã nói như thế này
    "Chúng mình đều khó khăn, không giúp đỡ gì được cho nhau, có giúp nhau về tinh thần cũng chỉ thế mà thôi" <== không tin nổi người yêu vì tiền mà rũ bỏ hết tình cảm ng ta đã giành cho mình, khi hai đứa còn dự tính sang năm cưới nhau
    "Thật ân hận khi đã nói yêu em" <== mình chả làm gì để người ta phải nói lên câu ân hận cả, bực cả mình. Vừa ăn cướp vừa la làng
  7. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu, nhưng mà lúc nóng giận ai kiềm chế nổi? Nếu yêu thực lòng thì ko làm ng ta buồn chắc ít đôi tan vỡ lắm :D
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng nay gọi điện hỏi thăm em :
    Em bảo : " Hôm nay là ngày ăn hỏi của em.."
    " 16 âm này cưới,anh đến nhé ..."

    Chúc em hạnh phúc xong mắt cay sè.........
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang, buổi tối lang thang dạo biển, đến gần khu quảng trường tự dưng thấy thoang thoảng thơm thơm, không thể nhớ ra mùi gì nhưng cảm giác rất là quen thuộc. Mò mẫm theo hướng ... mùi thơm một lúc ra được đến lề đường, à thì ra là hàng khoai lang nướng.
    Hơn 12 năm rồi mới được ăn lại món khoai nướng ngày xưa mà chỉ tốn có 2 ngàn đồng, lòng cảm thấy nhộn nhịp. Lại tiếp tục lang thang vừa gặm nhấm củ khoai bùi béo và thơm lừng thì tít tít, có tin nhắn của anh ...tài xế xe hợp đồng:
    "Em đang ở đâu vậy? Khi nào về lại SG nhắn cho anh biết nhe."
    "Em đi dạo bãi biển NT, đang ăn củ khoai lang nướng 2k ngon quá."
    "Khoai gì lớn quá vậy, em mà đi hết bãi biển NT cũng chưa ăn hết củ khoai đó nữa ..."
  10. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    dài quá cứ đánh dấu rồi đọc dần ^^ cũng có 1 câu làm đau lòng nhất
    Chồng ơi, chồng có biết câu chán cơm thèm phở ko, mà vợ lại coi chồng là phở chứ ko phải là cơm . Trích nguyên văn cái câu E đc vợ E nói lúc tối đèo nàng đi ăn tối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này