1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là người cực đoan. Nhưng anh không thích em là số 1. Anh thích em là một con số bất kỳ, kể cả số 0, nhưng quan trọng đó phải là một con số trong số kép. Chắc em hiểu.
    Thậm chí em là số 0 cũng không quan trọng gì đối với anh sao hả anh?
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng bị nghe câu này rồi ah, chỉ biết rằng sau khi nghe câu đó xong, tớ chán toàn tập. Lúc đầu là rất đau, sau đó cảm giác là bất cần vàc chán nản. Anh muốn thế nào thì tuỳ anh.
    Ko biết câu đó có đủ đau với anh ấy ko????
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Về đi anh !!! Tối nay con bạn em nó ngủ nhờ phòng em.!!!
    Đau lòng quá !!!
  4. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ đi, e có bao h nhắn tin hỏi thăm a đi học về có mệt ko? hay j j ko? hay e chỉ bik a quan tâm tới e thôi
    Lời hắn nói khi mình đã thay đổi rất nhiều vì hắn, cái này chỉ đúng khi mới iêu thôi. đau lòng wá, cố mãi mà chả ghi công mình thay đổi
  5. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "anh ko tìm lại được cảm giác yêu"
    anh nghĩ trong em tồn tại cảm giác yêu thật sự àh? Đau vì anh nói ra chính cái điều em đang cảm thấy.
  6. thelastcode

    thelastcode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh cứ phải quan trọng hoá vấn đề lên thế nhỉ ...
  7. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    giờ a cảm thấy mình phải sống thẳng, a nói thật chưa hề có cảm giác yêu e,mặc dù qua phone ,chat thì cứ nói ầm ầm.Đúng ra là có thích và chỉ đến thế thôi!,có thể là do thiếu tiếp xúc nên cảm xúc chỉ đến thế!.A là con người của kỷ niệm,a rất ghét mình là người như thế!,đó là điểm yếu của anh.Thành thật xin lỗi đại bàng,e luôn tung cánh mạnh mẽ,học tốt nhé.!
  8. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    "...Anh yêu em nhưng thú thực là anh chưa quên đưọc người đó..."<~~~ Nghe xong đúng là muốn bép cái dép vào mẹt nó
    Cũng chả bùn,cơ mà thấy ghét ghét nó.Đồ tham lam và ích kỉ...Ngu !
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    "Em yêu anh ít đi có được không, để sau này nhỡ không đi đến đâu thì em cũng không phải buồn nhiều"
  10. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kô chấp nhận được khi người yêu mình nghĩ đến người cũ nhỉ!Nếu chẳng may mà tôi có rơi vào hòan cảnh như thế!, thì tôi cũng kô biết mình có còn đủ sức để lấy dép lên bép vào mẹt kô nữa!Chán thế cơ chứ! chắc là cứ rút lui là phương pháp tốt nhất nhỉ!Tôi kô có can đãm để làm thế! hihihi
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 30/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này