1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hic, câu này Cực kỳ điển hình.
  2. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Miss you so much but I can''t meet you every time I want
  3. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Miss you so much but I can''t meet you every time I want
  4. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Distance love never works,
  5. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Distance love never works,
  6. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, anh đã chờ em được 2 năm rồi, còn chưa đầy 1 năm nữa thôi. Sao anh không thể tiếp tục được nữa?
    Em: Sao dạo này anh lạnh lùng và hờ hững với em thế?
    Anh: Anh xin lỗi vì đã làm em buồn
    ...
    Em: anh còn yêu em không?
    Anh: Anh không thể trả lời được câu hỏi của em lúc này
    Em: ( im lặng trong nước mắt)
    Anh: Anh muốn sống độc lập. Anh là người hiểu rõ anh hơn ai hết. Anh hay thay đổi nên nếu có sống lâu dài với nhau chắc em cũng không chịu nổi đâu
    Em: ( chỉ biết khóc)
    ....
    Em: Em có lỗi gì với anh phải không?
    Anh: Em không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh. Anh là người xấu đúng không? Anh không xứng đáng với em
    ...
    Anh: Anh nghĩ việc chia tay là hợp lý khi tình cảm của anh đã thay đổi thế này, tránh làm em phải mệt mỏi vì anh
    Em: ( )
    Anh: Anh không còn yêu em nữa và anh muốn chia tay
    Em: ( chẳng thể nói gì được. Giá mà chưa bao giờ biết anh)
    Quả thực đến giờ em vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xẩy ra, khiến anh thay đổi như thế. Em không tin là mình đã chia tay
    Khi nào mới quên được anh đây?
  7. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, anh đã chờ em được 2 năm rồi, còn chưa đầy 1 năm nữa thôi. Sao anh không thể tiếp tục được nữa?
    Em: Sao dạo này anh lạnh lùng và hờ hững với em thế?
    Anh: Anh xin lỗi vì đã làm em buồn
    ...
    Em: anh còn yêu em không?
    Anh: Anh không thể trả lời được câu hỏi của em lúc này
    Em: ( im lặng trong nước mắt)
    Anh: Anh muốn sống độc lập. Anh là người hiểu rõ anh hơn ai hết. Anh hay thay đổi nên nếu có sống lâu dài với nhau chắc em cũng không chịu nổi đâu
    Em: ( chỉ biết khóc)
    ....
    Em: Em có lỗi gì với anh phải không?
    Anh: Em không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh. Anh là người xấu đúng không? Anh không xứng đáng với em
    ...
    Anh: Anh nghĩ việc chia tay là hợp lý khi tình cảm của anh đã thay đổi thế này, tránh làm em phải mệt mỏi vì anh
    Em: ( )
    Anh: Anh không còn yêu em nữa và anh muốn chia tay
    Em: ( chẳng thể nói gì được. Giá mà chưa bao giờ biết anh)
    Quả thực đến giờ em vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xẩy ra, khiến anh thay đổi như thế. Em không tin là mình đã chia tay
    Khi nào mới quên được anh đây?
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    "anh không xứng đáng với em đâu, anh kém cỏi lắm"
    Câu này nói sau the first kiss, chắc anh chàng lúc đó đang ân hận và hoang mang vì đã trót kiss mất rồi.
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    "anh không xứng đáng với em đâu, anh kém cỏi lắm"
    Câu này nói sau the first kiss, chắc anh chàng lúc đó đang ân hận và hoang mang vì đã trót kiss mất rồi.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To howdeep : Chắc là những câu nói như vậy tốt hơn là giả dối nhưng dù sao đi nữa, đau lòng vẫn cứ là đau lòng. Và càng đau lòng hơn khi người nói câu đó không nhận ra điều đó sớm hơn.
    ..................
    Me : Anh nói cho em biết đi, anh muốn mình như thế nào bây giờ, em muốn rõ ràng
    He : Anh không thể trả lời em bây giờ, cho anh hẹn khi khác
    ?..
    He : Anh muốn một mình, không muốn nói chuyện với ai hết.
    (Đau lòng vì anh luôn tự tìm cách giải quyết mọi chuyện một mình, không chia sẻ với ai hết, muốn suy nghĩ một mình, thoải mái một mình và mình không thể làm gì cả cho anh ngoài im lặng, để anh muốn làm gì thì làm, đến khi nào anh thấy nói được thì anh gọi)
    ????????????????????..
    Mình nấu ăn rất dở dù nhiều lần cố gắng, anh lại rất kén ăn, anh chê món em nấu là không ngon bằng anh, sở thích ăn uống của anh và em cũng khác nhau. Anh cứ luôn nói lúc vui vẻ ?oAnh chỉ cần một người vợ nấu ăn ngon thôi?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này