1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn chưa thực sự hiểu Em và tình yêu của Anh dành cho Em chưa đủ để Em có thể hy sinh tất cả. Chào thân ái và quyết thắng. (... là câu mà nó đang chuẩn bị nói ra dành tặng riêng cho người ấy)
  2. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi anh làm anh trai em anh nhé
    thật bất ngờ và thật tình cờ anh trở thành anh trai của em
  3. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi anh làm anh trai em anh nhé
    thật bất ngờ và thật tình cờ anh trở thành anh trai của em
  4. Gangsta

    Gangsta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Lúc nào em cũng nghĩ đến tình yêu à?"
    Nghe câu đó Gangsta tự ái, giải tán luôn, mặc tay kia cứ tìm cách liên lạc. Cho hắn chít, mặc dù biết là hắn không đau bằng ta. Còn trách ai được nếu chẳng tự trách mình!
  5. Gangsta

    Gangsta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Lúc nào em cũng nghĩ đến tình yêu à?"
    Nghe câu đó Gangsta tự ái, giải tán luôn, mặc tay kia cứ tìm cách liên lạc. Cho hắn chít, mặc dù biết là hắn không đau bằng ta. Còn trách ai được nếu chẳng tự trách mình!
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Thôi đi, em hết tiền rồi !!!
    Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 10/12/2004
  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Thôi đi, em hết tiền rồi !!!
    Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 10/12/2004
  8. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    _anh nhỏ bé trong xã hội này lắm, chẳng đáng để ai đó phải nghĩ cả
    _ anh còn phải làm nhiều việc ,anh khong muốn em cứ phải trông ngóng anh mãi làm gì
    _em còn phải lấy chồng nữa chứ ,em phải có một chốn riêng thôi,em cũng đến tuổi rồi...
    _di di và em sẽ thấy nhiều người họ còn hơn chính cái người mà em hay nghĩ nhiều là anh đây
    _hơn nữa anh cũng chẳng muốn ai đó cứ nghĩ về anh quá nhiều , anh cảm thấy đó là gánh nặng...
    Những câu đó làm em đau lòng bởi em ko hề nghĩ được rằng tình cảm của em, những nghí suy của em về anh lại là 1 gánh nặng anh ạ..Em lại cho rằng em đã đem lại hạnh phúc cho anh, như những gì em cảm nhận được từ anh ...
    Dù rằng anh đã nói dối em nhiều, nhung em thấy cần anh trong đời này, vì em thực sự chỉ nghĩ và nhớ được những điều đẹp đẽ của anh và em mà thôi...thật sự thế...!!!
    Hôm nọ, anh làm em ko sao ghìm được lòng mình nữa, em cảm thấy dù em có cố thế nào đi nữa cũng ko sao khiến bọn mình gần nhau ...vì anh như vậy...làm sao em có thể theo anh như 1 cái bóng lờ vờ và tội nghiệp...
    Trong khi, em đã muốn biết bao , rằng " từ nay, về sau và mãi là như thế, bọn mình yêu nhau " như trong 1 cái email xa lắc hồi nào..
    Em vẫn ko thôi mong như vậy !
    Em đã khóc như 1 đứa trẻ bị người lớn hứa rồi mà ko thực hiện vậy...Em làm mọi người trong phòng phát hoảng vì họ ko biết 1 đoạn nói chuyện online tới mức nào mà em khóc như mưa vậy, họ cũng chưa từng thấy em thế...
    Và em cũng rất hiếm khi như vậy mà...anh biết điều này ?
    Mà thôi...em ko giận anh đâu, ko giận, vì làm sao có thể giận, khi mà em ...anh xiết bao...
  9. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    _anh nhỏ bé trong xã hội này lắm, chẳng đáng để ai đó phải nghĩ cả
    _ anh còn phải làm nhiều việc ,anh khong muốn em cứ phải trông ngóng anh mãi làm gì
    _em còn phải lấy chồng nữa chứ ,em phải có một chốn riêng thôi,em cũng đến tuổi rồi...
    _di di và em sẽ thấy nhiều người họ còn hơn chính cái người mà em hay nghĩ nhiều là anh đây
    _hơn nữa anh cũng chẳng muốn ai đó cứ nghĩ về anh quá nhiều , anh cảm thấy đó là gánh nặng...
    Những câu đó làm em đau lòng bởi em ko hề nghĩ được rằng tình cảm của em, những nghí suy của em về anh lại là 1 gánh nặng anh ạ..Em lại cho rằng em đã đem lại hạnh phúc cho anh, như những gì em cảm nhận được từ anh ...
    Dù rằng anh đã nói dối em nhiều, nhung em thấy cần anh trong đời này, vì em thực sự chỉ nghĩ và nhớ được những điều đẹp đẽ của anh và em mà thôi...thật sự thế...!!!
    Hôm nọ, anh làm em ko sao ghìm được lòng mình nữa, em cảm thấy dù em có cố thế nào đi nữa cũng ko sao khiến bọn mình gần nhau ...vì anh như vậy...làm sao em có thể theo anh như 1 cái bóng lờ vờ và tội nghiệp...
    Trong khi, em đã muốn biết bao , rằng " từ nay, về sau và mãi là như thế, bọn mình yêu nhau " như trong 1 cái email xa lắc hồi nào..
    Em vẫn ko thôi mong như vậy !
    Em đã khóc như 1 đứa trẻ bị người lớn hứa rồi mà ko thực hiện vậy...Em làm mọi người trong phòng phát hoảng vì họ ko biết 1 đoạn nói chuyện online tới mức nào mà em khóc như mưa vậy, họ cũng chưa từng thấy em thế...
    Và em cũng rất hiếm khi như vậy mà...anh biết điều này ?
    Mà thôi...em ko giận anh đâu, ko giận, vì làm sao có thể giận, khi mà em ...anh xiết bao...
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Ra dắt xe dùm bạn trai em đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này