1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    ...Em ngủ quên, anh đợi em tí nhé...
  2. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    E: Mình chia tay anh nhé.
    A: Tại sao vậy? Mình đang yêu nhau thắm thiết mà, và cũng đã gần 2 năm rồi.
    E: Thực ra trong suốt 2 năm qua, chẳng biết em yêu anh đưọc bao nhiêu ngày, và trong đầu em luôn có ý định sẽ rời xa anh, và bây giờ đã đến lúc đó rồi.
    Hic, một kịch bản được soạn quá chuẩn, một phát súng bắn chết cả hiện tại và quá khứ. Để rồi, mỗi khi anh nghĩ về nó, anh cũng chẳng thể nghĩ những kỉ niệm mình đã có với nhau là đẹp. Anh ngây ngô làm sao, người ta đi bên anh, yêu anh hay giả vờ yêu anh anh cũng chẳng biết, thế mà cũng đòi nhận là nhạy cảm? Vẫn biết em nói dối, vẫn biết ý định này vừa mới đến thôi, vì em không phải là người biết che dấu cảm xúc, nhưng vẫn đau.
    Chia tay như thế này mới thực sự là chia tay nhỉ?
  3. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    E: Mình chia tay anh nhé.
    A: Tại sao vậy? Mình đang yêu nhau thắm thiết mà, và cũng đã gần 2 năm rồi.
    E: Thực ra trong suốt 2 năm qua, chẳng biết em yêu anh đưọc bao nhiêu ngày, và trong đầu em luôn có ý định sẽ rời xa anh, và bây giờ đã đến lúc đó rồi.
    Hic, một kịch bản được soạn quá chuẩn, một phát súng bắn chết cả hiện tại và quá khứ. Để rồi, mỗi khi anh nghĩ về nó, anh cũng chẳng thể nghĩ những kỉ niệm mình đã có với nhau là đẹp. Anh ngây ngô làm sao, người ta đi bên anh, yêu anh hay giả vờ yêu anh anh cũng chẳng biết, thế mà cũng đòi nhận là nhạy cảm? Vẫn biết em nói dối, vẫn biết ý định này vừa mới đến thôi, vì em không phải là người biết che dấu cảm xúc, nhưng vẫn đau.
    Chia tay như thế này mới thực sự là chia tay nhỉ?
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhưng câu nói có thể có vẻ vô cùng là đau xót !!!
    Mệt thế.
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhưng câu nói có thể có vẻ vô cùng là đau xót !!!
    Mệt thế.
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    "Anh không thể quen được ai, anh sẽ cố"
    2 months later
    "Sang năm là anh cưới, bây giờ ngày mai cưới thì hôm nay mới dắt về nhà, sợ lắm rồi"
    Dường như tất cả điều đó là lỗi do mình, cảm giác có lỗi, buồn nhưng biết không thể làm gì khác. Thấy đau lòng sao sao ấy.
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    "Anh không thể quen được ai, anh sẽ cố"
    2 months later
    "Sang năm là anh cưới, bây giờ ngày mai cưới thì hôm nay mới dắt về nhà, sợ lắm rồi"
    Dường như tất cả điều đó là lỗi do mình, cảm giác có lỗi, buồn nhưng biết không thể làm gì khác. Thấy đau lòng sao sao ấy.
  8. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    " Mỗi lần ăn một quả vú sữa là một lần khôn. Lần này ko thể vồ lấy và cắn ngay vào lớp vỏ đắng ngắt " hay " sau khi gặp... anh mới quên tất cả mọi chuyện >>> đây là câu "chàng" nói sau khi chàng có người yêu mới .
    Với chàng đã có vợ , khi gặp lại và hỏi về lý do ngày xưa em từ chối anh :
    E : Như là em đã nói với anh : lúc ấy em đang nghĩ đến người khác
    A : (Không biết ai cả ,ko biết gì cả nhưng vẫn nói ) Anh nghe nói em yêu đơn phương người đó à ? (mặt thì vênh vênh lên vẻ hiếu thắng)
    ....
    A : Em quá lý trí còn anh thì khác, anh tình cảm
    Không hiểu các chàng nghĩ thế nào nhỉ ? Dường như họ gắn tình yêu với ...thể diện đàn ông của họ thì phải ?
    Một cuộc tình dang dở , một mối tình chưa thành - nhất là khi người con gái là người ra đi trước thì khi gặp lại ,hình như người đàn ông muốn chứng tỏ với người con gái mình từng thích rằng : anh bây giờ khác trước rồi , anh đã quên rồi ... Trong khi ko hề biết rằng người con gái ngày xưa mình yêu, thích không hẹp hòi đến độ không mong mình hạnh phúc .
    Chính thái độ của người đàn ông khi nói sẽ quyết định người con gái sẽ giữ mãi như kỷ niệm đẹp , hoặc coi tất cả như số 0 nếu không muốn nói rằng thà ngày xưa đừng yêu cũng đừng nói bất cứ câu gì cả có lẽ hình ảnh không đến nỗi tệ như bây giờ ...hì ....ở TTVNO ko có cái icon cười ha hả cho vui nhỉ ?
  9. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    " Mỗi lần ăn một quả vú sữa là một lần khôn. Lần này ko thể vồ lấy và cắn ngay vào lớp vỏ đắng ngắt " hay " sau khi gặp... anh mới quên tất cả mọi chuyện >>> đây là câu "chàng" nói sau khi chàng có người yêu mới .
    Với chàng đã có vợ , khi gặp lại và hỏi về lý do ngày xưa em từ chối anh :
    E : Như là em đã nói với anh : lúc ấy em đang nghĩ đến người khác
    A : (Không biết ai cả ,ko biết gì cả nhưng vẫn nói ) Anh nghe nói em yêu đơn phương người đó à ? (mặt thì vênh vênh lên vẻ hiếu thắng)
    ....
    A : Em quá lý trí còn anh thì khác, anh tình cảm
    Không hiểu các chàng nghĩ thế nào nhỉ ? Dường như họ gắn tình yêu với ...thể diện đàn ông của họ thì phải ?
    Một cuộc tình dang dở , một mối tình chưa thành - nhất là khi người con gái là người ra đi trước thì khi gặp lại ,hình như người đàn ông muốn chứng tỏ với người con gái mình từng thích rằng : anh bây giờ khác trước rồi , anh đã quên rồi ... Trong khi ko hề biết rằng người con gái ngày xưa mình yêu, thích không hẹp hòi đến độ không mong mình hạnh phúc .
    Chính thái độ của người đàn ông khi nói sẽ quyết định người con gái sẽ giữ mãi như kỷ niệm đẹp , hoặc coi tất cả như số 0 nếu không muốn nói rằng thà ngày xưa đừng yêu cũng đừng nói bất cứ câu gì cả có lẽ hình ảnh không đến nỗi tệ như bây giờ ...hì ....ở TTVNO ko có cái icon cười ha hả cho vui nhỉ ?
  10. muadam_nanglua

    muadam_nanglua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Em còn nhỏ chưa thể hiểu hết đâu, để khi nào anh kể cho em sau !"
    Muốn nổi khùng, mình 22 rồi mà hắn làm như mới ...12!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này