1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình là bạn được không anh?
    Lúc chia tay các nàng hay nói thế, nghe nhẹ nhàng mà đau lòng lắm..
  2. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng nghe thằng bạn của tớ khóc ngất khi nghe người yêu của nó thủ thỉ:" Vào 1 đêm lặng thinh chính em cũng đã nói: Chết cha anh ơi, em lại...có thai. Đau lòng quá đi hic hic..."he he, tụi nghịp nhỉ. Câu đau lòng nhất trong ngày
  3. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng nghe thằng bạn của tớ khóc ngất khi nghe người yêu của nó thủ thỉ:" Vào 1 đêm lặng thinh chính em cũng đã nói: Chết cha anh ơi, em lại...có thai. Đau lòng quá đi hic hic..."he he, tụi nghịp nhỉ. Câu đau lòng nhất trong ngày
  4. coffeesaigon

    coffeesaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em, những câu nói của em chỉ làm cho tôi trạnh lòng như một cơn gió thổi qua thôi, tôi chưa bao giờ giận dỗi em vì những câu nói của em, những thời gian không liên lạc với em là do em muốn như thế chứ tôi không giận em vì những câu nói đó. Dù là rất vô tình hay cố ý thì tôi cũng không bao giờ nghĩ là em muốn tình cảm của chúng tôi thay đổi. Làm anh khó lắm, làm bạn trai còn khó hơn, làm chồng còn khó hơn nữa.
  5. coffeesaigon

    coffeesaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em, những câu nói của em chỉ làm cho tôi trạnh lòng như một cơn gió thổi qua thôi, tôi chưa bao giờ giận dỗi em vì những câu nói của em, những thời gian không liên lạc với em là do em muốn như thế chứ tôi không giận em vì những câu nói đó. Dù là rất vô tình hay cố ý thì tôi cũng không bao giờ nghĩ là em muốn tình cảm của chúng tôi thay đổi. Làm anh khó lắm, làm bạn trai còn khó hơn, làm chồng còn khó hơn nữa.
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chúng ta hãy coi nhau như là bạn bè thôi anh (hay em ) nhé !còn gì đau đớn hơn khi .........
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chúng ta hãy coi nhau như là bạn bè thôi anh (hay em ) nhé !còn gì đau đớn hơn khi .........
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ biết cách làm cho người ta yêu điên cuồng thôi, nhưng lại không biết cách dứt điểm! Đàn ông, có mấy ai tình nguyện chui đầu vào rọ đâu em! Vợ anh, chỉ hơn em có mỗi điều đó.
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ biết cách làm cho người ta yêu điên cuồng thôi, nhưng lại không biết cách dứt điểm! Đàn ông, có mấy ai tình nguyện chui đầu vào rọ đâu em! Vợ anh, chỉ hơn em có mỗi điều đó.
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chị Bống ơi, câu này buồn quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này