1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chị Bống ơi, câu này buồn quá...
  2. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Nàng lúc nào cũng đem bố ra để nói.:
    Anh ? + Bố em bảo yêu là phải tỉnh táo
    + Bố bảo anh trẻ quá.....
    + Bố nói mình cưới nhau sẽ khổ lắm
    giống như bố với mẹ bây giờ!
    + Em tin bố sau này em sẽ nghe lời bố anh à !
    ......................Mình yêu chỉ để yêu thôi anh nhé .................. Hụt hẫng quá !!! kha` kha`
  3. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Nàng lúc nào cũng đem bố ra để nói.:
    Anh ? + Bố em bảo yêu là phải tỉnh táo
    + Bố bảo anh trẻ quá.....
    + Bố nói mình cưới nhau sẽ khổ lắm
    giống như bố với mẹ bây giờ!
    + Em tin bố sau này em sẽ nghe lời bố anh à !
    ......................Mình yêu chỉ để yêu thôi anh nhé .................. Hụt hẫng quá !!! kha` kha`
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha`, hỏi lại. Em ơi, thế em lấy chồng hay bố em lấy chồng?
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha`, hỏi lại. Em ơi, thế em lấy chồng hay bố em lấy chồng?
  6. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    À à !! Còn nữa nè 2006, câu này thì đau lòng nhất và sót xa nữa chứ :
    Anh yêu ơi ! Tháng này em tiêu hết tiền bố đưa roài ...
  7. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    À à !! Còn nữa nè 2006, câu này thì đau lòng nhất và sót xa nữa chứ :
    Anh yêu ơi ! Tháng này em tiêu hết tiền bố đưa roài ...
  8. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, sau hai năm, tớ nhận được một câu như thế này "Em không bao giờ có thể yêu anh hơn anh ấy". Buồn, đau khổ, tiếc nuối....không, không một thứ gì trong số đó. Hoàn toàn trống rỗng, tất cả tình cảm, kỉ niệm...dường như không còn lại một chút gì hết. Thế mà trước đó gần hai tuần, cho dù người ta đã nói trước dự định của mình, tớ vẫn còn hi vọng, và đã mấy lần có định nói với cô ấy như thế này "Em, dù có chuyện gì xảy ra, dù em có như thế nào trong năm năm nữa, hãy để lại một chút hi vọng cho anh được chờ đợi em". Ơ, trong trường hợp như thế này, các bạn khác sẽ như thế nào nhỉ?
  9. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, sau hai năm, tớ nhận được một câu như thế này "Em không bao giờ có thể yêu anh hơn anh ấy". Buồn, đau khổ, tiếc nuối....không, không một thứ gì trong số đó. Hoàn toàn trống rỗng, tất cả tình cảm, kỉ niệm...dường như không còn lại một chút gì hết. Thế mà trước đó gần hai tuần, cho dù người ta đã nói trước dự định của mình, tớ vẫn còn hi vọng, và đã mấy lần có định nói với cô ấy như thế này "Em, dù có chuyện gì xảy ra, dù em có như thế nào trong năm năm nữa, hãy để lại một chút hi vọng cho anh được chờ đợi em". Ơ, trong trường hợp như thế này, các bạn khác sẽ như thế nào nhỉ?
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    A : Anh mong em tìm được 1 nửa của em
    E : ( 0 nói gì được )................
    Thời gian đã xa rồi , bây h em lại là em , việc quái gì phải nghĩ ngợi nhiều nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này