1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    A : Anh mong em tìm được 1 nửa của em
    E : ( 0 nói gì được )................
    Thời gian đã xa rồi , bây h em lại là em , việc quái gì phải nghĩ ngợi nhiều nữa
  2. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho nàng của bạn ra đi nhưng đừng để nàng ra đi mà không làm gì!! Hãy làm một viẹc gì đó chứng tỏ cho nàng thấy bạn mới là mối tình thực sự của nàng. Dù sao nàng cũng đã yêu bạn hơn 2 năm rồi không thể nói không có gì được ...chỉ bởi vì có 1 phút giây nào đó con người ta chạy theo 1 điều hư ảo nào đó mà wên mất hiện tại thôi.......chúc bạn làm được điều đó
  3. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho nàng của bạn ra đi nhưng đừng để nàng ra đi mà không làm gì!! Hãy làm một viẹc gì đó chứng tỏ cho nàng thấy bạn mới là mối tình thực sự của nàng. Dù sao nàng cũng đã yêu bạn hơn 2 năm rồi không thể nói không có gì được ...chỉ bởi vì có 1 phút giây nào đó con người ta chạy theo 1 điều hư ảo nào đó mà wên mất hiện tại thôi.......chúc bạn làm được điều đó
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của em chính là đã quen và yêu anh !
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của em chính là đã quen và yêu anh !
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, mình nhận được dòng tin nhắn thế này từ người ấy (K)
    K : K vừa đi nhậu về
    K : Xỉn rồi nhưng K nhớ là K yêu N nhiều nhiều lắm
    K : Không bao giờ thay đổi
    K : Cho dù K có thể quen, hoặc đi chơi với bất kỳ cô gái nào, người K yêu nhất vẫn là N
    K : Vì sao ư? Vì K yêu n, thế thôi :?X
    K : Yêu N nhiều nhiều
    Sáng hôm sau :
    K : Anh xin lỗi đã gửi nhầm
    K : Những lúc xỉn anh đã không kìm chế
    Me : Vậy anh send lại cho N đi
    K : Cũng may là send nhầm, tỉnh không bao giờ gửi
    Me : Tại sao???
    K : Thôi em làm ơn ignore giúp anh đi
    K : Đừng hỏi và đừng thắc mắc gì cả, đừng bao giờ nhắc lại, anh cám ơn nhiều
    ?.
    K : Không bao giờ được nhắc đến
    Me:
    Người ấy bảo mình quên đi, đừng bao giờ nhắc đến, còn mình cảm giác lúc đó rã rời. Mình cũng không muốn giữ trong lòng mãi. Mình cầu người ấy đừng đọc bài này để khỏi cảm thấy áy náy, bực mình nhưng mà mình vẫn còn đau lòng khi nghĩ đến nó lắm. Mình đã nói mình đau lòng đến thế nào nhưng không biết người ấy hiểu được bao nhiêu mà mình cũng không muốn làm người ấy thấy đau, thấy nhói vì điều này nữa. Mình mong nói ra để có thể quên được những điều đó. Mình đã phân vân nhiều khi nói ra, không biết nói ra, không biết nói ra là tốt hay không nhưng mình mong là mình quên được, quên nhiều câu nữa, nhiều câu mà mình đã đau lòng, thấy nhói khi nghe nó.
    Notes: Những lời này mình nhận được trước khi nhận được câu mà mình post trong bài đầu tiên 3 tháng.
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, mình nhận được dòng tin nhắn thế này từ người ấy (K)
    K : K vừa đi nhậu về
    K : Xỉn rồi nhưng K nhớ là K yêu N nhiều nhiều lắm
    K : Không bao giờ thay đổi
    K : Cho dù K có thể quen, hoặc đi chơi với bất kỳ cô gái nào, người K yêu nhất vẫn là N
    K : Vì sao ư? Vì K yêu n, thế thôi :?X
    K : Yêu N nhiều nhiều
    Sáng hôm sau :
    K : Anh xin lỗi đã gửi nhầm
    K : Những lúc xỉn anh đã không kìm chế
    Me : Vậy anh send lại cho N đi
    K : Cũng may là send nhầm, tỉnh không bao giờ gửi
    Me : Tại sao???
    K : Thôi em làm ơn ignore giúp anh đi
    K : Đừng hỏi và đừng thắc mắc gì cả, đừng bao giờ nhắc lại, anh cám ơn nhiều
    ?.
    K : Không bao giờ được nhắc đến
    Me:
    Người ấy bảo mình quên đi, đừng bao giờ nhắc đến, còn mình cảm giác lúc đó rã rời. Mình cũng không muốn giữ trong lòng mãi. Mình cầu người ấy đừng đọc bài này để khỏi cảm thấy áy náy, bực mình nhưng mà mình vẫn còn đau lòng khi nghĩ đến nó lắm. Mình đã nói mình đau lòng đến thế nào nhưng không biết người ấy hiểu được bao nhiêu mà mình cũng không muốn làm người ấy thấy đau, thấy nhói vì điều này nữa. Mình mong nói ra để có thể quên được những điều đó. Mình đã phân vân nhiều khi nói ra, không biết nói ra, không biết nói ra là tốt hay không nhưng mình mong là mình quên được, quên nhiều câu nữa, nhiều câu mà mình đã đau lòng, thấy nhói khi nghe nó.
    Notes: Những lời này mình nhận được trước khi nhận được câu mà mình post trong bài đầu tiên 3 tháng.
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chờ gần 2 tiếng, tặng hoa, rồi đưa về nhà và được nghe một câu:
    "Lần sau anh đừng đợi em nữa !"
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chờ gần 2 tiếng, tặng hoa, rồi đưa về nhà và được nghe một câu:
    "Lần sau anh đừng đợi em nữa !"
  10. nam_jetaime

    nam_jetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nhận được tin nhắn của em,lúc 1h,và điều đầu tiên anh nghĩ ko phải là nỗi buồn và thất vọng vì nội dung của tin nhắn mà vì việc em đi SN về muộn đến vậy và lại còn say nữa.Anh lo ko biết em về có an toàn ko,đi một mình hay có bạn chở về....Anh biết em lúc đó chắc cũng say dữ nên mới gửi cho anh những dòng như vậy.Khi say người ta thường nói rất thật mà.Anh cũng ko ngạc nhiên nhiều nhưng vẫn rất buồn.Suy nghĩ nhiều rồi cũng chẳng đi đến đâu.Thôi kệ đi:
    "Bây giờ L mới về,cũng vui lắm.T đi SN ai vậy.Bạn bè hỏi sao ko rủ T đi.L nói là chưa đủ tự tin vào tình cảm của L.Nên chưa dẵn T đi.Ha ha chắc L say rồi.Uống nhiều quá mà"
    Chẳng phải có lần anh đã kể cho em nghe về câu truyện Phụ nữ thật sự muốn gì sao.EM hay cứ là em đừng vì 1 điều gì mà che giấu đi tình cảm thật sự của chính mình dù tình cảm thật đó có làm anh đau đi chẳng nữa.Em hiểu anh ko.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này