1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yomiu

    yomiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh đã ngộ nhận tình cảm của mình, những gì anh nói trước đây đều là ngộ nhận....
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đi về đi, mai tiếp
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    còn theo mình thì đây sẽ là những câu nói thuộc loại "giết người" không dao.

    - "Chúng mình hãy coi nhau như bạn bè nhé. Tự đáy lòng, anh coi em như là em gái." Khi nói câu này, chàng trai đã đánh dấu chấm hết cho mọi cố gắng của người con gái trong việc "nâng tầm" quan hệ giữa nàng với chàng. Tan nát cõi lòng và tổn thương trong tình cảm của cô gái.
    - "Anh đâu có yêu thật. Đây chỉ là cuộc thử nghiệm để cân đo tình cảm phụ nữ thời @. "Với câu nói này, người con gái đã yêu, có thể ví như sóng thần, động đất. Gặp người phụ nữ có bản lĩnh sắt đá, một cái tát nảy đom đóm mắt có thể sẽ dành cho chàng trai.
    -" Thật tình, em đã gợi cho anh nhớ về Y." Hoá ra, nàng chỉ là kẻ lấp chỗ trống sau cuộc tình đổ vỡ với cô Y nào đó. Rất có thể sau đó là cuộc chia tay không có ngày gặp lại.
    - "Hôm ấy, anh say quá, anh không nhớ đã nói gì cả." Hoá ra anh ta tỏ tình trong khi say. Đây là rượu yêu chứ không phải anh ta. Không biết rằng, anh chàng này ngỏ lời yêu với bao nhiêu cô gái khi say?
    -" Anh đã có người yêu rồi. Rất tiếc là gặp nhau quá muộn. "Điêu quá là điêu. Làm gì có kiểu đảo mắt như rang lạc và hết lòng săn sóc bạn gái mới khi đã có người yêu. Rõ ràng đây là kẻ bắt cá hai tay.
    - "Cô hãy đi cho khuất mắt tôi. Không hiểu tôi ăn nhầm thuốc lú ở đâu mà lại thích cô nhỉ? "Nói đến câu này, mối quan hệ song phương không còn bất cứ cơ hội nào tồn tại. Sự tổn thương của cô gái đã đến cực điểm.

  4. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình, tuỳ em quyết định
  5. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    "Em a,anh muốn nói về chuyện của chúng mình, Anh luôn là người bạn tin cậy của em,anh tôn trọng và hiểu những tình cảm em dành cho anh,những nhắn tin rất tình cảm của em rất tình cảm và anh không biết phải làm thế nào nữa.Đó chính là lý do vì sao không thấy anh nhắn tin cho em nhiều như trước.
    -Anh nói những điều này nhưng thật lòng không muốn thấy em bị tổn thương.

    Khỏi cần nói chắc các bạn cũng biết,mình vẫn đáp lại bằng một nụ cười rằng."em nghĩ là không sao"-nhưng hình như đang có muối sát trong lòng rồi.
    Chàng chỉ muốn làm bạn thân của mình mà thôi.Thật may mắn là mình và chàng chưa có những kỷ niệm sâu sắc nên chắc là mình sẽ không buồn lâu nữa.
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    nếu nói là mãi mãi thì khó chấp nhận được nhưng mình ko nhgĩ thế là yếu đuối. Có lẽ bạn expect nhiều quá chăng? Phụ nữ hay mong muốn người đàn ông của mình luôn là cột trụ vững chắc cho mình. Thế nhưng đôi khi cây cột trụ đó cũng muốn được bạn mở rộng vòng tay và dựa một chút. Mình nên hiểu thành dựa vào nhau và cùng cảm thông, chia sẻ, như thế có thể hạnh phúc hơn. Chúc bạn bình yên
  7. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím à, câu nói đó được nói khi bọn em đã chia tay rồi, chia tay vì sự yếu đuối và ... của him ( he nhận thế chị ạ) em buồn lắm vì thấy vậy.. niềm tin cứ dần sụp đổ, trước đây chị biết không? em hoàn toàn tin vào TY của HE dành cho em là duy nhất , tin là nó nhiều đến mức bao năm qua vẫn thế .. nhưng em đã bị thất vọng.. bị He phá tan niềm tin ấy bằng cách cư xử.. gọi là yếu đuối ko biết có rõ ko? nhưng chính xác là em thấy ko rõ ràng, ko cương quyết, và ko yêu em trọn vẹn như He nói và như em đã từng tin tưởng
    Chị ko biết em đâu nhỉ ? thế mà em đã gặp chị rùi đó, em thật ko ngờ đằng sau nụ cười ko thể quên của chị lại có " Những câu nói của ?ongười ấy? làm bạn đau lòng nhất!!!!! ".. Em cũng mong chị sẽ thanh thản bước tiếp.. sẽ hạnh phúc vì yêu và được yêu
    Thế nên
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Do you still have that feeling now?
    Nhím à, em nghĩ nếu người ấy có làm gì khiến chị đau lòng thì tốt nhất hãy cho he biết. Em thường chọn phương thức đối thoại 2 chiều cho những chuyện quan trọng. Những kiểu 1 chiều như viết mail, nhắn tin,....blablabla đôi khi ko giúp mình giải quyết được chuyện cần giải quyết mà còn làm nảy sinh nhiều thứ mệt mỏi hơn như chờ đợi chẳng hạn.
    Lâu ko nói chuyện, wishing you well
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng buồn nhiều lắm, cũng viết nhật kí hoặc thậm chí đã than thở trong này. Sự thật là em nhận ra 1 điều, những khi buồn, việc mình gửi email hay text message thường khiến mình bị đọng và buồn hơn, như chị Vy nói ý, những hành động 1 chiều khiến mình phải chờ đợi...Bây giờ thì nếu buồn em khóc hết hơi, đi chơi, gọi cho bạn bè, cố học cách cho qua hết đi, hoặc cùng lắm thì gặp người đó hay là gọi phone, nói hết ra cho họ biết, bắt đầu bằng: Em giận anh lắm, vì.....
    Nói chung, buồn thì buồn lắm, nhưng cũng tốt vì mình học được 1 điều: Người đó không yêu mình nhiều như mình đáng được hưởng và không phải là THE RIGHT ONE nên họ mới nói và đối xử với mình như thế. Phải học để nghĩ là: Lucky me, not him. He''s wasted!
  10. thanh345

    thanh345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tớ mệt mỏi quá! đến công ty thì cai nhau với sếp! về nhà có chuyện không vui với Ba tớ! Tớ lại cãi nhau với bạn trai nữa!
    ( đó la nguyên văn lời của cô ấy nói với tôi sau 1 tuần bỗng nhiên không gặp mặt hoặc điện thoại)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này