1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong0583

    huong0583 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn gặp em nữa..hic nghe xong chán chẳng buồn chết
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em là Hà trong nhóm lazzy phải hông?
    @Hà, Vy, Chubby: Không biết có phải tâm trạng hay hôm nay chị mít ướt mà lại rưng rưng nước mắt khi dọc những lời chia sẻ của các em. Vì cũng đã lâu rồi chị ignore tâm sự đó đi, cắm mũi vào làm và tìm những niềm vui khác quên đi. Đối mặt ư? chị "đối mặt" rồi và thất bại. Đôi khi lại thấy "người ấy" không xứng đáng chút nào với tình cảm của mình. Nhưng tình cảm quả là 1 bài toán khó. Cũng muốn mình thanh thản lắm nhưng những khi cô đơn lại chẳng có ai bên cạnh, cứ lặng lẽ như thế. Ở công ty, khi gặp bạn bè thì luôn là người sôi động, vui vẻ và đáng yêu thế nhưng lại thành người "đáng ghét" trong mắt người ấy hay sao ấy. Khi nào chị còn không hiểu thì còn boăn khoăn lắm. Chị cũng từng khuyên Vy là ignore nếu ai đó nghĩ sai về mình. Và với những "người dưng" khác chị cũng làm được vậy nhưng với những người mình yêu quý thì lại ko? Nhưng để làm cho người khác hiểu đúng mình cũng khó khi mình ở xa nữa. Biết làm sao mà trong khi họ cũng chẳng muốn hiểu mình chi cho mệt. Cũng có nhiều người cũng bày tỏ tình cảm với chị nhưng chị lại kiêu kỳ và không chấp nhận bởi trong lòng bây giờ khó "say" quá. Buồn đấy nhưng rồi để nó trôi đi qua nhanh.
    Ôi nói ra chút nào thì nhẹ lòng chút ấy. Chị cảm ơn các em nhiều lắm!
  3. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhi
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ặc, những câu loại này mình thường xuyên nói
    Những câu nhận xét thế này làm bọn con trai nổi xung à?
    Mà kỳ, vậy sao con trai được khen cô này đẹp, cô kia xinh, cô nọ chân dài...?
  5. ReToLo

    ReToLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Anh thích nó lắm"
    Dù rằng người ta không biết rằng mình đã chuyển qua thích người ta... Dù rằng người ta nói rằng chuyện đó chẳng đi đến đâu cả... Nhưng có lẽ chính vì câu này mà mình đã quyết định để người ta biết mình thích người ta rồi tự động rút lui. Nghĩ lại vẫn bùn
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sao trong tình yêu, nhiều người đành lòng phũ phàng wá, họ ko biết họ đang làm tổn thương 1 người sao?
  7. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    @babybigmouse

    Nếu bạn nghĩ vậy thì tệ quá. Bạn thử nghĩ nếu đáp lại mà gượng ép. Để rồi chia ly thì còn tệ hại hơn nhiều. Thà rằng nhìn nhau coi như bt còn tốt hơn. Nên trong tình yêu có nhiều tình đơn phương lắm.
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Ho*i kho/ hie^?u nhi?.....the^/ anh ko phai ban trai co^ a^/y a???
    cu~ng ho*i sung 1 ti......nhu*ng anh em kho^ng bao gio* khen con ban tha^n cua ban gai.....ban em xinh va noi chuyen co duyen nhi? nhu* the^/......khen 1 dua ngoai duong no khac....khen ban cua nguoi iu no khac....bac a.
  9. bubu333

    bubu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn mong muốn em hạnh phúc
    Hạnh phúc nhé em
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh chỉ lo nghĩ đên sự nghiệp,khi nào anh lo được sự nghiệp cho mình thì anh mới lo cho tình yêu của anh được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này