1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DauNgoEmRatHien

    DauNgoEmRatHien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    câu nói khiến mình đau lòng nhất: "anh không muốn bồng bột lần nữa? làm thế nào để quên em đây?"
    không thể đến với nhau thì cứ nói không cho xong, chứ trình bày như trên làm mình thấy bản thân tội lỗi quá; chẳng lẽ mình không đem đến bất kỳ điều gì tốt đẹp cho người mình rất mực yêu thương sao? mình tồi tệ, khốn nạn đến mức nào để người ta luôn muốn quên mình đến thế?
    việc gì fải quên những quá khứ ngọt ngào hay ghi nhớ những hình ảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt để dễ quên nhau; dù sao cũng đã rất yêu, rất tin, rất nghiêm túc, và chân thành, cần gì phải phũ phàng phủ định tình cảm và suy nghĩ của mình, phủ định bản thân nhiều vậy?
    không còn duyên thì chia tay cho đẹp cả đôi đường. vậy thôi
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    SỰ IM LẶNG CỦA NGƯỜI ẤY ---------> THẬT ĐÁNG SỢ
  3. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Câu favourite của gf tớ mà tớ ghét nhất: " Thôi thì thôi. ", câu này được dùng trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, nói nôm na là "câu vạn năng". Nói mãi rồi cùng không chừa. Ờh, thế mới lạ. Bó tay luôn. Đành phải tai cụp tai xoè vậy cho dễ sống, miễn nàng vẫn yêu mình với một mối tình nồng cháy là được.
    Còn nữa, chuyện này lâu rồi áh:
    A: Anh ko thích thấy chị em dùng những đồ mà anh đã tặng em.
    E: Em nói rồi. Nhưng chị ý cứ lâý xài.
    A: ......... ( Lần sau anh mua tặng em cái két sắt )
    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 13/09/2005
  4. nihil_esperadum14

    nihil_esperadum14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    A: em có yêu anh không ? sẽ không có lần sau để giãi bày đâu!
    e : KHÔNG!(nhắm mắt mà nói)
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    A : Anh biết anh có lỗi và không xứng đáng với tình yêu của em !
    E : Em sẵn sàng tha thứ cho anh mọi chuyện !
    A : Chính vì anh thấy mình là người có lỗi nên anh quyết định sẽ ra đi ! Anh không thể tiếp tục được ! Anh không muốn làm cho em đau khổ !
    Đàn ông là thế đấy ! Không còn tình yêu thì nói thẳng là không yêu chứ lúc nào cũng nói rằng mình có lỗi nhưng lại không muốn sửa chữa mà chỉ là lý do để chia tay mà thôi !
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    "Nick ABC* đã bị xóa từ lâu"
    * : nick thật của tớ
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta là bạn nhé?làm bạn như ngày xưa!!!!
  8. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của người ấy khiến em lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận nỗi chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu "nó" là câu: Anh yêu em, anh cần em. Lấy anh đi em, trước khi anh tự tử vì phải chờ đợi đến mòn mỏi, khắc khoải... rồi ngắc ngoải...
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ko đau lòng nhất nhưng làm em buồn mất 1 ngày : "thứ 7 này ko đi chơi nữa , vì bố mẹ C đã tỏ ý khó chịu.giò gặp nhau nữa...chỉ làm bố mẹ khó chịu thêm"....
    buồn mất 1 ngày...buồn 1 phần vì thứ 7 ko gặp nhau....buồn hơn là bố mẹ đã tỏ thái độ ..."ấn tượng đầu tiên ko tốt".....
    giờ thì vui vẻ roài....
  10. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    " Chồng và nó bây giờ như thế, làm sao mà chồng bỏ nó được". Và 1 câu cuối cùng trước khi chia tay" Chồng yêu nó thật". Xong, lúc đấy tớ gần như phát điên, thiếu điều cầm dao đi giết người. May là tớ ở xa, chứ ko lúc đấy ko biết tớ làm gì ex rồi. Nghĩ lại mấy câu đấy đến bây giờ vẫn còn tim đập, chân run, hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này