1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    T : tưởng N để nick invi
    N : T vẫn thấy à
    T : ignore luôn đi
    N : giờ có nói gì cũng.......
    N : chúc T vui vẻ trong cuốc sống......
    ........................................
    ....................
    T : nếu có người yêu mới, thì cứ nói ra thôi
    T : ko cần viết hẳn 1 cái thừ dài ra như vậy đâu
    N : chả biết...có nhiều điều giữ trong lòng lâu rồi....với lại lúc mail....đầu óc không tỉnh táo cho lắm...viết linh tinh gì đấy
    T : N kể tội T thôi mà...có gì linh tinh đâu
    N : .....................
    T : N mà ở với bạn ĐH vui vẻ, là tốt rồi....
    .......................................
    ...........................
    T : T muốn có quyển NK lại...N gửi sang được ko
    N : giờ N giữ cũng chẳng được gì......sợ lúc đọc lại...lại buồn.....
    N : hôm trước cũng định gửi cho T....những nghĩ thế nào ấy...lại ko gửi....
    T : T cung biết trước là N ko gửi rồi....ko cần giải thích đâu.....chỉ biết llà....chưa có ai làm T....đến mức thế nay đâu......
    T : vui vẻ nhé.....
    N : hi vong T ko khóc....
    T : thx.....ko 1 giọt
    N : N sẽ áy náy lắm....
    T : ko cần phải thế....T ko xứng.....giờ thì ignore nick T đi....thx....
    N : có cần phải thế ko?
    T : có....T ko nghĩ N làm bạn được với T đâu....
    T : T đang rất muốn chửi N là thằng đểu
    N : uh....N đểu thật mà.....chửi đi.....có khi N cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
    T : N lúc nào chả thấy nhẹ nhõm....chỉ có T là khổ thôi
    T : vui vẻ nhé....bye
    N : bye
    thế là lại kết thúc 1 lần nữa....sợ làm T khóc .....vì lần chia tay trước N đã khóc rất nhiều.....N khóc suốt nhiều tháng trời mỗi khi N nghĩ về T và những kỉ niệm đã có.....đến khi N có đối tượng mới....T lại quay lại.....ok....làm lại từ đầu......nhưng rồi sau đó lại có những xích mích....ko thể cứu vãn.....suy nghĩ khác nhau nhiều quá....lại chia tay.....và lần này thì N đã đến với cô bạn kia.....
    mong T có 1 cuộc sống vui...kiếm 1 người khác tốt hơn N....và hợp với tính T...mạnh mẽ quyết đoán....ko phải chỉ là đứa trẻ con như N....
    từ nay sẽ thôi ko nghĩ về T nữa....N phải bắt đầu cuộc sống mới của N rồi......
  2. thobeoday

    thobeoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Anh vẫn rất yêu em, nhưng Anh sợ rằng sống với anh, em sẽ không thể hạnh phúc. Anh nghĩ là anh đang thay đổi, Anh không còn là Anh nữa"
    Nghe sao mà đau lòng thế! Tại sao còn iu người ta, mà lại sợ tương lai ko hp??? hichichic, thà nói rằng Anh ko còn yeu Em, như thế dễ chịu hơn trăm lần.
  3. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau gần 3 năm, vào một ngày cuối thagn 8 cách đây 4 năm nàng nói một câu mà cho đến giờ hơn 4 năm vẫn chưa yêu được ai: "Em không muốn mình là người yêu của nhau nữa, mình làm bạn của nhau đi" :o câu nói đó chấm dứt cho 1 tình yêu và cũng chấm dứt luôn 1 tình bạn.
    ôi mối tình đầu của tui.
  4. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    "Anh thật ích kỷ" Tôi đau lòng lắm. Tuy rằng nghĩ lại tôi biết mình sai, tôi không bao giờ muốn phải nghe em nói câu như vậy nữa, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn và xin lỗi về tất cả, nhắc đến mấy lần trong topic này rồi nhưng mỗi khi nhớ lại thì đau hơn là bị tát , bị đánh.Nhưng rồi cũng quen ,nghe nhiều quá nên nhàm.....
    Sống thực tế hơn 1 tẹo đi
  6. salometo

    salometo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tai sao em lai co the nhan loi yeu anh 1 cach ngay tho den vay nhi !!!! Em da tuong rang minh duoc yeu, duoc song trong tinh yeu.... vay ma.
  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Trong một tối loãng mạn .Cô gái hỏi chàng trai : Anh đã đánh răng chưa ?
  8. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    con gái thích đùa?????
    2 năm trước vào ngày 1/4...."mình chia tay nhe"...choáng váng ko hiểu chuyện gì xảy ra....choáng đến mức ko thể tiếp tục gõ phím hỏi chuyện gì xảy ra...thấy im lặng lâu quá....nàng sợ...."đùa đấy" --->vui nhỉ....
    2 hôm trước "V đang nghĩ xem chuyện của mình nên tiếp tục hay dừng lại.V khác nhiều quá, V sợ V thành người khác mất.C đôi khi lại quá trẻ con" ----> đâu óc lại quay cuồng...y như cái cảm giác 2 năm trước với cô bạn cũ.....
    mà quả thật....từ ngày yêu....cảm thấy V bị gò bó quá....ko phải con người thật của V...tại sao phải làm thế nhỉ....làm mình cũng khó xử khi vì mình...V phải thay đổi thế....---> và nói thật với V những điều nghĩ trong lòng....
    "thế hoá ra C cũng nghĩ thế à :) thế là C biết V quyết định thế nào rồi chứ"
    ----> đang choáng có nghĩ được gì đâu V ơi...thế là bảo....."uh...giống nhau.... đang cố găng ko biết sẽ phải làm thế nào đây...V cứ nói thẳng suy nghĩ của V :D" (cố gắng cười ra vẻ mình ổn )
    trả lời : "hỏi thật C nhé....giờ C muốn dừng lại hay tiếp tục...."
    "C có bao giờ muốn dừng lại.nhưng nếu V muốn...đành chịu thôi...đang cố tưởng tượng ngày mài sẽ thế nào" ---> thật sự muốn níu kéo, muốn giành dựt....nhưng đầu óc đang trống rỗng...và cũngko muốn làm nàng khó xử hay khó chịu....nói ra 1 câu ngu ngốc thế đấy.....
    nàng cáu : "V nói gì C cũng theo à.cáu rồi đấy.thế thì thôi luôn đi.ở đấy mà tưởng tượng"
    -----> " C đâu có muốn dừng lại.....C chỉ biết quan tâm đến V thôi...cC ngốc lắm...cần V sửa....C còn cơ hội ko"
    đến lúc này nàng cáu quá....gọi điện thẳng luôn....đầu tiên là im lặng....sau đó là mắng cho vài câu...ngốc quá ....nàng bảo....hôm nay nàng tưng tưng nên nói thế thôi....ko có gì đâu....chuyện này giờ ko phải thật đâu.....----> lúc này cảm thấy như mới trở về từ địa ngục........nhưng những gì nãy giờ nàng nói găm trong tim mình rồi....
    mún cắm đầu vào tường bất tỉnh để ko còn phải suy nghĩ điều gì nữa.......vui...vì như
    nàng bảo...tính nàng thật thường thế đấy....thỉnh thoàng lại n1oi linh tinh..tập làm quen dần đi --> sợ ....
    (dd hết tiền ko thì cũng đã gọi thẳng cho nàng nãy giờ.....còn vài nghìn....đang giải thích, phân tích....hết tiền thì bỏ miẹ )
    con gái thích đùa nhỉ ????.....
    Được trecon20t sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 07/10/2005
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Sao mà ngu thế không biết, phải tớ là tớ cho em ấy kiểm tra răng ngay
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có một câu mà lúc ấy anh nói em chỉ thấy nhói, cắt đứt hy vọng của em với anh. Còn bây giờ mỗi khi buồn buồn nghĩ lại, lại thấy destiny của mình là thế thật, càng tắt hy vọng với tất cả.
    "Tìm một thằng con trai an toàn thì đảm bảo nó không được nhanh nhẹn, không khéo léo...uhm có thể là người chồng tốt nhưng không đủ sức để em thăng hoa. Còn ngược lại thì cực kỳ nguy hiểm nếu như người đó không yêu em thật lòng, em sẽ khổ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này