1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước, nhận được tin nhắn của bạn gái cũ:
    Em cuối năm lấy chồng....Anh có đến dự không?
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    một người hỏi mình: Bao giờ em lấy chồng thế ? anh chắc là năm sau.. hay là chúng mình cưói nhau đi.
    HIc. buồn thì chả buồn, chỉ thấy trống vắng, nhạt nhẽo và cô đơn hơn khi nghe 1 ngưòi nói câu đó. He''s not my "nguời ấy"....... chỉ cảm giác... nhạt nhẽo vô vị.. ở câu nói và con người ấy
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    H à! Chị nghĩ đó là cảm giác của một người mệt mỏi trong việc tìm kiếm Mr/ Ms. Right của mình, nhưng đến lúc, nhìn mọi người xung quanh và bất chợt chỉ muốn ?ovơ đại? ai đó cho xong. Buộc miệng nói và chắc chắn nó cũng sẽ gây 1 cảm giác trống trải , nhạt nhẽo ở trong lòng cả người nghe và người nói. Tuy nhiên mình có thể thay thế cảm giác ấy bằng một suy nghĩ bao dung hơn.
    Chúc em vui vẻ và hạnh phúc!!! Hội hoa chị chắc không đi cùng được mặc dù rất muốn nhưng các em vẫn có thể ghé Đà Nẵng gặp chị mà, đúng không?
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi. tiếc quá chị ko đi ĐL được, em vào từ hôm thứ 7 mà chị.. chị xem có đi được ko ? 10/12 í chị ạ.. chị em mình mà gặp được nhau thì vui quá chị nhỉ.. lần này em đi đoàn toàn girls chị ạ.. hihi..
    Em cũng chả suy nghĩ về câu nói đó đâu, người đó ko có í nghĩa gì với em, càng ko có vị trí gì trong tim em.. chỉ thấy nhạt nhẽo.. chả muốn see him again...
    Chị dạo này có gì mới ko chị? hihi, không biết khi nào chị được ra Hà nội nhỉ, nhớ phải bảo em đấy nhé
    Em cũng chúc chị luôn vui vẻ, cuời nhiều nhé.. em rất thích chị cười.... yêu ơi là yêu
    Hihi, đố chị biết ai đây:
    [​IMG]
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 03/12/2005
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ !
  6. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sankan post câu của mình nói đã làm cho một người đau lòng đến mức phải khóc
    Em rất thích anh nhưng em yêu người khác mất rồi ,anh đã đến quá muộn
    Hic..hic...sau câu nói ấy anh ta vẫn không bỏ cuộc ,vẫn yêu ,vẫn một mình gặm nhấm đau khổ
  7. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là đêm cuối mà chúng ta bên nhau! Vì tuần sau em lên xe hoa rồi.....Ặc ặc....
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhiều...khá nhiều nên chẳng thế nhớ cái nào là đau nhất nữa
  9. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cuoi nam roi anh ban nhieu viec lam!nen minh ko gap nhau cho den noel nhe!em cung dung nt va goi dien cho anh nhe!neu muon nt hay goi dien thi phai xin phep truoc day!
    hic!!!
    ko them nua
  10. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ hỉ
    kiếm người khác mà yêu...ko thì xác định lại...nó đã có người yêu...thì trong cách cư xử và quan tâm của mình cũng ko nên..."thân" quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này