1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nó là con trai hay con gái, nhưng mà nếu là con gái thì còn thông cảm tí xíu được, chứ con trai thì quá ích kỉ. Ích kỉ lắm, chỉ làm cho người kia hy vọng mong manh và tổn thương thui. Tốt nhất bé nên rút từ từ đi, quan tâm ít thôi. Trong trường hợp nào thì cũng vậy. Yên tâm đi, có người iu rồi, thì việc nghĩ đến bạn special cũng thưa thớt đi ấy mà, cứ chờ rùi thấy, nhưng mà các anh chị khuyên bé ko nên chờ đâu.. Hại mình lắm.
  2. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0

    Bạn ấy là con trai.Thật sự đau nhiều lắm rồi ạ.Nhưng sau lại xin lỗi,lại bình thường.Bây giờ vẫn "special friend" với nhau,vẫn rất quan tâm đến mình.Nếu như đối xử ko ra gì với mình thì mình còn cam tâm từ bỏ,đằng này lại cứ như thế,thật sự là ko dứt nổi.Bạn ấy nói câu kia khi mình nói ý là mình biết bạn có ng khác rồi,chứ thật ra bạn ý có từ lâu rồi mà mình ko biết(mình chỉ mới biết thôi vì trc đây cứ hỏi chuyện bạn ý với bạn kia thì bạn ý quát ngay,phủ nhận hoàn toàn,thật sự ko hiểu).Help me!
    Được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 07/03/2006
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bạn à, con gái mà đa đoan khổ lắm, cố lên rồi tất cả sẽ qua thôi mà. Gắng kiếm thêm nhiều bạn mới nữa.
  4. trochoivui

    trochoivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Câu nói đau lòng nhất: Anh là mẫu người đàn ông mơ ước của bao cô gái, anh rất tốt, em rất trân trọng tình cảm của anh nhưng .....em không thể yêu anh vì em không có cảm giác tình yêu đối với anh.
    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------​
    Web site tro choi online voi hang tram tro choi moi nhat: www.trochoivui.com​
  5. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhiều câu anh làm em đau lòng ,mới nhất là câu
    Trời sinh ra anh không biết chờ đợi
    Nghe câu này bỗng dưng nhói trong lòng
  6. kazz

    kazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hy vọng ở em quá nhiều, nếu anh không hy vọng nhiều thế ở em! Anh đã nói "Anh yêu em".
  7. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hmm câu này nghe khó chịu nhể. Thế thì thay lời tạm biệt , em sẽ luôn cầu chúc cho anh tìm được một người giống anh để làm một cặp uyên ương trời sinh

  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    Nhóc em chị hư nhỉ? bọn con trai nó thế đấy, lúc thì bảo kiên trì, lúc thì bảo thế. Nó thấy em bướng nên cố tình nói trêu tức em đấy mà, cố tình đấy, nhưng mà nó thương em lắm.
  9. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    - Hôm nay chơi với bé Linh vui lắm em ah`..........
    - Uh`, anh lúc nào cũng chỉ bé Linh thôi
    - Đâu có, anh coi Linh như là em gái thôi.....
    - Tuỳ anh, anh muốn thế nào cũng được. Tháng sau em đi lấy chồng rồi.
    - Anh biết rồi em àh, anh nhạy cảm lắm, khi em nói em chỉ còn 1 tháng nữa là anh cũng đoán ra rồi..........
    - ....... im lặng đến nát lòng..........
    00h **-11-2005 : "chúc em vui vẻ và hạnh phúc nhé. Trước mặt em là 1 cuộc sống mới em có nhé. Anh luôn ủng hộ và ở sau lưng em".
    Mình đã khóc như mưa.................
  10. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Dù bay giờ hay trăm năm sau nữa, mình vãn mãi là ban tot của nhau ... ( Chẳng hieu sao khong gõ đươc cái nón với dau năng )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này