1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hopebelastpersonulove

    hopebelastpersonulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Từ vừa nãy đến jờ bố mẹ anh nghe trộm máy!!!!!
  2. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ trên đời này bát nước đổ đi k hớt lại đc hả bác, k vớt nhiều thì cũng cũng vớt ít chứ, chả lẽ cứ chia tay rồi mà k thể quay lại với nhau đc ư
  3. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao, đọc cái đoạn này nghe quen quá, tớ có 1nguyên tắc chưa phá vỡ bao giờ là: "đã đi rồi ko bao giờ quay lại". Mặc dù hiện giờ, quan hệ của tớ và các cô ng yêu cũ vẫn tốt đẹp, vẫn đi chơi vẫn ôm nhau.....và thi thoảng kiss nữa, tất nhiên là các cô còn freedom, nhưng chỉ đến như vậy thôi, chứ ko thể quay lại đc, chả biết sao nữa
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải là "sự tha thứ" chăng? Tớ cũng có vấn đề đó (không quay lại về phía tớ), tuy đó không phải là nguyên tắc nhưng tớ sống theo lý trí và trái tim, cũng không quay lại. Đùa thì cũng đùa được nhưng thực tế là không. Có 2 nguyên nhân chính:
    1/ Tình cảm đã phai nhạt đi nhiều, không còn sự đồng cảm, ...
    2/ Có cái gì đó chặn lại, có vết thương nào đó chưa "lành miệng" và không biết khi nào "lành miệng".
    Xây lên rồi đạp đổ thì tớ không có nhẫn tâm đó, mà sao có nhiều người thế nhỉ? Không xây thì thôi chứ.
  5. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cả 2lý do bạn nêu đều có lý, nhiều khi mình hay nhớ lại những vết thương lòng đó hơn là muốn vun đắp sự trở lại, và cứ như vậy nên chỉ duy trì 1tình bạn và hơn chút, có thể như vậy theo tớ thì tốt cho cả 2.
  6. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    có phải con trai dễ nói những lời yêu thương rồi sau đó chối bỏ nó k? Mà con trai Dương Cưu là người như thế nào hả các bác
  7. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    SHe: "Giá anh và bạn ấy hợp lại làm một thì em yêu biết mấy!"
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    À, cũng có chuyện buồn nhỉ?
    Có những người ko để yêu, chỉ để là bạn. Nhưng mà cố lên bạn ạ, cứ sống tốt rồi sẽ ban tặng bạn nhiều thứ quý giá lắm. Quan trọng là biết ơn nó. Đó là bài học đầu tiên, tuần thứ nhất trong 12 tuần thử sống theo "Triết lý chợ cá". . Có nhiều người đặt mình vào vị trí tớ và ngạc nhiên ko hiểu sao mà tớ vẫn luôn vui vẻ, cười đùa, và dễ dàng thấy hạnh phúc.
    Tớ mới nói nặng lời với người khác và cảm thấy áy náy chút vì mình nóng nảy và hơi vô duyên, nhưng có lẽ thế cũng hay, mệt mỏi cứ hét cũng thoải mái.
  9. moon_n_sun

    moon_n_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói ko phải vào lúc bắt đầu love story, cũng ko phải để kết thúc love story, cũng lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại vẫn cảm thấy đau, nhất là những lần người ấy ốm, mệt mỏi,...
    Người ấy đã ôm mình vào lòng và nói "em làm anh đau khổ nhiều quá". (''em'' chính là mình). Mình biết là người ấy đang nói đúng như những gì người ấy nghĩ.
    Bây h thì mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp. Thế đấy.
    Được moon_n_sun sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 27/02/2006
  10. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He he, thích nhỉ?
    Nhưng mà nếu cả mình và người yêu cũ đều có người yêu mới rồi mà vẫn đi chơi với nhau và vẫn kiss nhau thì cậu có biết là sao không???
    Nhưng mà nhất quyết không quay lại với nhau đâu. Bó tay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này