1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thật, đọc những câu nói trong topic này mà nghĩ là người yêu mình đã từng bị nghe ...( không phải từ mình) thì các bác có thấy... đau không? Nhiều cái còn làm đau hơn cả mấy câu nói ấy.
  2. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hì hì trong chuyện TY thì đâu phải lúc nào cũng vui?? chia tay thì chắc phải có lý do chứ, thì lần nào chia tay cũng là 1lần buồn....và ko dễ quên mà, trừ khi đó là quá ghét nhau rồi, đằng này tớ chia tay khi toàn trong lúc đang yêu mà
    Tất nhiên tớ sống cũng ok lắm, ko ảnh hưởng bởi những chuyện đó, đôi khi là hơi phũ phàng....nên tớ chưa bao giờ cho phép mình quay lại, còn cuộc sống của tớ hiện giờ thì vui vẻ và thoải mái lắm, với tớ hiện giờ là rất hạnh phúc
    Tớ nhớ 1câu gần đây nhất (hơn 2năm rồi) khi gọi cho cô ng yêu bên Mỹ (cô ý quốc tịch Mỹ, ở bên đó 16năm rồi) :
    "có lẽ em nên ở lại bên đó thì hợp hơn, chúc em thật hạnh phúc nhé"..............và sau đó chỉ nghe thấy qua đt
  3. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hì hì nếu mà xảy ra cái này thì tớ chỉ thử đoán nhé, có gì chỉ cho tớ với:
    1: đó là nhu cầu của cả 2
    2: nếu cả 2ng đều coi là bình thường, hay vẫn còn tình cảm và quan trọng là kiss vào đâu (môi, má, hay trán....hay là TAY? ), và chỗ nào (ở nhà, đi chơi, công cộng....).
    Vì với tớ thì con gái mới quen lên xe, cầm tay, chả sao cả, đơn giản là rét thì cùng nhau sưởi ấm thôi, chứ đâu có chứng minh đc gì nhiều và nói thật chả có gì sất (có lẽ cách nghĩ hơi SG hay thoáng quá chăng), nhưng đừng tưởng cầm tay hôn xong làm tiếp là đc nhé, bên Mỹ là ăn đòn như chơi đấy
    3: là sao không thì tớ làm sao mà biết đc vì đó là chuyện của cậu mà
  4. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không phải là người yêu mình nhưng rất quan trọng đối với mình đã nói:Không thích quan tâm ai và cũng không muốn ai quan tâm mình!Phần ai nấy sống!_Leave me alone!!!
  5. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chúng mình chia tay! Đó có lẽ là câu nói của " người ấy" làm cho một nửa còn lại đau lòng nhất!
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng rất xa. Chàng bỏ đám bạn lại đưa nàng về nhà và nói:
    - Em, khi nào đến lúc, anh sẽ tuyên bố em là Bạn thân.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mỗi câu anh nói dối em là 1 vết dao cứa vào da thịt em ... những hành động yêu thuơng dối trá như thứ axit bào mòn phá huỷ vào tâm hồn em... sư phản bội của anh chính là ngọn lao xuyên thủng trái tim của em.
  8. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    "Trong 1 đống ng nhắc đến tên anh! Có 1 vài kẻ tỏ ra khó chịu! Trong đó có em!"
    Còn câu nào đau lòng hơn câu đấy! Mình tệ vậy sao? Mình vô duyên vậy sao?
    Đời mình chưa bao giờ nhục như vậy!
    NHỤCCCCCCCCCCCC Nhụccccccccccccccccccc !!!!!
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đã từng phải nghe 1 câu nói giống bạn ở trang 8:" Anh chỉ yêu mình em thôi, nhưng anh không thể cưới em làm vợ được..." Ngồi im cả tiếng đồng hồ rồi òa lên khóc....
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Câu này bây giờ tớ nghe thấy ghét lắm, thấy ghê cho người dám nói được câu ấy. Đơn giản vì sao? có 2 nguyên nhân:
    1/ Sợ người nghe quá đau lòng , buồn bã nên cố cho chút hy vọng
    2/ Nói dối cho đỡ bị chửi, vì ích kỷ muốn có vợ nhưng cũng muốn có người tình để "chạy qua chạy lại", lợi dụng được thì tội gì không lợi dụng nhể? Con gái vốn cả tin mà, yêu là nó tin tuốt. Được 1 người mà chẳng phải tốn gì, chẳng phải chịu áp lực gì vì mình đã nói câu "không thể cưới em" mà.
    Nguyên nhân nào cũng thấy ác, thấy ích kỷ cả. Thấy nguyên nhân sau thường nhiều hơn đó. Mà mong là mình đừng nghe câu này từ ai hết nữa, nghe nhiều quá chỉ thấy ghê . Mà vấn đề căn bản là hắn cũng đang ăn dưa bở, tưởng đâu rằng mình im lặng là chỉ chờ cưới á? hihihi
    Hy vọng bạn lần sau có nghe câu đó sẽ có cảm giác khác chứ ko oà lên khóc như thế. Còn nếu giả sử như hắn yeu bạn thật (nếu ko có thật) thì hắn quá nhu nhược, những gì hắn làm hắn sẽ nhận hậu quả cho dù sau này hắn có hối hận, mặc hắn.
    Tớ có người cậu rất tốt, rất tuyệt nhưng chỉ vì lỡ 1 lần đi thăm nhà người ta rồi mới lờ mờ nhận ra ko yêu và thích người khác nhưng rồi phải cưới vì đã thăm nhà người ta rồi, ko muốn làm lỡ duyên cô kia, cũng ko muốn bị mang tiếng "bắt cả hai tay" và nghĩ mình sẽ chấp nhận được, sống được...để rồi...hối hận cả đời, khổ cả đời.
    Bởi vậy mình kiên quyết ghét cái chuyện chờ đợi khi người ta không yêu, rồi cố sống cố chết bám hay vì thế này, thế kia, vì nghĩa vì tình gì đó phải cưới. Ai nói câu đó là giả dối. Vì hạnh phúc của mình là do mình tự quyết định, sau này ko trách ai cả, cũng ko nên trách mình muốn chết, muốn sống. Lối hành xử ấy ko xứng đáng chút nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này