1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    " Anh yêu em nhưng anh chỉ mang lại đau khổ cho em thôi. Chúc em hạnh phúc " . Điêu, xảo trá, đáng thất vọng và. . . sao đau lòng thế.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn giải thích được cảm xúc đau lòng ấy, bạn có thể sẽ thấy nhẹ lòng hơn, bớt đau đớn hơn.
  3. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ùh đúng là tớ thấy nhẹ nhõm hơn sau khi có thể giải mã được tất cả. Nhưng phải trả giá bằng 1khoảng thời gian kô hề ngắn đâu bạn hiền ạ.
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của người ấy làm mình buồn nhất "Em mong theo thời gian rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Em luôn chào đón anh với tư cách là một người bạn thực sự. Mong anh hiểu cho em, em rất quý anh nhưng đó không phải là tình yêu"
    Được longnv10 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 09/03/2006
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ừa, trách làm sao mang tim đi yêu người, yêu càng nhiều thì thời gian đó càng lớn, và nó cũng tuỳ thuộc vào suy nghĩ mỗi người. Suy nghĩ và hành động thực sự quan trọng là mình có làm được như mình nghĩ, mình nói không?
    Cô dạy Văn của tớ bảo rằng "cô yêu ai cũng không yêu hết mình, hết lòng, luôn chừa cho mình 30%, tình cảm dành cho người ta chừng 70% thôi để mà khi có gì xảy ra cũng không đến nỗi gì lắm". Bởi vậy khi chồng cô mất khi con cô còn nhỏ? cô vẫn vững vàng nuôi con lớn khôn. Cô vẫn chung thuỷ với bác ấy và bảo chưa có ai bằng nhưng cô không cảm thấy suy sụp, thê thảm lắm khi không có bác ấy. Cô cũng thành 1 người thành đạt và hạnh phúc.
  6. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng nhất ư:
    "Anh muốn sống với người đàn bà đó".
    Choáng váng, nghẹn!
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nếu có yêu ai thì theo mình thì cũng chỉ nên giành cho họ khoảng 30% đến 40% là nhiều. Hơn 50% cũng là quá nhiều rồi không nên tẹo nào
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    "Em vẫn còn yêu anh nhưng chúng ta chia tay nhau nhé!" - Ko nhớ chính xác, nhưng đại loại như vậy!
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    30% hay 50% có ít quá chăng? Cái đó chỉ sợ ko gọi là tình yêu, sẽ thiếu sự tha thiết, lãng mạn, quan tâm, đồng cảm, ...
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Khó có thể yêu bằng một nửa con tim lắm... Tình cảm đâu phải là thứ đếm được để bạn biết: yêu bằng bấy nhiêu phần trăm thôi, còn bấy nhiêu phằn trăm phải giữ lại đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này