1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói của ??ongười ấy??? làm bạn đau lòng nhất!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi small_porcupine, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, lúc mình đi mẫu giáo độ 4 tuổi thì mình đã yêu thầm một anh học cùng lớp. Anh ấy rất đẹp trai, học giỏi, tuần nào cũng được tặng bông bé ngoan. Thế nhưng anh ấy lại không đáp lại mối tình của mình, có một hôm anh ấy còn hun một cô bạn khác học cùng lớp làm mình rất đau lòng. Kể từ dạo đó trở đi mình thề là sẽ không bao giờ đau lòng vì giai nữa. Thế nhưng không ngờ....
    -Bạn mình: Sức chịu đựng của tớ có giới hạn thôi. Q nói là "sao tớ lụy đàn bà thế?". Cậu biết tớ, tớ mà lụy đàn bà thì tớ là con chó. Tớ mà bằng tuổi thằng kia thì sự nghiệp của tớ nó còn gấp mấy lần nó ấy....
    -Mình: Vậy bây giờ giả sử Q quay lại thì cậu có đồng ý quay lại không?
    -Bạn mình: tớ không biết (câu nói hơi đau đau)
    ..............................
    Lần cuối cùng:
    -Mình: tớ với cậu thôi gặp nhau đi.
    -Bạn mình: vì sao vậy?
    -Mình: vì cậu vừa mới thất tình, cần ngưòi để chia sẻ. Cậu tưởng cậu cần tớ nhưng không phải, cậu cần gái, thế thôi. Cậu cứ mở lòng ra với bất cứ gái nào đi nữa thì cậu cũng thấy thoải mái y như với tớ vậy. Mà tớ đâu có ở hoài bên cậu đựơc đâu, nên thôi, tìm người khác đi.
    -Bạn mình: tớ cho cậu xem cái ảnh Q này.
    -Mình: đẹp thật, đẹp chứ chẳng phải xinh.
    -Bạn mình: chắc rồi. Bạn gái tớ mà chẳng đẹp.(Câu nói của giai làm mình đau nhất từ trước đến giờ).
    Lúc nói chuyện thì chỉ thấy đau đau thôi, về đến nhà mới thấy đau ơi là đau, thương cho mình 1, thương cho hắn 10. Hắn bị em kia đá đau lắm ấy, tơi bời hoa lá hẹ, thậm chí em kia lấy chồng luôn trong vòng có mấy tháng. Thế mà....
    Sau lần đó mình đã thề là chỉ yêu giai chưa biết yêu bao giờ, tức là các giai ở nhà trẻ từ 3 tuổi trở xuống.
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    " Khi bên cạnh em anh không còn cảm thấy vui nữa"
    Đây có phải một lời chia tay không mọi người ơi
  3. MissVietnam

    MissVietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Me: C có còn yêu H nữa không?
    He: Yêu thì sao, không yêu thì sao?
    --Broken broken heart--
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ nổi những câu nói của người ấy làm mình đau lòng, nhưng rất nhớ những câu mình làm đau người ta. Có lẽ vì hay nói linh tinh quá nên nhớ. Cứ không vừa lòng là y rằng mình làm người khác đau lòng
  5. ntbinhvna

    ntbinhvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi cô ấy nói ghê tởm mình thì mình không thấy đau vậy mà sau đó khi cô ấy nói "anh phải sống hạnh phúc với người ta đấy" thì mình lại thấy đau nhói một vùng trái tim... Đúng là mỗi câu nói đều phải đặt trong một hoàn cảnh nhất định mới thấu hiểu...
  6. con_gai_xay_dung

    con_gai_xay_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ==================================================
    đọc mãi đến đây mới tìm được tri kỉ
    anh yêu em nhưng em yêu người khác
    hai trái tim ta cùng chứa ngọn lửa tình
    anh ở em còn em ở lòng người khác
    anh yêu em còn người khác được em yêu !!!
    (nhưng mà người khác ấy lại yêu người khác nữa......thế mới khổ chứ )
    Được con_gai_xay_dung sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 12/04/2006
  7. sonitvnn

    sonitvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trích : "Tớ có người yêu rồi mà cậu vẫn quan tâm đến tớ sao ?"
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nói cho anh nghe đi: "tại sao em chưa có bf? nói một cách thật lòng" .
    Chúa ơi, làm sao mà nói được hả anh? Không phải vì chưa tìm thấy ai hơn anh. Không phải vì thấy anh tuyệt vời nhất, càng lúc em càng nhận thấy anh chưa mature như em nghĩ, nhưng mà biết làm sao được khi trái tim lạnh rồi. Nhưng mà anh bảo em nói thật có khác gì anh không tin em. Anh chọn ai cũng được, miễn sao anh hạnh phúc và phải xứng đáng với những gì anh đã từ bỏ và lựa chọn.
  9. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Me: Anh dạy em làm cách nào để quên anh đi.
    Him: Ít gặp lại, từ từ sẽ quên. Anh cũng ko thấy thoải mái (khi gặp em).
    Me: Em cũng đã cố rồi đấy chứ.
    Him: Anh nghĩ em nên có bạn bè mới đi, gặp bạn bè cho nhiều vào.
    ---
    Me: Em ko chịu được, em rất suy sụp.
    Him: Anh ko biết nói gì với em. Em lụy tình quá, em thế này vừa khổ cho em mà cũng mệt cho anh.
    ---
    Me: Em rất buồn, giá mà có thể ngủ mãi, ko bao giờ tỉnh dậy thì em sẽ ko buồn nữa.
    Him: Buồn mà làm gì, lo học hành rồi chơi bời đi.
    ---
    Me: Em chịu ko nổi. Em ko cần ai hết. Cho em cơ hội để làm lại tất cả có được ko?
    Him: (im lặng)
    ---
    Me: Em chưa bao giờ thấy cuộc đời em bi đát và mất mát nhiều như thế này. Không biết đến bao giờ mới lấy lại thăng bằng nữa.
    Him: Thôi em đừng ca nữa. Có biết là anh đang stress lắm ko?
    (Nguyên nhân có các mẩu hội thoại trên là từ câu nói này...)
    Him: Ở bên em anh ko còn thấy nhiệt tình nữa, quá cách xa nhau về tuổi tác, tính tình ko hợp, anh cần ổn định về gia đình, anh phải ra nước ngoài làm việc nữa. Thôi em cố quên anh đi.
  10. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh giống người yêu cũ của em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này