1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói đàn ông sợ nhất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tac_ke, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói đàn ông sợ nhất

    Trích từ blog Tắc Kè
    http://360.yahoo.com/profile-NIcy58AleqU9qzkpTAF34Q--?cq=1

    Câu gì đàn ông sợ nghe người yêu của mình nói nhất? "Chúng ta đi sắm đồ nhé!" là một câu kinh điển, vì sau câu nói đó thường là hàng tiếng liền đợi chờ bên ngoài phòng thay đồ của một siêu thị hoặc cửa hàng quần áo nào đó."Anh giống y hệt bố anh" là một câu khác, mang ý trách móc nặng hơn. Nhưng vẫn chưa bằng câu "Anh giống y hệt bố em ở nhà!"

    Dưới đây là các câu đáng sợ nhất mà một phụ nữ có thể dùng để đe doạ chúng ta.

    "Em đang nghĩ là..."
    Nếu chị em đã nói thẳng chị em nghĩ gì thì vấn đề là nghiêm trọng lắm roài. Đảm bảo là nó có liên quan đến hôn nhân, gia đình hoặc chia tay. Câu nói này còn có các biến thể khác như "Tại sao anh yêu em?" hoặc "Anh đã bao giờ nghĩ tới tương lai của chúng mình chưa?"

    Giải pháp là bạn phải có một kế hoạch đánh lạc hướng nào đó. Có thể tự dưng bạn nổi cơn ho sặc sụa, hoặc vô tình để dao cắt vào tay... (nhớ đừng cắt sâu quá!)

    "Anh hãy chứng tỏ mình là đàn ông đi!"
    Quả là nguy hiểm khi nam tính của chúng ta bị đem ra thách thức và đặt dấu hỏi. Nhiều cô gái còn dại dột nói một số câu kiểu như "Thách anh đánh tôi đấy!" và sau đó không ai còn nhớ mặt mũi cô ta bầm dập ra sao. Nói chung là chúng ta chỉ còn cách hoặc là làm theo ý cô ấy muốn hoặc hỏi lại "Em hãy chứng tỏ mình là phụ nữ bằng cách bớt chì chiết anh được không?" (phản đòn hợp lệ)

    "Bố mẹ em muốn gặp anh..."
    Câu này có thể có hai nghĩa:
    1- Mối quan hệ giữa hay người đã vượt qua một cột mốc quan trọng và bây giờ cần phải chứng tỏ sự nghiêm túc.
    2- Bạn sẽ bị super-soi bằng kính hiển vi điện tử loại mới nhất dưới con mắt khắt khe của ông bà nhạc tương lai.

    Giờ bạn chỉ còn hy vọng mình không trong danh sách cần xử lý của ông bố cô bạn vốn là một sĩ quan quân đội với khẩu súng 4-6 cầm sẵn trong tay.

    "Anh đang nghĩ gì thế?"
    Chị em cực kỳ tò mò. Họ muốn biết tất cả suy nghĩ, cảm xúc, buồn bực, lo lắng của chúng ta. Đàn ông chúng ta thì lại không thích bàn luận và phân tích tâm lý, chúng ta im lặng một cách thoải mái.


    "Anh thấy con bé đấy xinh chứ?"
    Cô ấy đã thấy bạn liếc trộm cô khác vừa đi qua, và bạn đang bị tra hỏi. Nói "không" thì không được, sẽ xảy ra cãi nhau ngay. Đây là thời điểm để bạn nói một câu thật tinh tế, thừa nhận nhưng lại không gây ghen tuông. "Ờ, anh có thấy nó. Con bé có cái mông to khiếp, choán hết cả lối đi!" Sau đó là cầu Chúa và Phật tổ hỗ trợ .


    Anh có thấy em có cái gì mới không?
    Bạn biết là bạn sẽ gặp rắc rối to nếu bạn không nhận ra. Và bạn càng mất thời gian để tìm kiếm cái mới thì cô ấy sẽ càng sốt ruột và bực tức. Điều này lại làm bạn bối rối thêm. Cuối cùng khi bạn thốt ra "Em mới cắt tóc!" thì cô ấy chịu không nổi và ném đôi hoa tai mới của mình xuống đất.

    "Bạn em vừa đính hôn/lập gia đình/có con rồi đấy"
    Câu này nghe qua tưởng vô hại, cho đến khi bạn nhận ra lời gợi ý ẩn sâu trong giọng điệu thất vọng của cô ấy. Đến lúc đó, bạn nhận ra câu nói đó có ý nghĩa "Khi nào chúng ta sẽ đính hôn/lập gia đình/có con đây?" Bạn cần chuẩn bị một màn kịch nói ấn tượng ở đây, ví dụ như bị nhồi máu cơ tim đột ngột.
    Nhưng thế vẫn còn đỡ được. Còn đến khi cô ấy nói với bạn "Bác sĩ bảo em có rồi, 2 tháng" thì bạn đã hết cách.

    "Chúng ta cần phải nói chuyện."
    Điều mà bất kỳ ai cũng biết là không hề có cái gì dễ chịu ở đây cả. Những từ ngữ nghiêm trọng trên cho biết có một vấn đề đang xảy ra. Không loại trừ chuyện chia tay, hoặc ít nhất là một cuộc nói chuyện tới 2h sáng về mối quan hệ và bạn đã/đang làm cô ấy thất vọng ra sao. Kiểu gì cũng rất mệt rồi. Và đừng hòng tránh né. Xin lỗi bạn nhé, Chúa Jesus và Phật tổ còn phải lo cho những người khác. Tự bạn lo lấy đi.

    Kết luận:
    Mặc dù không đàn ông nào muốn nghe mấy câu đó cả, nhưng chúng ta phải thỉnh thoảng vẫn phải chịu đựng nó. Vậy thì tốt nhất là biết trước để còn chuẩn bị.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua anh đi với con nào ở ngoài đường
    Anh làm gì mà cả ngày ko gọi cho tôi
    Mùi nước hoa này ở đâu ra
  3. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    chắc sợ nhất ng yêu chửi bậy , văng cả họ hàng hang hốc mình ra hay câu " sao anh kém tắm thế " ;))
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Câu này không biết có ai sợ không:
    Em luôn coi anh như người anh lớn của em.
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông gì mà....?
    Anh mua cho em cái....nhé?
    Bố em bảo anh vào nhà nói chuyện, không đứng ngoài này nữa.
  6. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đi với con nào ở ngoài đường ?
    Hôm qua anh đi cả em họ anh !!!
    Anh làm gì mà cả ngày ko gọi cho tôi?
    Anh ở ngoài vùng phủ sóng !!!
    Mùi nước hoa này ở đâu ra ?
    Của con cún nhà anh !!!
  7. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    anh ơi bác sỹ bảo cưới gấp nè !!!
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đi với con nào ở ngoài đường ?
    Hôm qua anh đi cả em họ anh !!!
    Em họ mà ôm nhau chặt thế à ?
    Anh làm gì mà cả ngày ko gọi cho tôi?
    Anh ở ngoài vùng phủ sóng !!!
    Anh đi với con nào mà ở ngoài vùng fủ sóng?
    Mùi nước hoa này ở đâu ra ?
    Của con cún nhà anh !!!
    Á à ... Anh còn con cún nào nữa ?
    Sao ngày xưa anh điêu ngoa bảo tôi : Em là con cún duy nhất của đời anh .
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 22/07/2007
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1

    "anh ơi , em có thai rồi"
    với lại "sao anh "yếu" thế?"
  10. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đi với con nào ở ngoài đường ?
    Hôm qua anh đi cả em họ anh !!!
    Em họ mà ôm nhau chặt thế à ?
    Em họ thì mới thoải mái thế chứ! có bao h e dám ôm anh như thế chưa
    Anh làm gì mà cả ngày ko gọi cho tôi?
    Anh ở ngoài vùng phủ sóng !!!
    Anh đi với con nào mà ở ngoài vùng fủ sóng?
    Đi cả con nào??? Xuống quảng ninh xúc than mệt chết đây nè
    Mùi nước hoa này ở đâu ra ?
    Của con cún nhà anh !!!
    Á à ... Anh còn con cún nào nữa ?
    Sao ngày xưa anh điêu ngoa bảo tôi : Em là con cún duy nhất của đời anh .
    Thì hồi đấy e có chịu nhận làm con cún duy nhất của đời anh đâu! Chả thế mà anh lại đi nuôi vài con cún

Chia sẻ trang này