1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU NÓI DÀNH CHO TRÁI TIM VÀ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi PROFILE, 05/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nếu như bác cho ...ít quá không đủ, để người kia thấy thiếu, thì họ rỗi, lúc đấy chắc bác phải sorry bác ạ
  2. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    khi bạn gặp khó khăn nếu bạn lẩn tránh tức là thừa nhận thất bại, hãy đối diện với nó và đó là cách bạn chiến thắng và vượt qua nó , khó khăn tuy không ai muốn gặp nhưng nó làm cho con người mạnh mẽ hơn , phải không ?
    written by sao chổi .
  3. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đôi mắt và đôi tai chỉ có thể nhìn và nghe còn trái tim của bạn biết cảm nhận . hãy nhìn mọi người bằng ánh mắt trìu mến cùng một trái tim nhân hậu , hãy bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ của họ . bạn sẽ thấy mình hạnh phúc .
  4. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    sự cao thượng trong tình yêu sẽ nâng cao phẩm chất của một con người .
  5. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    tặng mỗi bài 5* luôn cho nó sảng khoái.
    and dis''s wat I found:
    _Hạnh phúc là một thứ dầu thơm mà hễ bạn đổ cho người khác thì thế nào bạn cũng được vài giọt cho mình.
    _Khi phụ nữ yêu ta,họ xí xóa mọi lỗi lầm của ta,kể cả tội ác của ta.Khi họ không yêu ta,họ không tin tưởng gì ở ta,kể cả những đức hạnh của ta.
  6. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    _Khi tình yêu cực đại thì ngôn ngữ cực tiểu
    _Nhìn sai còn tệ hơn mù lòa,nói sai còn tệ hơn câm lặng.
  7. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    _Tình yêu là ngọn lửa. Nhưng nó sưởi ấm lòng anhhay nó thiêu rui nhà anh,anh không thể nào biết dược.
    _Bạn có thể tặng mà không yêu,nhưng bạn không thể yêu mà không tặng.
    Được z_bonito sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 12/09/2004
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh,anh có thích em ko?anh trả lời "không"
    Em hỏi anh em có dễ thương ko?anh trả lời "không"
    Em hỏi anh em có ở trong tm anh ko?anh trả lời "không"
    Em hỏi anh nếu em đí anh có khóc ko?anh trả lời"không"
    .......
    Em bước đi!anh cầm tay em và nói
    Anh chẳng thích em mà anh yêu em!
    Em ko dễ thương mà em tuyệt đẹp
    Em ko ở trong trái anh mà em là trái tim anh
    Khi em đi anh ko khóc mà anh sẽ chết!
  9. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    -Tinh yeu bat dau dang nu cuoi, lon len nho nu hon va ket thuc bang nuoc mat.
    -Khong co ai hoan hao cho den khi ho tim thay tinh yeu dich thuc cua minh
    -Cuoc song that ngan ngui , neu ban khong nhin vao chung quanh , co the ban se bo lo nhieu thu.
    Cac ban thay the nao ok chu ?
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể Thượng Đế muốn chúng ta gặp những người mà chúng ta không mong muốn trước khi gặp được người mà ta mong đợi để rồi sau cùng khi gặp được người ấy chúng ta mới biết món quà ấy là quí gía biết dường nào. Khi cánh cửa hạnh phúc đời ta khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường thì chúng ta lại chỉ nhìn vào cánh cửa đã khép mà không thấy được cánh cửa đã mở ra với chúng ta.
    Người ta chỉ mất một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích người ấy, và một ngày để yêu người ấy, nhưng phải mất cả đời để quên người ấy.
    Có những giây phút trong cuộc đời bạn nhớ một người nào đó quay quắt đến độ bạn chỉ muốn mang họ ra khỏi giấc mơ và ôm họ trong cuộc đời thực của mình. Hãy mơ ước những gì bạn muốn; hãy đi đến những nơi bạn muốn đi; hãy làm điều mà bạn muốn làm, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm những việc mà bạn muốn làm
    Có những giây phút trong cuộc đời bạn nhớ một người nào đó quay quắt đến độ bạn chỉ muốn mang họ ra khỏi giấc mơ và ôm họ trong cuộc đời thực của mình. Hãy mơ ước những gì bạn muốn; hãy đi đến những nơi bạn muốn đi; hãy làm điều mà bạn muốn làm, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm những việc mà bạn muốn làm.
    Có thể bạn đã có đủ hạnh phúc làm bạn trở nên đáng yêu, có đủ những trải nghiệm làm cho bạn trở nên mạnh mẽ, có đủ nỗi buồn lo làm cho bạn nên người, có đủ hy vọng để bạn trở nên hạnh phúc. Hãy luôn luôn đặt mình trong tình huống của người khác.
    Nếu bạn cảm thấy việc gì đó làm tổn thương bạn thì điều ấy cũng có thể làm cho người khác bị tổn thương.
    Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có những thứ tốt nhất; họ chỉ làm những việc quan trọng thích hợp với họ thôi.
    Hạnh phúc dành cho những người đang than khóc, cho những người đang bị tổn thương, cho những người đã tìm kiếm, và cho những người đã cố gắng, bởi vì chỉ có họ mới cảm kích tầm quan trọng của những người đã đến trong cuộc đời họ.

Chia sẻ trang này