1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói đi chôm :D Dành riêng cho nhà giáo :D

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 18/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay vui quá xá ba? con ơi, tặng ba? con 1 câu rất cuf nhưng rất đúng va? rất la? hay :
    Ơ? hiê?n gặp la?nh !!!
    Gieo gió ắt gặp bafo !!
    Ngươ?i hại ta - trơ?i sef hại ngươ?i !

    Nothing's Impossible !!!
     
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Bây giờ chẳng thèm quan tâm nữa.
    Người không biết giận là người dại, người không muốn giận là người khôn. Người hạnh phúc nhất là người biết giận nhưng không bao giờ giận.
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những anh chàng "nghiện ngập"
    Hút thuốc không phải là giầu
    Hút thuốc la để cho cầu bớt hôi
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 23/01/2004
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta trưởng thành từ thử thách​
    (ST)
    Anh hùng khó qua ải mỹ nhân và tiền bạc...mỹ nhân mà có nhiều tiền bạc thì càng không thể qua​
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Con gái là thiên thần , con trai là quý sứ
    IF AT FIRST YOU DON'T SUCCED , TRY AGAIN
  6. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Những thiên thần không cánh trên mặt đất,luôn thích những quỷ sứ không đuôi!
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không?
  7. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đó là zì hổng có ai khác ngoài quỷ sứ cụt đuôi chứ bộ !
    IF AT FIRST YOU DON'T SUCCED , TRY AGAIN
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Khổng Tử nói: Biết thì bảo là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là người biết
    (chôm của Khổng Tử )
    Bàn tay ta làm nên tất cả
    Có sức người.... gạo nếp cũng thành xôi
  9. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Dòm câu muốn không "biết" thì hơn !Khó hiểu wá !"Biết "lui "biết" tới rút cuộc cũng đâu có "biết" !
    Còn câu của em hay wá nên cho nó nằm nơi chữ kí ấy !Nhìn xuống thử coi !
    IF AT FIRST YOU DON'T SUCCED , TRY AGAIN
  10. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Phụ họa thêm tí chút:
    Sức mọn đừng vác nặng , lời nhẹ chớ khuyên người
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không?

Chia sẻ trang này