1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói đi chôm :D Dành riêng cho nhà giáo :D

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 18/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    24h trước NGÀY HỘI NGỘ TTVNONLINE 2004
    Câu này tớ chôm ở trên thông báo của TTVN hôm nay... Mà là sao nhểy... Tớ viết lại như vậy không bit có được không?!
    Mod 80SG trước NGÀY HỘI NGỘ TTVNONLINE 2004

    A Friend VN
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Câu này 24h nói lun nè, hong có chôm ở đâu hít nghen:
    Mod 80SG trước NGÀY HỘI NGỘ TTVNONLINE 2004
    Lòng bùn héo hắt, sao hong có NGÀY HỘI NGỘ TTVNONLINE khu vực phía Nam.
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ ăn theo cũng được mừ , mấy box khác cũng kéo ra ngoài tổ chức ofline í mà , buồn làm gì cho "Đã buồn càng buồn thêm,Đã già càng già thêm" (câu nói hay nhất trong ngày của mình , hihihi)
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  4. knight79

    knight79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đọc được chữ kí:
    "không có em đời buồn như chó cắn.
    Có em rồi thà để chó cắn còn hơn."
    Câu này được đó, thà để chó cắn
  5. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chôm thứ nhất : Sứ mệnh sáng tạo nên vận mệnh
    Chôm thứ hai : Chỉ cần còn sống là còn hi vọng
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Giống như những cơn sóng nhỏ lăn tăn?
    Vừa đến gần đã lùi xa ngay?
    Sóng ở ngay dưới chân?
    Nhưng khi ta cuối xuống?
    Định chạm vào thì nó?
    Đã rút ra xa rồi?!
    Nó dường như rất gần?
    Nhưng chẳng thể nào với tới được?
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  7. Mr_Hair

    Mr_Hair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một thói quen không thê bỏ được.
    - Ngai Long -
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện, muốn quên ko hề đơn giản...

    Ngày hôm qua.
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thiện lai thiện báo - ác lai ác báo

    Nothing's Impossible !!!


    Không tan trong miệng, chỉ chảy nước trên tay.....
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    To err is human, to forgive divine.
    Em xuất hiện như mặt trời
    Xua đi những cơn u ám
    Anh đang quạnh hiu
    một hoàng hôn xám
    Bỗng đổi thành màu xanh
    Từ đó một ngày
    có ba buổi bình minh

Chia sẻ trang này