1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói đi chôm :D Dành riêng cho nhà giáo :D

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 18/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DevilMayCry

    DevilMayCry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Gieo suy nghĩ, gặt hành động.
    Gieo hành động, gặt thói quen.
    Gieo thói quen, gặt nhân cách.
    Gieo nhân cách, gặt số mệnh.
    (Samuel Smiles)
    ========================
    Cuộc đời là 1 bữa buffet mà ai cũng có thể tham gia. Chúng ta sống vì điều gì nếu ko phải là để làm cuộc sống bớt khó khăn cho nhau (George Eliot )
    ===========================
    Góp dzui 2 câu nè
  2. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Những gì trên miệng của một thằng hâm (hay bị gọi là hâm) cũng là những gì nằm trong óc của một thiên tài.
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Diễn là diễn thuyết. Đàn là cái chỗ mà người diễn thuyết đứng, hoặc thật như cái ghế ngồi, hoặc ảo như từng con số 0, 1, 1, 0 trên mạng. Tóm lại diễn đàn là chỗ để mọi người lên diễn thuyết vậy.
    Diễn là biểu diễn. Đàn có thể là đàn ông hay đàn bà. Mà cũng có thể là cây đàn nhạc cụ, guitar chẳng hạn. Tóm lại diễn đàn là chỗ để mọi người biểu diễn đàn sáo, hoặc show off the power của giới tính mình.
    Diễn còn có thể là diễn theo ngôn ngữ điện ảnh (movie terms). Tức là người ta diễn trò với nhau, nôm na là đóng kịch. Đàn ở đây có thể lại là đàn hồi. Tóm lại diễn đàn là nơi người ta đóng kịch, lừa đảo lẫn nhau, co kéo kéo co như cái lò xo, thế giới thực ảo trên mạng hòa lẫn vào nhau kô phân khoảng cách.
    Khi xưa kô có diễn đàn, đời thật đơn giản, nhưng ta buồn đến chết. Ngày nay có diễn đàn, lắm chuyện phức tạp, ta kô còn chán. Có bạn có thù, có yêu có ghét, có ảo có thực. Diễn đàn đúng thật là diễn đàn vậy!
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    đàn bà là má của đàn ông, còn đàn ông là ông nội của đàn bà ?
    ai to hơn ta?
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tiền kô thiếu, chỉ sợ kô có năng khiếu tiêu tiền
    Tiền kô quan trọng,nhưng quan trọng là anh kô có tiền
  6. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một cái nhà vệ sinh, người ở ngoài thì cứ muốn vào còn người ở trong thì chỉ muốn ra :D :D
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo - Tháo giầy
    Tháo cả ủng - Thủng áo
    Lấy giáo án - Dán áo
    Nhà trường - Nhường trà
    Nhường cả hoa - Nhòa hương
    Phát lương hưu - Lưu hương.
    Chỉ biết nhiêu đó, chừng nào kiếm được post tiếp Chúc mừng ngày Hiến chương Nhà giáo VN heng!
    Được vetgia sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 05/11/2004

Chia sẻ trang này