1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói hay nhất box LHP!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi cobengangtang, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe nó kì kì mà cũng thấy được được....hì hì...
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    câu mới bi giờ khác chút
    Hận đời đen bạc
    Hận kẻ bạc tình
    Lấy máu của mình
    Viết lên 7 chữ
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    câu mới bi giờ khác chút
    Hận đời đen bạc
    Hận kẻ bạc tình
    Lấy máu của mình
    Viết lên 7 chữ
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mới thì có mới nhưng sao ko thấy êm tai cho lém.
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mới thì có mới nhưng sao ko thấy êm tai cho lém.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được câu dzanh ngôn chí lý dễ sợ:
    "Phụ nữ không bao giờ ghét người đàn ông yêu mình, nhưng họ căm thù những kẻ cố tìm cách lấy lòng...bạn gái của mình"
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Câu nói gây ấn tượng vô cùng mạnh và vô cùng "xâu sắc" khi sow mới vừa bước chân vào box LHP, mới vừa post bài đầu tiên:
    "Gần 5 năm rồi hả? (yêu nhau 5 năm) Vậy chắc là sắp chán nhau đến tận cổ rồi " (http://www3.ttvnol.com/lhp/407075/trang-3.ttvn) --> tác giả: Kimikamo
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ xưa lơ xưa lắc rồi còn nhắc lại nữa hả. Người ta nói con gái có trí nhớ tốt quả là không sai. Những chuyện tưởng đâu đã trôi vào quên lãng bỗng tự dưng một lúc nào đó được lôi ra mổ xẻ tùm lum.
    À mà dạo này Sow thay đổi avatar, chữ ký... liên tục hen. Làm gì mà quảng cáo phô trương dữ vậy hả?
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    À, không có gì đâu, chỉ là lục lại những topic cũ, thấy hay hay, móc lên xem, thấy nhớ nhớ, rùi post vậy thui mà!
    Còn dzụ thay đổi hử? Là vì nhận thấy mình không hợp với cái avatar cũ nữa nên thay đổi thui. Còn về chữ kí thì.... Có nhìu câu hay quá, mỗi ngày 1 chữ kí đổi cũng không hết nữa nên thay đổi quá trời là chiện... bình thường Lần này là câu do "mình nói mình chịu", với lại.... sow rất thích những "ẩn ý" "nói hoài không hết" trong 4 chữ "Hữu thực vô danh".
    Mà nó cũng giống giống tên của một.... "nhà thơ" nhỉ? 4 câu thơ này là của một "nhà thơ" "Vô danh" nhưng "Hữu thực". Có lẽ sow sẽ để cái chữ kí này nó "sống lâu" một chút.... Có thể thui, ai bít được. Mai mốt tâm trạng thay đổi hay bắt được một câu "tâm đắc" nào đó nữa thì dám chữ kí lại thay đổi nữa lắm!
    Mà sow có "quảng cáo" gì đâu mà dám bảo sow "phô trương" chứ??? Sow chỉ cảm thấy rất vui thôi!
    Những gì có thực.... rất khó nói ra. Để nói ra cần rất nhiều, rất nhiều lòng dũng cảm. Nhưng nói ra được rồi thì cảm thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái, rất vui (trong đó có cả niềm vui vì thấy mình đã dũng cảm nói ra được). Và sau khi có xong cảm giác này rùi thì lại muốn...... hét lên cho cả thế giới đều biết. Tâm trạng của sow là như vậy đó!
    Có một câu nói của ai đó nhớ là hay lắm mà sow lại quên mất nó là như thế nào rùi Thui để bữa nào nhớ ra thì quay về đây quote lại bài viết này để viết tiếp vậy!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp câu mà hôm bữa sow quên: ?oTriệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự mạnh bạo. Hai phái có khuynh hướng tìm đến với nhau và bên này bù đắp cho tính cách của bên kia? (Victor Hugo)

Chia sẻ trang này