1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói hay nhất box LHP!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi cobengangtang, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Đêm qua em đã chờ anh đến lúc không thể chờ được nữa. Em cứ ngóng ra nơi để xe để đợi anh. Anh có nói nếu 8h không thấy anh đến thì đừng chờ nữa. Nhưng dù đã 8h rồi nhưng em vẫn không muốn vào trong đó anh à. Đơn giản vì em không phải đi xem ca nhạc vì em thích ca sĩ này hay thích ca sĩ kia, cũng không phải vì em thích nghe nhạc. Mà đơn giản em đi xem ca nhạc vì em muốn gặp anh, muốn ở bên anh. Thế mà ...
    Em ngồi chờ anh, đã hơn 8h, em biết mình đang chờ trong tuyệt vọng, rằng anh sẽ không đến. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn ngồi chờ. Chờ để rồi buồn bã, rồi lặng lẽ đi về 1 mình em. Anh ơi, làm sao anh hiểu được?
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thư tình của VKDN hay lắm, post lên trên này cho mọi người đọc chơi mà đã như thế, không biết đến lúc "lâm trận" thật sự thì còn đến mức nào. Anh nào mà không rung động đậy trái tim thì có lẽ tại vì ảnh không biết chữ.
    À mà không biết trên đời này có chuyện con gái viết thư tỏ tình với con trai không nhỉ. Tui không biết có trường hợp nào như vậy hông, nhưng mà nếu có thì chắc cũng...vô dụng thôi (mấy chị em đừng chạm tự ái nhe). Con trai nếu có thích thì đã tỏ ý ngay từ đầu rùi, mấy cô chắc cũng không đến nỗi ngu ngơ mà không hiểu. Còn mà như cái gã "có mắt như mù" kia không nhìn thấy được giá trị tuyệt vời của các chị em, thì có chứng minh cách mấy hắn cũng sẽ trọn đời ngu dốt, không bao giờ nhìn thấy được chân lý đâu.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thư tình của VKDN hay lắm, post lên trên này cho mọi người đọc chơi mà đã như thế, không biết đến lúc "lâm trận" thật sự thì còn đến mức nào. Anh nào mà không rung động đậy trái tim thì có lẽ tại vì ảnh không biết chữ.
    À mà không biết trên đời này có chuyện con gái viết thư tỏ tình với con trai không nhỉ. Tui không biết có trường hợp nào như vậy hông, nhưng mà nếu có thì chắc cũng...vô dụng thôi (mấy chị em đừng chạm tự ái nhe). Con trai nếu có thích thì đã tỏ ý ngay từ đầu rùi, mấy cô chắc cũng không đến nỗi ngu ngơ mà không hiểu. Còn mà như cái gã "có mắt như mù" kia không nhìn thấy được giá trị tuyệt vời của các chị em, thì có chứng minh cách mấy hắn cũng sẽ trọn đời ngu dốt, không bao giờ nhìn thấy được chân lý đâu.
  4. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ cũng chưa hẳn là nếu con gái tỏ tình trước thì hoàn toàn thất bai đâu. Có khi nó sẽ làm cho người con trai đó cảm động đó bạn à. Với lại tời đại ngày nay không còn hiếm gì chuyện "cọc tìm trâu", đúng không?
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  5. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ cũng chưa hẳn là nếu con gái tỏ tình trước thì hoàn toàn thất bai đâu. Có khi nó sẽ làm cho người con trai đó cảm động đó bạn à. Với lại tời đại ngày nay không còn hiếm gì chuyện "cọc tìm trâu", đúng không?
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  6. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Rồi ngày ấy cũng đến, dù đã biết trước nhưng em vẫn bất ngờ khi nó đến. Ngày mà sự lạnh lùng của anh đã biểu lộ ra ngoài khi đi cùng em và cô gái đó. Em biết người ta quen anh trước, thân với anh hơn ... Nói chung người ta cái gì cũng hơn em. Em biết thế nhưng em vẫn yêu anh, vẫn chờ đợi anh 1 chút gì đó mà em biết rằng mình vô vọng.
    Anh ơi, em đã từng khuyên 1 người bạn của mình thế này: "Thích 1 người không phải là sỡ hữi người đó, phải chấp nhận rằng người đó có thể thích người khác, phải chấp nhận những mối quan hệ khác của người ta". Nhưng anh ơi, chính bản thân em lại không làm được điều mà em đã nói. Em thật mâu thuẫn đúng không anh? Và có lẽ ngu ngốc nữa, em biết mình đang đi vào con đường tuyệt vọng nhưng không cách nào ngăn bước chân mình đừng bước vào.
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  7. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Rồi ngày ấy cũng đến, dù đã biết trước nhưng em vẫn bất ngờ khi nó đến. Ngày mà sự lạnh lùng của anh đã biểu lộ ra ngoài khi đi cùng em và cô gái đó. Em biết người ta quen anh trước, thân với anh hơn ... Nói chung người ta cái gì cũng hơn em. Em biết thế nhưng em vẫn yêu anh, vẫn chờ đợi anh 1 chút gì đó mà em biết rằng mình vô vọng.
    Anh ơi, em đã từng khuyên 1 người bạn của mình thế này: "Thích 1 người không phải là sỡ hữi người đó, phải chấp nhận rằng người đó có thể thích người khác, phải chấp nhận những mối quan hệ khác của người ta". Nhưng anh ơi, chính bản thân em lại không làm được điều mà em đã nói. Em thật mâu thuẫn đúng không anh? Và có lẽ ngu ngốc nữa, em biết mình đang đi vào con đường tuyệt vọng nhưng không cách nào ngăn bước chân mình đừng bước vào.
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  8. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh a`, hôm nay la` 1 nga`y mưa... Mưa bắt đầu từ tối hôm qua, và đài dự báo thời tiết nói rằng sẽ mưa cả ngày hôm nay nữa... Tối hôm qua,ko biết em nghĩ gì mà lại chạy ra ngoài mưa đứng cả tiếng đồng hồ...xong thì lại than nhức đầu và mệt mỏi... chán thật anh nhỉ...em cũng bứơng bỉnh ghê,ko chịu nghe lời anh tự chăm sóc bản thân gì cả...V đău co muon Ty bị bệnh đâu...
    Sáng nay , khi em giật mình thức dậy,ở ngoài trời vẫn mưa, và đầu óc em ko được tỉnh táo gì cả. Đột nhiên em nhớ lại tất cả, những kỉ niệm trong kí ức , đột nhiên trở về... mà thật ra, nó vẫn ở trong em, chứ chưa hề mất đi, nên cũng ko thể gọi là trở về được... Em nhớ trước khi đi, anh đã ôm em vào lòng, dặn mãi chỉ 1 câu, Ty đừng đi luôn nha, đi rồi phải quay về nha... Em hứa với anh sẽ quay về... Anh cũng hứa với em ... sẽ chờ đợi em, thương hoài thương mãi... Nhựng khi chat với anh, đột nhiên anh nói tự nhiên thấy xốn xang trong lòng,muốn được ôm em... mà ko biết khi nào mới ôm được em...ko biết đến khi nào... Em đã khóc khi anh nói như vậy , vì em cũng muốn được anh ôm vào lòng, muốn ôm anh thật lâu, thật lâu...nhưng chat thì đâu có thấy được nhau, nên anh đã ko thấy em khóc... Trời cứ mưa mãi...mưa hoài... giống như em cứ khóc hoài, khóc mãi từ khi phải xa anh ... Mà em cũng tệ thật, cứ khóc hoài để cho anh phải dỗ,nhưng mà Ty thích V dỗ nhất...Ngoài V ra, ko ai dỗ mà Ty chiu nin ca... Và em còn nhớ nhiều lắm...nhiều lắm, lần đầu tiên anh hôn em, anh đã nói rằng đó là lần đầu tiên anh hôn 1 người con gái, và anh hy vọng em cũng sẽ là người cuối cùng... Anh có biết ko, em cũng như thế, cũng là lần đầu tiên em hôn 1 người con trai, và cũng muốn anh là người cuối cùng, mãi mãi ở bên cạnh em...là chỗ dựa cho em những khi em mệt mỏi, là nguồn động viên những khi em cảm thấy mình ko còn sức lực để cố gắng trong công việc, la sự an ủi những khi em buồn... là tất cả trong cuộc đời của em... Cảm giác của em về anh vẫn như ngày hôm ấy, vẫn nguyên vẹn như cái ngày đầu tiên mà mình gặp nhau, ngại ngùng, e thẹn , nhưng cuối cùng cũng để cho anh nắm tay em...cám ơn anh bằng 1 nụ hôn khi anh tặng em món quà sinh nhật mặc dù sinh nhật em đã là 1 tuần trước đó...Và cũng xấu hổ biết bao khi tự dưng lại đoán ra ngày 23-12 là đúng 1 tháng mình gặp nhau, thú thật mặt em lúc ấy đỏ bừng... nếu có anh ở đó chắc là em ko biết phải trốn vào đâu...cảm động biết bao khi anh nói rằng hôm đó là đúng 1 tháng anh gặp đựơc bà ngoại của cháu ngoại anh... Nói xong cả hai cùng cười vì anh nói rằng , chết thật , ko biết có con gái hay ko mà lại nói thế...Anh bị đụng xe thế mà ko nói với em 1 tiếng, đợi đến khi bó thuốc xong xuôi mới gọi điện cho em...Em lo cho anh lắm mà ko biết làm thế nào, thế mà anh vẫn nói, người đầu tiên anh nghĩ đến khi an gặp tai nạn là em...Anh lúc nào cũng nói yêu em và hỏi rằng em có yêu anh ko....em chẳng nói gì chỉ cười trừ cho qua chuyện...và anh bảo anh sẽ hỏi hoài cho đến khi nào em chịu nói mới thôi... trước khi em đi , em đã nói với anh .... giờ xa nhau , chẳng thể nói được lời nào nữa....Em muốn nói và muốn nói thật nhiều lần, em yêu anh...anh có biết ko ?
  9. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh a`, hôm nay la` 1 nga`y mưa... Mưa bắt đầu từ tối hôm qua, và đài dự báo thời tiết nói rằng sẽ mưa cả ngày hôm nay nữa... Tối hôm qua,ko biết em nghĩ gì mà lại chạy ra ngoài mưa đứng cả tiếng đồng hồ...xong thì lại than nhức đầu và mệt mỏi... chán thật anh nhỉ...em cũng bứơng bỉnh ghê,ko chịu nghe lời anh tự chăm sóc bản thân gì cả...V đău co muon Ty bị bệnh đâu...
    Sáng nay , khi em giật mình thức dậy,ở ngoài trời vẫn mưa, và đầu óc em ko được tỉnh táo gì cả. Đột nhiên em nhớ lại tất cả, những kỉ niệm trong kí ức , đột nhiên trở về... mà thật ra, nó vẫn ở trong em, chứ chưa hề mất đi, nên cũng ko thể gọi là trở về được... Em nhớ trước khi đi, anh đã ôm em vào lòng, dặn mãi chỉ 1 câu, Ty đừng đi luôn nha, đi rồi phải quay về nha... Em hứa với anh sẽ quay về... Anh cũng hứa với em ... sẽ chờ đợi em, thương hoài thương mãi... Nhựng khi chat với anh, đột nhiên anh nói tự nhiên thấy xốn xang trong lòng,muốn được ôm em... mà ko biết khi nào mới ôm được em...ko biết đến khi nào... Em đã khóc khi anh nói như vậy , vì em cũng muốn được anh ôm vào lòng, muốn ôm anh thật lâu, thật lâu...nhưng chat thì đâu có thấy được nhau, nên anh đã ko thấy em khóc... Trời cứ mưa mãi...mưa hoài... giống như em cứ khóc hoài, khóc mãi từ khi phải xa anh ... Mà em cũng tệ thật, cứ khóc hoài để cho anh phải dỗ,nhưng mà Ty thích V dỗ nhất...Ngoài V ra, ko ai dỗ mà Ty chiu nin ca... Và em còn nhớ nhiều lắm...nhiều lắm, lần đầu tiên anh hôn em, anh đã nói rằng đó là lần đầu tiên anh hôn 1 người con gái, và anh hy vọng em cũng sẽ là người cuối cùng... Anh có biết ko, em cũng như thế, cũng là lần đầu tiên em hôn 1 người con trai, và cũng muốn anh là người cuối cùng, mãi mãi ở bên cạnh em...là chỗ dựa cho em những khi em mệt mỏi, là nguồn động viên những khi em cảm thấy mình ko còn sức lực để cố gắng trong công việc, la sự an ủi những khi em buồn... là tất cả trong cuộc đời của em... Cảm giác của em về anh vẫn như ngày hôm ấy, vẫn nguyên vẹn như cái ngày đầu tiên mà mình gặp nhau, ngại ngùng, e thẹn , nhưng cuối cùng cũng để cho anh nắm tay em...cám ơn anh bằng 1 nụ hôn khi anh tặng em món quà sinh nhật mặc dù sinh nhật em đã là 1 tuần trước đó...Và cũng xấu hổ biết bao khi tự dưng lại đoán ra ngày 23-12 là đúng 1 tháng mình gặp nhau, thú thật mặt em lúc ấy đỏ bừng... nếu có anh ở đó chắc là em ko biết phải trốn vào đâu...cảm động biết bao khi anh nói rằng hôm đó là đúng 1 tháng anh gặp đựơc bà ngoại của cháu ngoại anh... Nói xong cả hai cùng cười vì anh nói rằng , chết thật , ko biết có con gái hay ko mà lại nói thế...Anh bị đụng xe thế mà ko nói với em 1 tiếng, đợi đến khi bó thuốc xong xuôi mới gọi điện cho em...Em lo cho anh lắm mà ko biết làm thế nào, thế mà anh vẫn nói, người đầu tiên anh nghĩ đến khi an gặp tai nạn là em...Anh lúc nào cũng nói yêu em và hỏi rằng em có yêu anh ko....em chẳng nói gì chỉ cười trừ cho qua chuyện...và anh bảo anh sẽ hỏi hoài cho đến khi nào em chịu nói mới thôi... trước khi em đi , em đã nói với anh .... giờ xa nhau , chẳng thể nói được lời nào nữa....Em muốn nói và muốn nói thật nhiều lần, em yêu anh...anh có biết ko ?
  10. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau đến nay em giận anh. Và thật nực cười, càng giận anh thì em càng nhớ anh nhiều hơn. Vì giận anh nên em không gặp anh, anh có biết em nhớ anh nhiều đến thế nào không?
    Nhưng lần này quả thực đó không phải là lỗi của em. Em biết anh cũng lo lắng cho em. Anh không muốn em thức trắng đêm như thế vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Nhưng anh ơi, quen em lâu đến thế chẳng lẽ anh không hiểu sao? Em có thể sống thiếu anh, thiếu bạn bè ... nhưng không thể sống thiếu bóng đá. Và em cũng không phải là đứa trẻ con mà không biết giữ gìn sức khoẻ của mình. Nhưng em cũng không phải giận anh vì sự quan tâm đó, vì em cũng rất vui đón nhận sự quan tâm nghiêm khắc của anh. Nhưng anh có cần chọc tức em như vậy không? Em cũng là con người, cũng có cái giới hạn chịu đựng của nó chứ, anh không hiểu sao?
    Tại sao lúc nào anh cũng suy nghĩ trên suy nghĩ của anh, anh đã bao giờ đứng trên phương diện của em mà suy nghĩ chưa? Nếu chưa thì đừng như thế!!! Anh đã hiểu em như thế nào mà làm thế?
    Giận anh lắm, em hi vọng mình đừng bao giờ phải giận nhau như thế nữa. Vẫn yêu anh và nhớ anh nhiều
    V.K.D.N
    ***V/s: tới giờ em đi ăn cơm rồi, ăn xong sẽ điện ... thăm mẹ của anh. Đừng có ở nhà mà bắt máy đó, mắc công nghe giọng nói của anh rồi lại ... nhớ nữa

Chia sẻ trang này