1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói hay, những ảnh chộp bất chợt có liên quan đến thành viên ĐSG (trên tinh thần vui vẻ)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenbalocvn, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Mọi thứ về xiền lão HUnghamchoi chỉ quy về 1 câu:
    Tiền đối với anh ko quan trọng đâu á nha,
    2 tờ 500 anh xem như 1 ngàn đó mà...
    hêhhheh,,,,
  2. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    hôm đi lê hội văn hoá ng Hoa, chuyện nó là thế này ạ.
    Cả nhà đang ngồi uống nước, nói chuyện(trịnh trọng gớm. hehehehe)số là snk ngồi cái ghế gần ss zenviet, mà lúc ấy ss zen đang để cái tay lên cái ghế của em ý mà,thế là có 1 cô bé bán bông, lại mới ss zen thế này, anh mua bông tặng chi nha, ahhahahahaha, nghe xong ca nhjà cười chết dc,còn con be ấy , nó nhìn chầm chầm vào chị zen mà ú a ú ớ
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm qua trong lúc cà phê tại Long Rong quán ...
    Có chiếc xe đẩy "đo chiều cao, cân nặng" xin tránh đường để đi qua. Bỗng nhiên ai đó thốt lên : Sao bé SNK không lên cân thử nhỉ?!!
    Mụ SNK lườm 1 cái rõ dài (chắc là trong đầu nghĩ : Gớm, vô duyên).
    Nhưng có người còn tinh quái hơn : Hehe, mụ đó mà leo lên cân, cái cân sẽ nói : "Đề nghị quý khách có trật tự, không được leo lên cân cùng lúc 2 người. Đề nghị xuống bớt 1 người .... "
    Mọi ngừ không nín cười nổi ....
    May mà mụ SNK đang iu ngừ này, nếu không &#^$*&@^$#^$^ ....... không dám tưởng tượng tiếp .....

  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    sự thật nó luôn lă sự thật ý mà, âhhhahhahhahhahhahha, mụ yêu ng này ghê gớm lắm đó chứ
    vối Chip thì cứ chuyện ABCXYZ , khà khà , em ngây thơ em chả biết gì,
    Được sonaki sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 14/03/2007
  5. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hum nay rảnh rảnh, xem lại mấy cái hình hum tết đi nha trang, hum đó lão wings cá với mọi người rằng : tớ sẽ đi ra đường nhưng không cần mặc quần nhưng đảm bảo mọi người sẽ không bao giờ để ý.....hic, y như lời bác wings áh, mọi người xem hình đưới đây là bít àh, bác ấy không mặc quần mà đi nghênh ngang trên đường phố thế này đây, ai trong box mình có can đảm cỡ này :
    [​IMG]
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0

    NGUYÊN NHÂN=======>KẾT QUẢ
    Ai đó: giầy anh đi mưa hôm qua hư òi.........
    Ai đó đó (nói thế này này): Giầy ai đó đi mưa hư òi à, thế mai ai đó đó có giày mới nể
    <====== ĐÚNG LÀ ĐỊNH LUẬT NGUYÊN NHÂN-KẾT QUẢ
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Em kể thế người ta ko hiểu đâu....hehheh...vậy nè...
    Một anh thỏ thẻ với người iêu: Hôm qua giày anh đi mưa hư òi...
    Cô người iêu bè nhỏ(mặt tỉnh queo): vậy á,giày anh hư òi,,,mua giày mới đi,,,,mua giày cho e nhá,,,hêhhhhe
    Nguyên nhân và kết quả cực kì logic....hhêhhhe
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trên hình sao thấy anh wings hơi "hâmming" nhờ?
    Chứ bữa ở Nha Trang, anh Wings vừa đi vừa... nhảy nữa cơ. Lúc đó hình như cái áo thiếu dài =))
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhể, bé COÀI có thấy lạ kô nhể, cái áo pak wings í, cái fần tà áo lại ướt ( wet), ướt đồng bộ , ướt logíc á
  10. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    ss kể chính xác thế, đâu có hấp dẫn , kể như iem , bà con mình mới tò văn mò dc chứ, hí hí hí.....thế ai đó đó đã có giày mới chưa ạ, cho iem đây ké 1 đôi zời, hí hí hú húi

Chia sẻ trang này