1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói hay, những ảnh chộp bất chợt có liên quan đến thành viên ĐSG (trên tinh thần vui vẻ)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenbalocvn, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    làm sao pót lấy cái chi mà pót
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    " Từ từ, ngừng 5'', anh bật cái laptop, post bài rồi mình tiếp tục. Chờ anh nhé cưng."
    Em đoán dzị á
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    chìt thẶt....thẮ nà?y thì? cò mẮt thĂ?n tượng hay khĂng cơ chứ?. TĂ? bàn bào xa mè ngà?y cà?ng.....tẶi nghiẶp àh. Sau 'Ăy là? chù?m à?nh fn lfn ngù? và....nhì?n thương lf́m àh.
    @Bè Khành Linh:
    @mù VĂ Thươ?ng: ....mì?nh 'àf tham gia "HẶi Ngươ?i Lớn TẶi NghiẶp" ò?i mà? ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi nà?o cò fn uẮng là? nơi 'ò cò Wings
  4. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hi all . Mới gia nhập hội này . thấy cũng hoành tráng quá nhỉ .
    Đọc câu comment trên của bác co_thuong, tự dưng nhớ một câu chuyện mà chắc chắn mấy bác đọc rồi. Chỉ nhắc lại cho mấy bác nhớ thôi .
    Có một cô lỡ thì ( sorry, nguyên tác truyện nó thế, không ám chỉ ai !!!! ) đăng ký tuyển chồng . Đk như sau :
    1. Không đánh vợ .
    2. Không nhậu nhẹt, bê tha .
    3. Cái " khoản ấy " phải thật sự mạnh mẽ .
    Một ngày nọ, nghe tiếng chuông cửa . Mở cửa ra thấy một anh chàng cụt hết 2 tay 2 chân ( kể tới đây chắc các bác đã nhớ ra truyện j ) . Anh này muốn dự tuyển .
    " thế các tiêu chuẩn em đưa ra anh có đáp ứng đầy đủ không ? "
    Anh chàng đáp :
    1. Không đánh vợ. Cô nghĩ coi, tui cụt hết 2 tay 2 chân, làm sao mà đánh vợ được chứ .
    2. Không nhậu nhẹt, bê tha. Suốt ngày ngồi trên xe lăn, làm sao mà đi nhậu được .
    3. Khoản ấy phải mạnh. Vậy chứ cô nghĩ coi , nãy giờ tui lấy cái gì mà bấm chuông cửa .
    Thế, đâu có gì khó .
    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 10/04/2007
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hohhôh,,,đùa quá òi,,,,,,
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em nói pak wings chứ có nói giề ss đâu cơ chứ...
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu trả lời chính xác. hihi
  8. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    BĂy giờ thĂ tui 'Ă bik vĂ seo tui ngưỡng mT Ăng vo-thuongbữa giờ tĂm wĂi hok ra cĂu trả lời giờ ra roĂi
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ thì tui đã bik vì seo tui ngưỡng mộ ông vo-thuongbữa giờ tìm wài hok ra câu trả lời giờ ra roài
    [/quote]
    @mu Vy: ngưỡng mộ cái rì thía mụ,,,,hehhehhêhh
  10. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    @mu Vy: ngưỡng mộ cái rì thía mụ,,,,hehhehhêhh
    [/quote]
    Mụ thấy cái rì của ỗng ló ra ngoài....

Chia sẻ trang này