1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói hay và thú vị về tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Chết cho người mà mình hết lòng yêu thương còn dễ hơn là sống với người yêu mình (Byron)
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó (Edgar Poe) >>>>> mình thì quá đau khổ rồi, mà sao vẫn chả thấy hạnh phúc đâu
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cố gắng chịu khổ đi, sau này nhất định sẽ chịu cực. Chẳng đi đâu mà thiệt.
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Thế bác khổ thê nào mà kêu khổ, đã bằng em chưa??? Em là dính phải cái có thể coi là khổ nhất cuộc đời rồi nên ko có cái gì là khổ hơn cả, có khi cùng lắm bác khổ bằng em là cùng, có khi kém, mà kém thì em từng trải rồi, nói ra đây em cho thuốc chữa phát khỏi khổ ngay! Có thể có nhiều cái bác chưa nhận ra đâu, khi nhận ra rồi thì bác thấy mình vẫn còn hạnh phúc lắm.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    - Tình yêu có thể biến lừa thành người và biến người thành lừa (chả nhớ đọc ở đâu, phải Shakespeare không ta?)
    - Đàn ông có thể quên nhưng không tha thứ, phụ nữ có thể tha thứ nhưng không quên.
    - Hôn nhân hay độc thân, dù anh chọn cái nào, anh cũng sẽ hối hận về cái đó. (Socrate)
    - Thường thường ngõ vào tình yêu thì có mà ngõ ra tình yêu thì không. Và hôn nhân là một lối thoát đơn giản. ("Khách đa tình" - không nhớ tác giả)
    - Với tình yêu cũng như với giấc ngủ, không thể ngủ bù những giờ không ngủ được ("Hoang thai")

Chia sẻ trang này