1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói hay và thú vị về tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Câu này mình đã hỏi rồi !
    Mình hỏi:
    - Tại sao em yêu anh ?
    Em trả lời:
    - Em yêu anh hồi nào ?
    Mình trả lời: ...
    Mình thấy em trả lời như vậy hay đó !
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Tình yêu của bạn là lỗ hổng bảo mật lớn nhất, nó là bẩm sinh và ko bao giờ vá lại được, dựa vào đó mà các hacker tài giỏi luôn luôn có thể điều khiển bạn một cách dễ dàng (registed)
    Lời nói chẳng mất tiền mua, tình yêu thì cũng dứa hehe
    Tình yêu cũng như 1 trò chơi, nó cũng có nhiều level và cũng có phá đảo
    Yêu thì khổ nhưng mà ko yêu thì còn khổ hơn.
    Tình yêu chẳng mất tiền mua, thế nên ko yêu thì vừa phí vừa lỗ.
    ................
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 12/01/2009
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Answer:
    Nếu mà anh biết vì sao anh yêu em thì anh và em đã ko yêu nhau rồi, Ngốc ạ. ( Hôn vào trán 1 phát... chụt)
    Thế thôi.
    Còn 1 đồng chí em nào hỏi người yêu bị nó đốp lại nữa:
    Zai: Vì sao em yêu anh?
    Gái: Em yêu anh hồi nào? (Câu trả lời này kute phết)
    Trả lời thì nhiều cách
    1. Ờ thằng hàng xóm nhà anh trông cũng được đấy, để anh giới thiệu cho nhé. (Cười bí hiểm)
    2. Thế thì anh lại mừng quá. (Cười phải hiểm hơn câu trên) - Nói xong mặt bơ và lác.
    Warning: Con trai hỏi câu vì sao em yêu anh thì ko nên. Nhường cho phụ nữ hỏi nó hợp lý hơn.
    Câu nói ưa thích về tình yêu: Tình yêu như chiếc kẹo cao su, nhìn người khác nhai thì thèm, khi nhai lúc đầu cảm thấy ngọt ngào thoải mái, nhai lâu lâu thì cảm thấy bình thường, đôi lúc thấy mỏi răng và lúc nhổ đi thì nuối tiếc
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Vì sao anh yêu em à?
    đơn giản, vì tìm mãi chả thấy co con mẹ nào hơn em cả thế nên ko yêu em thì yêu ai, hỏi ngu thế ( rồi nhe răng ra cười
    vì anh thích cặp đùi của em.
    vì anh thích gương mặt xinh gái của em.
    vì anh biết anh thích gì em cũng chiều thế nên anh thích em.
    vì anh thích thân hình gợi cảm của em.
    vì em ngoan ngoãn hiền lành học giỏi, dễ thương dễ bảo dễ sai nên anh thích em...
    vì nhà em giầu, bố em làm to, xe em đẹp, mùi nước hoa của em khó phai...
    vì da em trắng, ngực em to, mông em cũng thế
    vì đôi mắt của em hút hồn của anh mất rồi há há
    vì anh ko thích em thì anh là gay à, là con trai thì ai chả thích em, hỏi vớ vẩn, như em mà còn ko thích thì còn thích ai nữa đây??? há há
    vì anh thích thế.
    vì mẹ anh bảo là muốn em làm con dâu, vì em nết na nhu mì ngoan hiền, mà anh thấy mẹ anh nói cũng đúng há há há há chết cười
    ......
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Tất cả mọi tình yêu rồi sẽ qua đi, nhưng nỗi đau thì sẽ mãi ở lại (truyện Trà Hoa Nữ).

    - Vì sao ... yêu ...?
    - Vì ... được là chính mình khi ở bên ...
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 12/01/2009
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    M` thik câu này:
    Con trai như 1 đoàn tàu, đi hết sân ga này đến sân ga khác. Con gái như cái sân ga, chờ hết đoàn tàu này đến đoàn tàu khác...
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thế sao cái chữ ký của em lại là đoàn tầu, phải là sân ga chứ
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Sóng mắt người đàn bà đẹp bao giờ cũng có tác dụng như một ly rượu mạnh mà người đàn ông chỉ là một tên bợm rượu (Napoleon.1er)
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn ******** nhân thì người đàn ông là người khổ nhất.
    Lúc thành vợ chồng rồi, người đàn bà là người thiệt thòi nhiều nhất (W.Shakespeare)
    Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình (H.Riviere)
    Được trungmabu128 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 12/01/2009
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    " Có phải vì bên cạnh người yêu, 1 cô gái sẵn sàng hy sinh cuộc sống và ước mơ cá nhân để đánh đổi lấy hạnh phúc? Có phải các chàng trai là nguyên nhân khiến thế giới có ít nữ vĩ nhân đến vậy? Có phải trong quá khứ, các nữ vĩ nhân trên đường đi của mình đều đã gặp 1 chàng trai và sau đó họ dừng lại, an phận với 1 cuộc đời mới?"
    " Đa số tình yêu đều bắt đầu từ sự phủ nhận"
    " Tình yêu.... thường thì sẽ bắt đầu trước với 1 người và nếu có duyên, nó sẽ lan truyền sang người kia"

Chia sẻ trang này